1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao cắt đuôi thằng theo bạn gái mình?Tư vấn dùm em help me?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noobvn, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, cắt hay ko là do thái độ của con vẹo cậu thôi. Nhẹ nhang nhưng cương quyết từ chối thì thằng kia sẽ rút thôi.Chứ vẫn còn gặp này gặp nọ thì khong xong được. Chú cũng phải có ý kiến mạnh mẽ vào. Đừng để xỷa ra xô xát không hay là được.
    Chả gì chứ hồi anh mới đi đong vẹo cũng hiền hiền như chú. Thi thoảng đèo vẹo đi chơi mà chim lợn cứ kêu quang quác (ý anh là thi thoảng cứ có 1 quả nhắn tin hay gọi điện vu vơ chả nội dung mẹ gì cả)
    Thậm chí có hôm 1 thằng còn rủ em yêu ra cafe hỏi chuyện công việc làm ăn. Hôm đấy anh cũng đi cùng, thấy thằng kia toàn nói chung chung chứ chả định bàn cái gì cụ thể cả. Cú tiết lúc về anh tạt xe vào vệ đường nói thẳng là đếch thích những mối quan hệ kiểu đấy rồi đè ra cắn cho mấy phát . Từ ấy tiệt hẳn những cú điện thoại linh tinh.
    Thật chứ anh cũng thấy một số em gái cứ thế nào ấy, cứ thích thân lừa ưa nặng thôi.
  2. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn em cũng thế.Đi chơi thình thoảng mấy thằng nhắn tin,rồi làm đủ trò.Có thằng hồi trước yêu,sau đó không được chuyển qua làm em.Em thì suốt ngày nhắn tin cho chị,hỏi sức khoẻ chị.Chỉ ăn nhiều vô.muốn ói lại muốn chơi ba trò vòng vèo.
    Bạn em lại khoái,thấy hí hoách viết tin nhắn trả lời.Tính em thì Hiền em chả thích bạo lực,em là bạn trại của bạn em chứ không phải là người quản lý nên vấn đề xã giao với người khác giới em không trói buộc.Tuỳ ở em,nhưng sự việc hôm qua có lẽ hơi quá.Em phải tỏ quan điểm của em trong vấn đề này.Và em sẽ đề nghị bạn em dứt khoát trong vấn đề đó.Khôg thích thì mỗi lần thằng nào gọi tới,cứ dập máy không cần phải bắt mát.Dập máy cái tiếng tít tít nghe nó chói lỗ tai lắm.Và phải thái độ cứng rắn 1ra 1 không lương ương.
    Không sự việc lại giống ông bên kia,khổ .
    Để em làm xong có gì dìa báo cáo mấy anh.
  3. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú còn phải lên tâm sự nhều
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Chú ko gà thì chả sợ gì cả. Cao thủ giời cũng chả ủn được chú ra. Nhưng mà gà thì .... Mà sợ là 1 triệu chứng của bệnh gà.
  5. kutixbiti

    kutixbiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, cắt hay ko là do thái độ của con vẹo cậu thôi. Nhẹ nhang nhưng cương quyết từ chối thì thằng kia sẽ rút thôi.Chứ vẫn còn gặp này gặp nọ thì khong xong được. Chú cũng phải có ý kiến mạnh mẽ vào. Đừng để xỷa ra xô xát không hay là được.
    Chả gì chứ hồi anh mới đi đong vẹo cũng hiền hiền như chú. Thi thoảng đèo vẹo đi chơi mà chim lợn cứ kêu quang quác (ý anh là thi thoảng cứ có 1 quả nhắn tin hay gọi điện vu vơ chả nội dung mẹ gì cả)
    Thậm chí có hôm 1 thằng còn rủ em yêu ra cafe hỏi chuyện công việc làm ăn. Hôm đấy anh cũng đi cùng, thấy thằng kia toàn nói chung chung chứ chả định bàn cái gì cụ thể cả. Cú tiết lúc về anh tạt xe vào vệ đường nói thẳng là đếch thích những mối quan hệ kiểu đấy rồi đè ra cắn cho mấy phát . Từ ấy tiệt hẳn những cú điện thoại linh tinh.
    Thật chứ anh cũng thấy một số em gái cứ thế nào ấy, cứ thích thân lừa ưa nặng thôi.

    Chú phải nghe lời bác nì. Bạn anh cũng vậy. Hay nói chuyện nên cũng có nhiều người quý. Rất hay có người gọi, nhắn tin lúc đi chơi. Mình biết là yêu mình nhưng vẫn ghen.
    Thật sự mình cũng rất tức vì mình biết trong đám đó còn có cả thằng ku bạn trai cũ của vẹo. Mình chả nói gì nhiều. MÌnh biết tính vẹo của mình ghen lắm. Mình mà nt, nói chuyện, đi chơi với em nào thì ghen kinh. Trường hợp mình chỉ nói ý ý là em hiểu thôi.Em nghĩ thế nào thì đối với anh anh cũng nghĩ vậy, em làm sao cho phải thì làm.
    Chủ yếu cuối cùng là vẹo của bạn thôi. Nhưng đừng có nóng quá, để vẹo cảm thấy ngột ngạt trong các mối quan hệ là chú cũng tèo đấy. Tốt nhất chú nên nghĩ ra trong một tình huống nào đấy nó vui vui rùi chú liên hệ sang vấn đề gọi điện, tin nhắn. Thế cho nó đỡ bí.
    Còn một việc nữa. Muốn biết vẹo có thật hay ko thì cài call record vào điện thoại của vẹo cho nó âm thầm ghi lại call của vẹo. Vài hôm giở ra nghe là biết ngay nó quan hệ thế nào với mọi người rồi liệu cách mà sử lý. Không thì cắt luôn cho đỡ mất thời gian.
  6. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bác ở trên tư vấn hay quá, thực hiện ngay đi chú
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Muốn cắt đuôi thì cắt trym thằng kia đi
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đã là cao thủ thì lo gì mất ng yêu nhỉ? Mà mất thì đi tìm em khác, gái gú thiếu gì nhỉ? À mà có 1 cách là bác đóng dấu của mình lên ng yêu bác là xong mà, thằng kia chạy ngay
  9. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin bổ sung í kiến của bác Đan te.
    Chú cứ Bắt thằng kia đổ vỏ...thì mới là cao thủ võ lâm chứ.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú đặt câu hỏi sai nên sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời đúng. Câu hỏi đúng phải là:"Làm sao để bạn gái mình tự cắt đuôi thằng theo bạn gái mình?"

Chia sẻ trang này