1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi NTT2771985, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhthao

    tinhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cho tao hỏi nhé hơi những con người chết vì yêu,tụi bây cư vây hoài thi làm sao mà yêu lâu dài được.tao nghỉ tui bây coi chừng bị điên vì chuyên này dó.he-he he
  2. Khiemb1

    Khiemb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bác Tùng Sở Lưu Manh ơi bác mà yêu cái nỗi gì???
    Tui thấy bác toàn đi dụ mấy nàng thôi
    Kể sơ sơ thì
    ở hà nội thì cứ há hốc mồm ra mà nhìn
    Ở đà Nẵng đi ăn cái gì đó để người ta trả tiền rồi chuồn thẳng
    Mới bị cô nàng nào đó liếc một phát thì như bị giật rồi truyền lên cái loa phóng thanh , oang oang một hai ngày sau đó lại lật lọng chê lên chê xuống??
    Đến con cú vọ mà mày cũng không tha , thằng Mẫn khù khờ đang lên kế hoạch tấn công đối tượng của nó thì mày ngang nhiên tuyên bố "Thôi bỏ cuộc đi Mẫn , để đó cho ta "
    Đi ngoài đường với thằng Tính thì càng khỏi nói,cả hai thằng đều cận nặng mà sao mà tinh thế ?Liếc ngang liếc dọc thì rồi có ngày bổ sung vào hai cái đít chai vài mm để nhìn cho rõ hơn nhé.
    Tình yêu là gì đấy hả tên họ Nguyễn có pha dòng máu họ Sở??
  3. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
  4. Khiemb1

    Khiemb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác gì đó ơi lộn địa chỉ đúng ý tui muốn nói chú Tùng nhưng chú Tường cũng xứng đáng lắm
  5. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    " Còn đau khổ là còn có tình yêu"
    (trích :"Hoa từng mùa" của A. Maurois)
    Một chủ đề dài nhưng không dành cho những người "trẻ con"!
  6. teredo

    teredo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "Đời là thế em ơi mẹ kiếp!
    Anh yêu em mà em *** biết cho anh!"
    Em thấy cái bài thơ này trên một bàn hoc ,thấy hay hay,post lên cho các anh chị xem
    Còn nữa
    "Anh viết tên em lên cát
    Rồi hôn em một phát
    Thế là mồm đầy cát
    Một mối tình tan nát!"
    Em mới 16,chưa biết gì về TY ,nhờ các anh chị dạy bảo hộ.Xin đa tạ!
    teredo
  7. donald8564

    donald8564 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hà khùng ơi bữa nay có bồ rồi hay sao mà thơ thẩn dữ vậy hả?
  8. tinhthao

    tinhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đay là kết luân cuối cùng của tao về tụi bây :tụi bây chỉ biết nói mà không hiêu gì vê tình yêu cả.hê hê hê
  9. ha_thanh

    ha_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vô chủ đề của người ta , chẳng trả lời cho câu hỏi "dằn vặt" người ta mà toàn chê họ trẻ con với lại Sở Lưu Manh, mấy người thật là....đúng quá đi mất!Hè hè.
    Ê, nhưng ma` đương sự đâu rồi nhẩy?Chắc thấy mọi người xông xáo quá nên không ló mặt ra nữa. Chậc, thiệt tình, hết "bạn thích môn nào nhất", rồi đến "hỏi thế gian tình là vật gì", đến rồi đi, những cái topic của mình sống chết mặc bay, vứt ra cho tốn đất.Xớ!

    [red]Mary Carson[red]
  10. tinhthao

    tinhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    sau một thời gian để tụi bây nói dài nói dai.bây giờ tao sẽ cho tụi bây nghe định nghĩa vê tình yêu:
    Xuân Diệu từng nói:"yêu là cho di mọt nữa"
    nhưng theo tao mắt chi phai cho chớ.mà có cho di nữa cũng 1/5 thôi.như tao nè.mà tụi bây còn non nớt quá,không hiêu gì cả,bộ nhìn 1 lân la 'i love you' đươc hả.thôi tụi bây nên suy nghĩ lại đi.nhất là ông tùng

Chia sẻ trang này