1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao cân bằng đc giữa bạn và người ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuongnhuyeu, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Làm sao cân bằng đc giữa bạn và người ấy?

    Chuyện nó là thế này:
    Em có người em_ người bạn khác giới rất thân đc lâu lâu rồi tạm gọi là A. Anh em chơi với nhau phải nói là cực kì trong sáng và thân thiết, cùng nhau trải qua bao nhiêu buồn vui. Hic hic đến nỗi bao nhiêu người hiểu lầm là em kia với mình yêu nhau. Vì lúc nào cũng đi với nhau, nhưng cốt lại chỉ là anh em của nhau thôi.

    Chuyện bắt đầu từ hôm Noel, em đấy nhờ em đưa 1 cô bạn của cô ấy_ gọi là B đi chơi cùng, tính em thì cũng vui vui nên cũng nói bừa là giới thiệu cô bạn B này cho em đi, cả 2 em đều vui vẻ nhận lời. Thú thực lúc đó em cũng vui vui thôi cũng chả nghĩ gì. Nhưng đi chơi, rồi tiếp xúc với cô kia tự nhiên em lại thấy có cảm tình mới chết chứ. Rồi thì nhắn tin loạn xạ lên, em biết cô bạn kia cũng có vẻ gì đấy với mình.

    Cái khó của em bây giờ là sao để có thể mời đối tượng của mình đi chơi riêng. 2 cô này ở cùng chỗ, mà em với cô bạn A lại rất hay phải đi chung với nhau ( công việc thôi a), mà các bác biết rồi đấy đến nhà cô A mà chỉ kịp cười nói 1 tẹo với cô B, rồi lại phải đèo cô A đi thì cô B tất nhiên là ko vui rồi, đặt phải trường hợp em như cô B em cũng thấy khó xử( bằng chứng lúc em đưa cô A về thì cô B cố tình tránh em hic ). Phải làm sao bây giờ giữa 2 người để đạt đến mục đích của mình nhỉ? các bác giúp em với, có vẻ em viết lủng củng quá.
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chậc, bác với cô A thân nhau thế rồi thì đánh bài ngửa xừ nó đi, bảo là "mối anh cô bạn em dzới" (Tất nhiên là trừ trường hợp nàng cũng ngầm thích bác mà bác ko bít )
    Con gái với nhau, lại ở cùng nhau, và thân nhau thì sẽ có nhiều cách giải quyết riêng êm đẹp, bác ko phải lo đâu! Cứ thể hiện với nàng B nhiều nhiều, vỗ vai bạn bè chí tớ (và lo lót ) với nàng A nhiều nhiều thì mọi việc sẽ tốt thôi
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    chí lí
  4. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Xong , kô còn gì để tư vấn !
  5. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn này và các bạn rất nhiều.
    Nhưng cái điều mình dự tính thì đã xảy ra rồi. 2 cô bạn này đã có những xích mích với nhau. Mà điều này thì trc nay chưa hề có, từ sau khi Noel thôi. Mình vẫn biết con gái thì rất hay có những cơn sóng ngầm với nhau ( cái này đc chính những bạn gái nói ra đấy nhé). Cũng chỉ tại dạo nay em rất hay có việc phải đi với cô A, cứ tạt qua chào hỏi cô B 1 tí rồi lại phải đưa cô A đi ( nhắc lại là công việc nha, cô B cũng hiểu bọn em đi đâu). Nhưng hôm qua mình qua thì đúng là cô B nhà ta mặt nặng mày nhẹ với mình, sau đó đi với cô A thì mới biết 2 cô hiện đang "chiến tranh lạnh" với nhau. Tuy nguyên nhân của sự xích mích này là do cả 2 đang quá mệt mỏi ôn thi, nhưng em cũng lờ mờ hiểu là có vẻ ko phải như vậy.
    Giờ chưa biết làm thế nào, bênh bên nào thì cũng ko đc, phải nói thế nào đây nhỉ? khó nghĩ quá.Từ qua đến nay mình đành "án binh bất động", chưa dám có động tĩnh gì cả hic .
  6. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác này, lằng nhằng ở giữa là khổ thế đấy.
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chân thành với cả 2 chả lo gì . Cây ngay không sợ chết đứng
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Mụ Trâm Anh lại tái xuất
    Mình thấy nên thành thật chân thành với 2 đối tương đó .Đừng lăn tăn nữa cứ làm những gì con tim mách bảo Thành thật , thành khẩn ai chẳng xiêu lòng . Mến
  9. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sống giữa 2 làn đạn nhiều lúc khó nghĩ lắm các bác ạ. Mình thì con trai nhiều khi vô tư chả ý tứ gì ( trc nay vẫn thế).Giờ thì làm cái gì cũng bị soi hichic. Mà giờ đi đâu cũng bị cô A bô bô nói ầm lên là mình với cô B có chuyện. Mình là mình ghê ghê thành thì ko sao, ko thành phát thì đi đâu có mà đeo mo vào mặt. Khổ lắm cơ!!!!

Chia sẻ trang này