1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao chia tay người mình đang yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TM_8X, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hnay mình định hẹn ra nói chuyện dứt khoát luôn, nhưng mình ko mạnh miệng nói chia tay, mình biết bạn đó chỉ chờ câu nói đo để có cớ là chia tay ngay, có cơ ko liên lạc nữa? mình biết hết nhưng tại sao mình ko làm được như mình nói?chán như con gián? mình muốn tìm người khác lắm nhưng mình không làm được???bác ga_day_ga_day oi làm sao gái nhà bác rải qua được giai đoạn này vậy bác?có thuốc nào giải bùa chú của tình yêu ko vậy bác?
  2. the_milky_way

    the_milky_way Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta ko còn cần m` nữa, níu kéo chỉ làm ng ta càng khinh thường m` hơn thôi
    Rồi cuối cùng, đau đớn nhất vẫn là bạn
    Chúc bạn sáng suốt :)
    Còn cái cách hoá giải ah
    Ban đầu sẽ hụt hẫng lắm, tớ lao đầu vào công việc thôi
    Hết việc thì đi chơi với bạn bè. Hnào cũng đi đâu đấy cho khuây khoả. Tự tạo sự bận rộn cho chính m`
    M` gần giống nhau, hay tụ tập off phát nhỉ ;))
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Khi người ta vượt qua được con dốc của nỗi đau thì sẽ hiểu là ai cũng phải trải qua đau khổ mới quên được mối tình chứ chẳng phải hời hợt.
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em cứ tưởng tượng nếu nó và em mà tiếp tục thì tháng tới sẽ nhạt nhẽo thế nào, năm tới sẽ lạnh lùng thờ ơ ra sao, để thấy rằng sống một mình nhưng vui vẻ vẫn hơn là mang tiếng đang có người yêu mà lạt lẽo.
  5. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    các bác có công việc nên có thể bận rộn? còn mình thì đang học, mình đang tìm việc nhưng mình thấy khó tìm việc quá, cvì mình chưa có kinh nghiệm gì? chán nản quá.mình mog cuối năm nay mong time trôi qua mau, vết thương nào rồi cũng lành nhưng lại để lại một vết sẹo lớn lắm
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Giờ em muốn cả đời dính với một người không phù hợp hay là đau lòng ít hôm vì một người không phù hợp?
  7. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    yêu thật là khổ đúng ko pakon?tai sao chia tay lai kho noi qua nhi?co ai chi minh noi loi chia tay ko?
  8. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    trường hợp của bạn giống của tớ vs cáo nhà tớ lắm
    tớ thì mới đj làm,mới đj làm nên cảm giác hơi ngợp,cảm giác thời gian bận liên tục,đầu óc thì nghĩ nhiều việc,đúng là cái cảm giác nhớ nhung người yêu nó ít đj rất nhiều
    còn cáo nhà mtớ thì vẫn đang đj học,thời gian rảnh rỗi thì cực nhiều,nên nhiều lúc tớ đang đj làm mà cáo thì ở nhà 1 mình nên hay có cảm giác buồn,cảm giác bơ vơ,cảm giác bị bỏ rơi,ko được quan tâm...
    cách giải quyết thì cáo nhà tớ chủ động nói chia tay tớ dù vẫn nói rằng y tớ lắm...vì lúc đấy nhiều việc,k muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng nên tớ cũng ko níu kéo,ok luôn.nhưng rồi đc khoảng 1-2 tuần,lúc mà cviệc sắp xếp ổn thỏa r tớ mới nhận ra là tớ k thiếu cáo đc.
    sau 1 vài ngày cố gắng làm lành thì 2 đứa lại bình thưởng :D
    cho nên theo tớ thì chỉ có cách bạn quyết tâm lên,phải dứt khoát lên,nói lời chia tay đj :)
    nếu giai nhà bạn giống tớ thì chắc chắn sẽ quay lại vs bạn thôi :)
    còn nếu giai nhà bank quay lại thì cũng đừng tiếc làm gì,vì nếu như thế thì thực sự người ta cũng chẳng còn tình cảm gì với bạn nữa,bạn có cố níu kéo thì càng đau khổ thêm thôi.
  9. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    mình biết là vậy chứ?và hình như mình đang có cảm giác rằng người đó đang bắt cá hai tay lận? ko muốn bỏ mình vs đang tìm hiểu một cô gái khác (mình xem tn thấy tn ko phải bạn bè bt) vậy có phải là ngựa quen đường cũ ko? thật sự đấy là mối tình đầu của mình nên khó dứt quá?bạn bè ai cũng khuyên vs an ủi?nhưng thật sự mình rất nhớ ngừơi đó, từng giây từng phút, luôn muốn bên cạnh ngừơi đó, nhưng khó quá?vì người ta ko muốn?mình lại tự hạ thấp mình nữa?thật ko đáng tí nào?tuy mình hiểu là như vậy?nhưng những dòng suy nghĩ về ngưởi đó ko ngừng hiện ra trong đầu mình, rất rất đau và khó chịu lắm các bác oi?
  10. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Qua những gì đồng chí chủ topic nói thì tớ thấy đồng chí chưa....yêu bản thân mình và có vẻ như cuộc sống của đồng chí chỉ có tình yêu đôi lứa. Từng giây từng phút trong đầu đồng chí chỉ hiện lên hỉnh ảnh của người mà đồng chí yêu.

    Nếu cần một lời khuyên, cá nhân tớ khuyên đồng chí nên học cách...yêu bản thân mình và sau đó là...yêu cuộc sống xung quanh đồng chí. Nói cách khác, trong cuộc sống của đồng chí, đồng chí nên dành tình cảm cho những thứ khác nữa, hơn là chỉ dồn hết tâm lực cho một người.

    Nếu đồng chí rảnh, hãy thu xếp đồ đạc và làm một chuyến du lịch dài ngày, tầm 1 tuần đến 2 tuần để hít thở không khí trong lành, để thoát khỏi cái "ao tù" mà "tận hưởng hương vị cuộc sống". Tớ thấy cuộc sống có rất nhiều thứ thú vị để khám phá, ko chỉ mỗi tình yêu đôi lứa. Tất nhiên cũng phải cân nhắc về tài chính nhưng tài chính ko phải là rào cản lớn nhất đối với một chuyến đi. Rào cản lớn nhất nó lại ở trong suy nghĩ của đồng chí :D

    Anyway, chúc đồng chí sớm thoát khỏi hoàn cảnh này ;-)

Chia sẻ trang này