1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi NTT2771985, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTT2771985

    NTT2771985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gửi những ai đã gửi bài lên chủ đề này
    Mấy người nói năng đàng hoàng đuợc không ? Tôi thấy mấy vị giống mấy cái cây khô , mấy đám bùi nhùi sắp bén lửa hay một thứ cháo loãng không mùi vị ...
    Nhất là ông Tính và ông Vinh , mấy vị khuyên tôi nên mua một cuốn sách về tình yêu để đọc thêm vậy tôi hỏi ông , sách tự học môn toán bán đầy đó , sao các ông không mua sách về nhà tự học mà lại đi học thêm toán ...Rõ là đồ nghố ! Tôi muốn hỏi mấy người , vì cho rằng mấy người cùng tuổi với tôi , có thể cũng có nhứng suy nghĩ mà tôi đang có, mấy vị làm tôi thất vọng quá.
    Đến lượt chú nhóc con thích đùa , tên ngố kia , ông bảo tôi không hiểu gì về tình yêu , vậy ông đã yêu rồi hả , ông thì chẳng qua cũng xem tới xem lui mấy phim HQ rồi cho răng mình hiểu về tình yêu nhiều hơn người klhác ...
    Tiếp theo là chú nhỏ tinhthao , mi còn con nít lắm Tính ơi .Mi nghĩ rằng việt mi đi lăng nhăng ngoài đường , sáng mắt lên khi thấy con gái , ra vẻ ba hoa truớc mặt bạn bè về những chuyện tình cũ rích của mình thì cho rằng mình có kinh nghiệm về tình yêu hơn người khác hả ....?
    Còn cô bé Hathanh , cô có cần nặng lời vậy không , cho đến ngày hôm nay là ngày thứ 12 kể từ lần lên mạng trưóc đó của tôi cho nên chuyện này hơi thất lễ với quý vị ....
    Cuối cùng là các anh chị lớp trên ,các anh chị có cần phải úp mở như vậy không ? Tuổi 17 có lẽ cũng đã đến lúc nên biết những điều đó , vả lại tình yêu thì có bao giờ là muộn màng ...
    Vậy lần cuối cùng tôi mong quí vị ăn nói đàng hoàng , và đừng bao giờ tự cho ràng mình hiểu rõ về tình yêu hơn nguời khác , và lên giọng gọi người khác là trẻ con
  2. thanhvinh

    thanhvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chú Tùng đừng có trách bọn tui như dzậy chứ. Nếu chú không muốn mua sách thì chú có thể qua diễn đàn về tình yêu mà bày tỏ nha . Tui khuyên chân thành nhé , nếu chú có ai trong mộng rồi thì hãy cố gắng tìm hiểu về họ thật kĩ và chuẩn bỉ cho mình một tâm lý để làm quen(nếu chưa quen), sau đó hãy hỏi ý kiến riêng của anh em , để anh em góp ý cho. Tui nói vậy đó, và chú đừng post mấy bài dạng này nữa nha.
    "Bao nhieu nam phieu bat chon giang ho.
    Tam than tan chim trong cat bui.
    Bong anh nguoc len quay dau nhin lai.
    Tiec rang, chi con hu vo va ao anh.
    Dau long , anh chot nho que huơng."

  3. NTT2771985

    NTT2771985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mấy vị trả lời đàng hoàng được không ? Toàn nói nhăng nói cuội cả
  4. teredo

    teredo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ k0 mua được bằng tiền nhưng mua được bằng rất nhiều tiền và TY là một trong những thứ như thế!
    teredo
  5. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho Tùng một câu nè:không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của kẻ thí mạng sống của mình vì bạn hữu.
  6. pairplay_devil85

    pairplay_devil85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    rất cám ơn lời nhác nhở đúng lúc của bac TTN( la Tùng ah??)
    co 1 bai tho* tinh , co le nên post lên cho mọi nguời cùn đọc nhe':
    ANH VA EM
    [Anh đã biết điều này từ lâu
    Rằng anh yêu em hơn bất kỳ ai khác
    Từ cái nhìn đầu tiên làm lòng anh tan nát
    Biết rằng em không thuộc về anh
    Tại sao trời không chỉ có màu xanh
    Mà còn có màu hoàng hôn buồn điệu vợi
    Khi trái tim có điều khó nói
    Vẫn rung lên nhịp đập thửa ban đầu
    Từ những miền ký ức thâm sâu
    Anh thấy em yêu người con trai khác
    Ước gì anh đừng bao giờ gặp mặt
    Ngừơi đã làm anh xao xuyến bấy lâu
    Em là ai người con gái mắt nâu
    Làm tim anh vỡ ra hàng ngàn mảnh
    Khi anh nhìn thấy em đang đứng khóc
    Góc sân trường như đang tan ra
    Khi em cảm thấy lòng mình trống trải
    Em đã không nhin thấy anh dang dau don vi em
    Trái tim mang nhip dap rieng minh
    Anh chang lam sao dieu khien no duoc
    Em hay bo tat ca di,hay quen moi noi buon di
    Va den voi anh
    Dem nay se khong la mot dem an lanh
    Dem nay trong anh la tinh yeu ruc chay
    Em se chang bao gio phai dau buon nua
    Ngon lua cua tim anh se suoi am cho em
    Anh khong de em ra di dau
    Em da buoc vao doi anh nhu ngon gio cuoi thu
    Neu mai nay ta phai biet ly anh se ra di truoc
    Vi anh chang cach nao hinh dung duoc
    Phan doi con lai cua minh thieu vang nguoi anh yeu
    Nhung tat ca chi la ao mong ma thoi
    Anh van biet em da yeu nguoi khac
    Ngay ca khi nguoi ay khong bang anh ve moi mat
    Thi biet lam sao,em cung da yeu roi
    Nen anh chi ngoi tuong tuong ma thoi
    Mot cuoc song co em yeu anh mai mai

    đay chỉ la 1 môi tình đon fuơng thui , nhung muh toi thay no hay we' , viet co tâm trạng , co cam xúc như thật !!!!

    ah , muh moi nguoi cho em hỏi câu nay da : THE AI TRONG NHUNG AI THAM GIA TRONG ROOM NAY CO Y NGHĨ NHIEM TUC VE LOVE VA DA THUC SU* YEU RUI VAY?CO AI TIN VAO SU TON TAI CUA 1 TY CHÂN CHÍNH KO DO ???hay la moi nguoi len đây chỉ để nòi nhăng noi cuôi thôi vây???
    phan hue
  7. pairplay_devil85

    pairplay_devil85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    LOVE IS ON THE WAY
    I DON'T KNOW MUCH , BUT I KNOW I LOVE YOU!!!

    phan hue
  8. NTT2771985

    NTT2771985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng như một vài vị ở đây , chưa yêu bao giờ ..Nhưng chuyện có cảm tình đặc biệt với ai đó thì đã có rồi .. Bây giờ nghĩ lại thấy mình ngố ngố thế nào ấy . Cho đến bây giờ tui cũng chẳng biết tình cảm đó là cái gì nữa ..và cũng không biết làm cách nào để giải quyết nó .Nó mơ hồ , không rõ ràng , đô lúc tôi chẳng hiểu có phải thực sự mình thích người đó không nữa .
    Trong các vị , có ai giống tôi không ?
  9. atesca

    atesca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ,đây là một người thật sự đang đau khổ và dằn vặt đấy.Làm ơn,có ai giúp được chàng trai tôih nghiệp này không thì giúp đi, không thì anh ấy chết mòn mất thôi.Thiệt đó, bữa nay ảnh nổi nhiều mụn lắm rồi!
    [red]Ngoại giao la khoa học của những kẻ không có chút khoa học nào hết và sâu sắc chỉ vì rỗng tuếch.[red]
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đề bài thơ là gì, thôi thì post đại
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Để lòng buồn tôi dạo khắp quanh sân
    Ngó trên tay điếu thuốc cháy lụi dần
    Và khẽ nói:" Gớm!Làm sao mà nhớ thế!"
    Chờ người yêu khổ lắm các bác ơi, bởi thế thằng này nguyện giữ lòng trong sạch( Đến khi nào có người yêu thì thôi)

    I'm a young gun!

Chia sẻ trang này