1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao chia tay người mình đang yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TM_8X, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    uhm, mìh cũng biết vậy, vì sau một lần vấp ngã người ta sẽ đi tốt hơn và chắc hơn mà, mình cũng từng kề trong lớp mình có nguoi thích mình, nhưng bạn ấy no care, có lẽ qua những lời mọi người nói, mình có phần tự tin hơn, có phần quyết đoán hơn, mình cảm thấy mình không sai, cũng phải là người xấu xí, không có trình độ gì nên mình phải sống thật tốt.
  2. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mình cũng hiểu câu chuyện này của bạn rồi!nhưng sự thật là chuyện của mình còn nhức đầu hơn chuyện của bạn và còn xót xa hơn nhìu!tại mình nên người ấy mới ra nông nỗi này!cho hỏi là bây giờ hỏi làm sao để mình có thể quên được tất cả để xây lại cuộc sống mới
  3. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    uhm, mình cũng ko hiểu rõ câu chuyện của bạn lắm, mình thì không dám cho bạn lời khuyên gì vì cả bản thân mình cũng đang bế tắc, nhưng nếu bạn và cô ấy thực sự còn tình cảm thật với nhau, có thể tha thứ cho nhau và ko bao giờ để chuyện quá khứ xen vào thì ok thui, nhiều ngừơi nói thì hay lắm nhưng thực sự họ ko làm được.vì trong mỗi người đều có suy nghĩ và cảm xúc khác nhau mà.
  4. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đúng theo cái tiêu đề, xác định chia tay thì chia tay thôi.
    Giữ đc tc mới khó, chứ chia tay thì có gì gọi là khó chứ.
    Đủ "nhẫn tâm" một chút là xong xuôi cả.

    Còn vụ bạn bị người ta đối xử lạnh lùng thì đừng vội kết luận nhé.
    Có thể mọi chuyện giống như bạn nói.
    Nhưng cũng có khi tưởng nó là thế, nhưng thực chất nó ko phải như mình nghĩ đâu.
    Người ta nói yêu nhau quá cắn nhau đau muh [:D] Đau, đau lắm ấy chứ...

  5. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    mình cũng muốn nhẫn tâm lắm chứ? mình muốn quên đi lắm chứ?nhưng thật khó lắm bạn biết ko?những khi buổi tối về là đầu óc mình nhớ tới người ta? mỗi khi đi ra đường là mình lại như vậy?mình buồn lắm mình không biết phải làm sao?còn người ta thì không cần mình, tuần nay gặp mình đúng 1 lần còn lại là đi chơi với đám bạn cùng hội, nhậu nhẹt tới 1-2h sáng. ko một tn hay 1 lời quan tâm, là con gái ai mà chịu được? mình muốn chia tay nhưng mà mình lại sợ mình ko làm dc, ít nhất bây h mìh còn quyề gọi điện nc, nhưng khi nói chia tay xong thì??? mình và người ấy chắc ko còn là bạn bè gì nữa? vì người ta thường hay nói tình bạn --> tình yêu còn ngược lai khó lắm bạn ah?!?
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thế này là cái kiểu gì... không chịu cũng phải chịu..;))
  7. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    haha,càng đọc càng thấy giống gái nhà e :))
    bác chủ top như kiểu ăn phải bùa rồi,lụy rồi :))
    nếu k nhẫn tâm quên đj thì chỉ càng đau khổ thôi.
  8. the_milky_way

    the_milky_way Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    20/10 tớ cũng ko có tn, k đt, k 1 lời chúc :)
    Giận lắm, bối rối lắm, quay cuồng lắm
    Rồi cũng phải chấp nhận sự thật
    M` ko còn quan trọng nữa, k còn là mối qtâm của ng ta nữa
    Ng ta có gia đình, anh em, bạn bè, có công việc còn cả đống sở thích làm j` có thời gian đến lượt m` :)
    M` thì sao? m` cũng có gia đình,cũng có bạn bè, có công việc tại sao lại phải quỵ luỵ?
    Tớ ko biết ng yêu bạn nghĩ bạn thế nào, nhg ng yêu cũ của tớ luôn nghĩ tớ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể quên anh ta ngay lập tức sau khi nói lời chia tay
    Sự thật là...tớ cũng chỉ là 1 đứa con gái bt`chứ ko sỏi đá đc như n~ j` m` luôn tỏ ra
    Cũng biết giận hờn vu vơ, cũng hay tỵ nạnh, hay khóc nhè
    Chỉ vì tớ ko muốn níu kéo n~ j` ko thuộc về m` nữa thôi ^^
    Dù sao, thời gian sẽ chữa lành vết thương nhanh hơn mình nghĩ
    Tớ luôn nghĩ vậy để vượt qua n~ lúc thế này
    Quên đi mà sống bạn ah :)
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tìm người bạn trai nào nghĩ thoáng 1 chút, rủ đi tâm sự đi
  10. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    lệch sóng thì cắt phéng 1 cái chứ sao phải ngợi

Chia sẻ trang này