1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Sao Bỏ Được Người Ta Khi Mình Không Còn Yêu Nữa ???!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi NiceOrchid, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Làm Sao Bỏ Được Người Ta Khi Mình Không Còn Yêu Nữa ???!!!

    Tớ thât sự là khó khăn trong việc phải quyết định là có nên bỏ người ta không.Không bỏ thì không được vì không còn yêu,bỏ thì mất công mang tiếng "đá" bồ!!!!

    Nice Orchid
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    thì ráng chuyển tình yêu cũa chàng thành tình bạn của nàng...
    lovely habbit
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời "đá" được người yêu là hạnh phúc biết bao nhiêu.. đa số toàn là bị bồ "đá" không mà heheh bây giờ bạn được "đá" bồ thì nhất định là chuyện nên làm heheh . không yêu nữa thì đá cho rùi hehe ... như tui kinh nghiệm từ tình yêu xong chuyển xuống tình bạn thì ôi thôi cả 1 trời phiền phức heheh
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu, chủ yếu là hai nguời mà,
    thành bạn thân tri kỷ thì quá tốt, chẻn có gì khó khăn cả
    lovely habbit
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lý do gì mà lãng xẹt wá dzợ??? Không yêu nữa thì thui. Nếu sợ mang tiếng đá bồ thì đừng nghĩ mình đá người ta, mà chỉ đơn giản là chia tay, vậy thui.

    Always keep smiling !!!
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    mình muốn chuyển thành tình bạn nhưng người kia ko chịu thì biết làm thế nào đây ?
    chẳng lẽ thành thù à ?
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hihi, nineteen nói khó xử quá,
    thì mình đừng chơi với người ấy nữa....
    còn ko thì cá độ....chầu ""muốn gì được nấy"",,,,,,
    chiêu này ai use rùi nhỉ?????
    lovely habbit
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đã chia tay là dứt khoát,không cần chuyển thành tình bạn làm gì,để người khác có cơ hội chứ,
    có thể trốn 1 thời gian xem sao
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    will này, đoạn tình quá vậy,
    trốn???heheh,
    lovely habbit
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    không phải đoạn tình mà dứt khoát..
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau

Chia sẻ trang này