1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao bít được Gà có iu mềnh không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiennhumaxo, 19/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiennhumaxo

    hiennhumaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em là Cáo ợ, có quen Gà qua facebook. Gà chủ động làm quen cũng được hơn 2 năm rồi. Gần đây, tự nhiên Gà quan tâm, chuyện trò nhiều, Chát chít hàng ngày, giờ thành thói quen, nếu đúng giờ đó mà không được nói chuyện với Gà thì thật khó chịu.
    Em chưa gặp Gà ngoài đời, nhưng qua webcam thì ngày nào cũng có. Nói thêm là Gà là người nước ngoài. Giờ em thấy lừa đảo nhiều như ăn xin ở chùa, nên sợ. Cũng chỉ chát chít. Nhưng Gà rất đàn ông (nhìn trên cam ợ), giọng nói khá ngọt ngào. Tình hình là Gà đã nói "I love you" nhiều lần, em cũng nói "I love you too", nhưng chỉ là nghĩ trêu đùa cho vui. Song có vẻ đợt này, em bắt đầu nhớ Gà, muốn nhìn thấy Gà hàng ngày. Gà cũng đã giới thiệu gia đình Gà qua cam với em, nói chung tất cả đều người thật. Và Gà nói sẽ sắp xếp cuối năm qua VN thăm em. Em bắt đầu lo thật. Không biết Gà thương em thật không. Em cũng có nhiều Gà tán tỉnh, theo đuổi, nhưng chả thấy rung rinh gì. Nhưng với Gà này thì khác, em bắt đầu lo lắng khi Gà chậm liên lạc. Chắc em bị dở hơi.
    Các cao thủ giúp em với. Làm thế nào để biết Gà thương em thật không?
    Em xin cảm ơn ạ.;))

    _________________________
    I added cool smileys to this message... if you don't see them go to: http://s.exps.me
  2. be0ngoan

    be0ngoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu gà của em mà là Gà Sing thì vấn đề là nghiêm túc đấy, vì bên đó thiếu gái trầm trọng. Cỡ mấy thằng lái taxi bên đó trông ngon nghẻ lắm mà toàn phải lấy **** Việt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À em xinh như ma xó up một đoạn chat của em với Gà lên đây rồi anh phân tích tiếp cho. Lần sau nó mà bảo i love you thì đừng nói i love you too mà nên nói là really để cho Gà còn lo chứng minh.
  3. hiennhumaxo

    hiennhumaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dạ, để em coi hôm nay chát chít em sẽ lưu lại, bình thường em chả lưu giề [:D]
    Em nói thêm là bọ em chát chít chủ yếu nói về cuộc sống, Gà chỉ cho em văn hoá nước Gà. Gà là dân Muslim ợ.
    Thi thoảng thì cũng nói riêng tư, nhưng cứ vào cái chủ để đó là em nói em bùn ngủ (hihi), nên Gà hiểu là không nên nói sâu.
    Lúc đầu Gà cũng giận em vì vụ đó, giờ thì biết rồi. Em chả phải còn zin nhưng không thích đề cập ba lăng nhăng qua chát.
    Một ngày chát chít chả hiểu nói gì mà hai đứa cũng nói chuyện được 5-8 tiếng. Cứ tối về là chỉ có chăm chăm nói chuyện cùng nhau. Gà bận hơn em, vì Gà là bác sỹ, nên có lúc nói chuyện lại dừng khoảng 1-2 tiếng rồi nói tiếp. Em thật chả biết Gà iu em không.[:(]

    Mà níc của em là: Hiền như ma xơ, chứ không phải hiền như má xó hay xinh như ma xó đâu ợ.

    Em chờ pác vấn véo tiếp.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dạ, để em coi hôm nay chát chít em sẽ lưu lại, bình thường em chả lưu giề [​IMG]
    Em nói thêm là bọ em chát chít chủ yếu nói về cuộc sống, Gà chỉ cho em văn hoá nước Gà. Gà là dân Muslim ợ.
    Thi thoảng thì cũng nói riêng tư, nhưng cứ vào cái chủ để đó là em nói em bùn ngủ (hihi), nên Gà hiểu là không nên nói sâu.
    Lúc đầu Gà cũng giận em vì vụ đó, giờ thì biết rồi. Em chả phải còn zin nhưng không thích đề cập ba lăng nhăng qua chát.
    Một ngày chát chít chả hiểu nói gì mà hai đứa cũng nói chuyện được 5-8 tiếng. Cứ tối về là chỉ có chăm chăm nói chuyện cùng nhau. Gà bận hơn em, vì Gà là bác sỹ, nên có lúc nói chuyện lại dừng khoảng 1-2 tiếng rồi nói tiếp. Em thật chả biết Gà iu em không.[​IMG]

    Mà níc của em là: Hiền như ma xơ, chứ không phải hiền như má xó hay xinh như ma xó đâu ợ.

    Em chờ pác vấn véo tiếp.
  4. hiennhumaxo

    hiennhumaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    À, tối qua em có bạn gái đến chơi, đang chát chít với Gà, thế là chào nhau trên cam luôn. Cô bạn em mới hỏi: Gà là bạn hay bạn trai của em, em để nguyên để Gà trả lời, thì Gà bảo, về nguyên thuỷ, em là gái, Gà là trai, nên em là bạn gái và gà là bạn trai ợ [;)]. Rồi Gà nói, câuhoir đó em tự trả lời được tại sao không nói cho cô ấy.. Em bảo là vì cô ấy muốn hỏi trực tiếp Gà thôi. Rồi em trêu Gà là, nếu nói là bạn trai em thì mai cả phố biết em đã có bạn trai, Gà bảo thế thì nói là bạn, nếu em thích. Chán Gà kinh khủng luôn. [:mad:].
    Mà đúng là Gà ngoại, nên chả bít ý em gì. Thấy mặt em không cười là hỏi em có chuyện gì, buồn gì .... Mà lúc đó chắc em chả buồn gì, chỉ ước được đặt tay lên mặt Gà, vì Gà có đôi mắt rất đẹp, khuôn mặt nam tính. Nhìn lại, chắc em thuộc loại mê zai đẹp. [:P]
    Gà em không phải Gà Sing, mà là Gà Paskitan ợ. Đất nước nghèo với lại bất ổn.
    Hơn tháng nay, mẹ Gà mới mất nên Gà rất buồn. Gà đang cố gắng để làm một bệnh viện từ thiện mang tên mẹ Gà. Điều này thì em ủng hộ Gà cả hai chân lẫn hai tay. Gà nói iu em theo từng ngày. Mà em cứ hoang mang, chả hiểu thế nào.
    Mà có phải em không có Gà tán tỉnh đâu. Cơ mờ trái tim có ngôn ngữ riêng. Thế mới chán.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế bạn có biết có cả một cộng đồng các bạn nữ VN được/bị các anh Ấn / Pakistan (tuyền đen, vì bọn trắng họ thuộc đẳng cấp khác, ai hơi đâu đi chat qua mạng với gái VN) tán, rồi các bạn ấy tíu tít khoe là mình được các anh ấy yêu thương cỡ nào không?

    Có một nàng nọ tên là Gian (mà đần, hổng có gian gì hết) bỏ VN đi theo 1 gã Pakistan, chỉ vì sính cái tiếng "tình yêu vượt khoảng cách", sau đó nàng tưng đi theo thằng nào bên Âu luôn. Cái tình yêu của bạn thì có là gì với cái vụ tình cảm lãng mạn đầy mùi nước hoa mà nàng Gian tẩm ướp trên forum ttvn này. Tìm mà đọc đi bạn.

    Có lần, tôi vào tận nơi nàng Gian chat, tôi giả bộ làm người Ý và nói trọ trẹ tiếng Anh, ra vẻ mình không hiểu tiếng Anh của nàng này gì hết, nàng này lúc này đang chuẩn bị cưới anh Pakistan rồi, nhưng vẫn cố chèo kéo tôi là "ngày mai chat tiếp nhé, hôm nay bận." Chắc mác Ý nó sang hơn là Pakistan.

    Có cả 1 hội các anh Ấn và Pakistan chuyên đi mò gái mạng, nhất là gái VN đấy.

    Mà sao bác sĩ gì mà đang cố gắng lập cả 1 bệnh viện mà lại có tgian chat 5-8h/ngày vậy cà?
  6. be0ngoan

    be0ngoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dân ả dập đi các nước đang phát triển để lừa đảo nhiều lắm, nhất là ở khu vực Sài Gòn. Tưởng em yêu Gà Sing thì anh ủng hộ 2 tay 3 chân luôn. Người Sing cũng giống như anh, rất biết yêu thương phụ nữ. Tạm thời anh chưa đưa ra nhận xét gì hết. Em cứ gửi đoạn chat của em đây, có gì anh dùng google tránlate rồi anh phân tích cho. Mà Gà của em còn mút lim nữa thì em mà muốn tiến tới với Gà í thì em cũng phải mút lim thôi. Dân đó cuồng tín và nhiều đạo luật khắc khổ phết đấy, em đã chuẩn bị tinh thần chưa ví dụ như ko đc ăn thịt bò, thịt lợn... Rồi có khi còn phải đi đánh bom cảm tử nữa, em đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó chưa?

    Đợt lâu anh có đi tìm nhà để thuê trọ, thấy có cái nhà giá rẻ một nửa đang mừng thì hóa ra chủ nhà là một chú mút lim, đành phải chấp nhận bớt tiền chơi gái, tiền thuốc lá mà tìm nhà chỗ khác. Bọn đấy nhìn thì thấy cũng đàn ông như anh, nhưng mà va chạm nhiều thì khó chịu lắm do những khác biệt về văn hóa, từ mùi, vị cho đến phong tục, tập quán. Bọn nào văn hóa hơn mình thì mình hòa nhập cũng đã khó, còn văn hóa khác mình nữa thì chịu luôn.
  7. hiennhumaxo

    hiennhumaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em lo bò trắng răng. Nhưng trước hết là cảm ơn anh Anx ... vụ chát chit ngày 5-8 tiếng là vì tháng này đang là tang mẹ Gà, và là tháng lễ gì đó nên Gà đang nghỉ làm, chưa quay lại làm việc. Vụ bệnh viện mới đang là kế hoạch và mong muốn của Gà, còn có thành hiện thực hay không thì chờ hồi sau mới biết.
    Thì em cũng nghĩ đến đoạn Mút lim nên vẫn nói chuyện khoảng cách. Chiều nay em vừa nói chuyện với Gà xong, và không nghĩ em lại buồn thế này. Trước khi mẹ Gà mất có đến nhà một cô để hỏi cưới cho Gà, nhà cô ấy đã từ chối. Gà có một bà bác, chị gái mẹ, và bà í không có con trai, giờ cũng già. Và bà í theo ủy thác của mẹ Gà đã đến nhà cô ấy một lần nữa, và Gà mới biết tối qua là cô í đã đồng ý. Nói thêm là em chỉ thấy thích Gà là từ sau khi mẹ Gà mất, tụi em nói chuyện nhiều với nhau, trước đó thì chả có cảm xúc gì. Gà nói với em Gà không biết làm sau, xin em đừng yêu Gà, vì Gà biết, Gà sẽ phải cưới cô ấy.
    Thật em buồn và thương Gà. Đương nhiên một góc độ nào đấy Gà đã chưa thành thật hết với em, cho đến chiều nay. Em nghĩ chỉ vì Gà nghĩ em và Gà không thể nào chạm được vào tâm hồn của nhau. Nhưng sự hật là em cảm nhận được điều ấy. Nên giờ em buồn và trống rỗng, không biết có làm bạn được với Gà không, dù chỉ là bạn ảo.
    Ngày 13.9 là ngày chính thức của Gà. Gà thì xong rồi. Chỉ là em, em có nên làm bạn trên mạng của Gà nữa không!
    Anh Be0 .... em tin Gà này là người đàn ông tốt, vì em cũng đã nói chuyện với hai chị của Gà. Và em cũng có cách nhìn người mà. Huhuhu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tình hình là em lo bò trắng răng. Nhưng trước hết là cảm ơn anh Anx ... vụ chát chit ngày 5-8 tiếng là vì tháng này đang là tang mẹ Gà, và là tháng lễ gì đó nên Gà đang nghỉ làm, chưa quay lại làm việc. Vụ bệnh viện mới đang là kế hoạch và mong muốn của Gà, còn có thành hiện thực hay không thì chờ hồi sau mới biết.
    Thì em cũng nghĩ đến đoạn Mút lim nên vẫn nói chuyện khoảng cách. Chiều nay em vừa nói chuyện với Gà xong, và không nghĩ em lại buồn thế này. Trước khi mẹ Gà mất có đến nhà một cô để hỏi cưới cho Gà, nhà cô ấy đã từ chối. Gà có một bà bác, chị gái mẹ, và bà í không có con trai, giờ cũng già. Và bà í theo ủy thác của mẹ Gà đã đến nhà cô ấy một lần nữa, và Gà mới biết tối qua là cô í đã đồng ý. Nói thêm là em chỉ thấy thích Gà là từ sau khi mẹ Gà mất, tụi em nói chuyện nhiều với nhau, trước đó thì chả có cảm xúc gì. Gà nói với em Gà không biết làm sau, xin em đừng yêu Gà, vì Gà biết, Gà sẽ phải cưới cô ấy.
    Thật em buồn và thương Gà. Đương nhiên một góc độ nào đấy Gà đã chưa thành thật hết với em, cho đến chiều nay. Em nghĩ chỉ vì Gà nghĩ em và Gà không thể nào chạm được vào tâm hồn của nhau. Nhưng sự hật là em cảm nhận được điều ấy. Nên giờ em buồn và trống rỗng, không biết có làm bạn được với Gà không, dù chỉ là bạn ảo.
    Ngày 13.9 là ngày chính thức của Gà. Gà thì xong rồi. Chỉ là em, em có nên làm bạn trên mạng của Gà nữa không!
    Anh Be0 .... em tin Gà này là người đàn ông tốt, vì em cũng đã nói chuyện với hai chị của Gà. Và em cũng có cách nhìn người mà. Huhuhu
  8. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Ấn trắng với đen khác nhau như nào hả bạn? Mình không phân biệt đc. Ngày xưa mình học ở một trường top 50 thế giới, học với các anh Ấn da hơi đen, toàn con nhà đại gia hoặc là bọn học siêu giỏi được học bổng đi học, toàn thủ khoa cả. Nhưng mình không biết nên xếp các anh ấy vào dạng đen hay trắng.
    Xác nhận là gai Ấn/Pakistan thích tán gái Đông Nam Á. Lừa đảo có nghe qua vài ba vụ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ah bạn gái trên kia lưu ý là ở Pakistan nó cho phép đa thê đấy nhớ hê hê.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhiều người ở với nhau cả đời đến phút chót mới vỡ lẽ là bị lừa thế mà chat chit vớ vẩn thế này lại tin nhau dễ thế???
  9. be0ngoan

    be0ngoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu em ma xó biết cách nhìn người sao không nhận ra được là anh be be cũng rất tốt. Em có thích nói chuyện online với 2 chị gái của anh be be không, để anh nhờ em Bại với cả em Glass nói cho em nghe anh tốt như thế nào.

    Mà em up đoạn chat lên anh tổng hợp nốt rồi phân tích cho em nghe. Anh hứa là không dìm hàng ai đâu, chỉ phán xét công tâm thôi. Riêng khoảng cách vài nghìn cây số, chưa từng gặp mặt nhau, ngôn ngữ, văn hóa vẫn còn bất đồng, tôn giáo không chung, mà nói những lời yêu đương dễ dàng và vội vàng như thế thì không chỉ là thiếu trách nhiệm với em mà còn là đắc tội với cả Thánh Ala. Đó, anh sẽ nhận xét công tâm kiểu như vậy. Vấn đề là em có dám đối mặt với sự thật, chấp nhận tàn giấc mơ hoa để mà thôi đừng chiêm bao hay là em vẫn muốn ru ngủ bản thân để tiếp tục mơ về nơi xa lắm và vẫn hát lời tinh yêu với hi vọng mong manh giấc mơ có thật. Thông cảm nhé, anh vừa mới đi hát karaoke ôm về.
  10. hiennhumaxo

    hiennhumaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Da, để em copy đoạn chát mới nhất lên để các anh chị vấn véo giúp em. Nhưng mờ em chỉ mún nghe trọng tâm điều em chưa rõ:
    1. Gà đó có thật lòng với em không? Đương nhiên các pác không thể khẳng định được, em mới khẳng định, chỉ muốn nghe ý kiến khách quan của các bác.
    2. Em có nên làm bạn với Gà tiếp không?

    Ga: i miss you. I was missing you
    Cao: Dont miss me
    Ga: I was in market. and i couldnt stop thinking about you. shut up, untill i am married i can miss you
    Cao: for what?
    Ga: Dont ask me anything
    You are so hight and great in soul
    If ever i will work hard to meet someone in real
    is you
    i promice
    i know what it is going to be ... i wish we could marry
    is it possible?
    i think its lot harder then it seems ... in such short period
    Cao: I dont know ...
    Ga: You cant leave all your country so fast
    you have job life relatives
    and i have nothing here
    no money
    no career proper
    no money even to handle normal life
    you would not like life as it is here
    even if i refuse her now
    and say aunt i can marry you
    can you come and live forever here?
    how things would be sorted out
    it took fantasy ... i would be the lucikest man on earth to have a wife like you
    but how?
    then
    my passport is expired (dieu nay em da biet)
    my name on passport and name on ID card is not same ... i need to spend lot of time and money to correct it
    if you come here
    you need visa
    then you need permit
    i need permit to marry you
    and they will never give me permit for if i have no bank balance
    they will ask how i am gona give you normal life
    are these questions easy?
    i have no single penny in bank ... wont they ask me ... am i fraud to get a girl from other country
    they will not even give permit
    and after permit how you will live with me?
    these are so hard questions, honey
    and if i come there
    and marry you
    my aunt
    my sisters
    they will curse me forever
    that i leave them
    they will say he is a bd man and bd brother and bd son
    what about my mother
    she will ask me ... why i have done this?
    she will ask why i disobey her sister ... why i leave them alone and gone selfish to other country
    it is so easy for me to say NO and refuse her
    i can say ... that she refuse about me in my mother life ... so i dont accept her now
    but do you think still we can be meeting?
    i dont say this but i know i love you
    i will be feeling so great and happy
    trust me it would be like dream come true
    but how?
    give me solution
    Cao: Do you have to marry soon?
    cause your aunt?
    But i know you cant do
    Ga: Do you think i am dying to marry her?
    You are so wrong if you think this way
    Cao: no
    I think you cant leave your aunt and sister
    Ga: i am not runing after girls i am not *** maniac or lusty
    I dont need these things
    i need that what you have
    care love trust friendship
    i cant say in words
    but i gound that all in you what i wanted
    yes, i cant
    i am not selfish
    if i leave them
    trust me .... then i can leave you too someday
    if i wont be sincere to them who raise me to this age
    how i can be sincere with you?
    we must respect elders and obery them for they do lot of things for us when we were kids
    we cant repay them ... but we can make them happy with by obey them
    ......
    Trời ơi nó rất dài, chỉ mình Gà nói một hồi rồi thì không muốn mất em, .... tóm lại là em rất xúc động vì buổi nói chuyện tối nay. Chỉ là em thực sự muốn nghe ý kiến khách quan về vấn đề em đã nêu.
    Em rất biết, chứ không chỉ hiểu, quá nhiều người ở đời với nhau nhưng lại là dối trá với nhau, lừa gạt nhau, bôi nhọ nhau, thậm chí dẫm đạp thanh danh của nhau để mà sống. Thế nên, em mới chả rung rinh được ở ngoài đời đấy ợ.
    Zai thì một lúc yêu vài em, ngủ vởi tỉ em, vẫn nói giọng đạo đức như thường.
    Nên em rung rinh trên ảo, ảo nhưng là tình cảm thật, nếu nó đáng trân trọng, em sẽ biến nó thành thật. Thế nên mới muốn nghe ý kiến vấn véo của các đại sư phụ đi trước đấy ợ.

Chia sẻ trang này