1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao chia tay người mình đang yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TM_8X, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn, mình là thành viên mới của trang này, nói thật mình đang rất buồn và phân vân và thế là mình vào google search doc những bài tâm lý hay. và mìh biết được trang này.Mình không nói lòng vòng nữa? mong các bạn cho mình lời khuyên từ câu chuyện của mình nha:
    mình và người ấy quen nhau hơn 3 năm ( còn 2 tháng nữa là tròn 4 năm), tình cảm mình dành cho người ấy thì không bao giờ thay đổi, nhưng khoảng 2 tháng trước đây ngưới đó đối xử với mình mộ cách vô cùng lạnh nhạt, không quan tâm mình như xưa nửa? khi nào cần mình giúp đỡ thì alo cho mình, mình rất bực mình hỏi tại sao thì bạn ấy bảo dạo này đi làm rất mệt, áp lực nhiều ko muốm mình lo nên ít quan tâm mình, mình tin bạn ấy vì bạn ấy muốn lo cho cuộc sống sau anỳ của hai đứa tốt hơn nên mình ko hỏi gì thêm nhưng gần đây mình phát hiện bạn ấy không phải như lời mình nói, bạn ấy đã thích một ngừoi con gái khác, khi mình biết được mình chỉ muốn tán thật mạnh vào người đó thui vì đã nhiều lần mình hỏi là có phải đã thích người khác ko mà đối xử với mình như vậy?(20/10 ko một tin nhắn một lời gọi điện), người đó đinh ninh là ko? ko bao giờ có người khác, vậy mà ???? lại hết lần này đến lần khác nói dối mình, mình rất tức tức kinh khủng......... và đầu tháng này khi mình nói chia tay với người đó thì người ấy lại năn nỉ mình đừng chia tay, hãy làm lại từ đầu, người ây biết sai rồi? bạn bè mình nói con trai rất dễ thay lòng, khi chinh phục không được người này thì lại quay về người xưa? thật khó hiều? mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình còn yêu bạn đó lắm, nhưng dường như mình cảm thấy bạn đó chỉ xem mình là vật thế thân thui,tuy nói là minh sai mình hối hận muốn chuộc lỗi nhưng những hành động của người đó cho thấy một chút thiện tâm cũng kông có, mình đã cho cơ hội vậy mà, vẫn vậy, no care,vẫn thường đi chơi với đám bạn quen trên hội đồng hương, đêm thì chat tới 2h sáng (vì mình cũng onl mà), ko hề chat với mình, ko thì có đêm đi nhậu tới 2h sáng mới về, mình điện thì nói làm phiền? mình biết tình yêu xuất phát từ hai hướng và giờ đây chỉ có mình mình níu kéo thì thật là mệt mỏi.mình muốn chia tqy mặc dù lòng ko hề muốn vì tình yêu mình danh cho người ấy không bao giờ thay đổi. Nhưng cứ mãi thế này? có người yêu cũng như không?mình muốn được giải thoát tình trạng hiện tại? mình không biết phải nói với ngừoi đó thê 1nào? vì mình biết dù có mình hay không bạn đó vẫn tốt, vẫn nhậu với đám bạn, vẩn thường cf bệt ở nhà thờ đức bà, "anh anh em em túm lại vui biết mấy"!!. chỉ có mình mình là đau khổ thui, thì thật bất công. mong các bạn cho mình lời khuyên.
  2. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ, đã xác định thì xác định luôn đi bạn ơi... chứ sao mà thấy khó khăn vậy, mình nghĩ, càng bấu víu, càng k đc gì bạn à
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tr.h này giống như nhỏ bạn, 20/10 ko đt, ko tn.. nó buồn quá gọi cho mình đi cafe :| tư vấn cho nó 1 lúc rồi ko nói gì nữa.. sáng hôm sau nó báo lại: em chia tay rồi, níu kéo ko đc gì cả a ơi.. Thực ra trong lòng nó đã muốn chia tay, nhưng là con gái nên yếu đuối, chỉ cần có ng.bạn nào chịu khó phân tích phải trái cho thông là gái mạnh dạn qđịnh thôi. E gái này cũng ko khác gì, chuyện ngày 20/10 ko gọi, nt hay rủ đi chơi ko phải là chuyện lớn, nhưng qua đó ta có thể biết được tình cảm của họ dành cho mình thế nào. Mạnh dạn lên đi e gái, nó dek cần e nữa thì e níu kéo chỉ làm mất thêm giá trị của e mà thôi. Cho dù là cố níu kéo quay trở lại, thì tình trạng này sẽ vẫn tiếp diễn, vì khi trai đã chán thì vô phương cứu chữa
  4. nganhor

    nganhor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    2 cái vàng vàng có liên quan đấy bạn ạ, nó nối dối bạn được lần này thì chuyện năn nỉ quay lại, làm lại từ đầu cũng là điều dối trá thôi. Tóm lại chia tay, đau khổ, dằn vặt rồi thì vào một ngày tươi sáng bạn lại yêu đời hớn hở ngay thôi. Chúc bạn vui nhé!
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế vì sao yêu nhau?
    Thế bỏ nhau thì phí mất điều gì trong đời?
  6. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì cũng sút luôn,tiếc nuối làm gì. Mà có níu kéo đc thì cũng chỉ 1 time thôi rồi đâu lại về đó(bản chất khó sửa), Chia tay sớm ngày nào hay ngày ấy. Nếu k người đau khổ cuối cùng chỉ là bạn mà thôi


    "Tất cả chỉ là ngụy biện"
  7. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzzzz! bạn có chắc rằng tình yêu bạn dành cho người ấy không bao giờ thay đổi không? hay đó chỉ là lý do để cố nịu kéo cái tình yêu mà mấy năm nay bạn vun đắp cho nó mà không nỡ phá bỏ... chẳng có cái gì tồn tại mãi mãi cả. Tốt nhất bạn nên dứt áo ra đi thôi... bạn chẳng có lỗi gì cả càng không đáng phải chịu đau khổ chẳng có gì phải đau khổ cả hắn ta không xứng đáng để bạn yêu thế thôi... trên đời này luôn có 1 ai đó dành cho 1 ai đó.... hê hê hơi sến nhưng đôi lúc mình cũng nghĩ như thế thật..... mà chủ top học trường nào thế mình tưởng 87 thì ra trường rồi chứ nhỉ?
  8. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    chủ top giống gái nhà e.
    e dạo này mới đj làm,sáng thì 9-10h dậy,trưa đj học,chiều đj làm đến tối,tối 10h đc về.
    hqua 10h về quên k nhắn cho cáo nhà e,lại đj cùng mấy đứa cấp 3 uống trà chanh,cáo nhắn hỏi về chưa thì lỡ báo cáo thật là đang đj uống nc
    cáo nghe thế lại giận,bảo e chờ a cả tối thế mà a đj làm xong k nhớ đến e lại đj chơi bời các kiểu,xong cáo bảo e biết vị trí của e trong a tn r...rồi abc các kiểu giận e :-<
    e thấy e k đến nỗi như giai nhà bác chủ top,nhưng e nghĩ con trai thường như thế
    yêu thì yêu nhưng vẫn phải dánh thời gian làm những thứ khác nữa chứ,đâu phải cả 1 tuần 7 ngày 24h đều nhớ đến nhau đc
    cáo nhà e cứ 1 ngày mà k thấy e nt gì là giận dỗi rồi bảo e vô tâm,ko nhớ đến cáo,ko yêu cáo...
    e cũng mệt mỏi lắm nhưng yêu cáo nên nhiều lúc bận tối mặt vẫn phải...
    các bác có cách nào giúp e với :-??
  9. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mấy năm trời cũng fải có lúc nọ lúc kia, lúc lên lúc xuống chứ đâu có đều đều mãi đc
    F5 tình yêu xem sao
    Mà cái trường hợp này giông giống đứa bạn em (dù mới yêu nhau có 3 tháng ha ha), cho nó đọc xem nó tính tnào
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ca này giai đoạn cuối của tàn lụi rồi bạn ạ!4 năm hay 10 năm lúc nó tan vỡ thì nó vẫn tan thôi,đời là thế mà!Cơ bản là bạn còn lưu luyến mối tình này,và muốn giữ tình yêu,bạn thử làm mới tình yêu thử xem,sáng nắng chiều mưa,trai nó khổ nó mới yêu.Hoặc kể là đi chơi với thằng khác,hoặc giả vờ giận dỗi,bơ,im lặng,chiến tranh tâm lý...giai mà vẫn nghểnh ngảng thì coi như tạch.Bạn níu giữ chỉ làm mình mệt mỏi,tổn thương đổi lại là gì,bạn nghĩ xem,chẳng đáng đâu.4 năm đã là đáng quý,coi như mình đã có một mối tình ít người có được!Xếp nó vào kỷ niệm,và tìm cho mình một mối tình khác.Chẳng có gì là vĩnh cữu cả,rồi bạn thấy những mối tình mới còn đẹp hơn nhiều so với vớt vát mối tình thừa này nhiều,cam đoan với bạn đấy!

Chia sẻ trang này