1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao chia tay người mình đang yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TM_8X, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Bạn không bao giờ quên ngay được mối tính cũ trừ khi bạn gặp người mới thú vị hơn người cũ.Mà bạn biết đấy gà vịt thì khắp nơi còn cao thủ thì lác đác như lá mùa thu...cách luỵ cao thủ chưa hẳn là hay,vi cao thủ chân chính giờ càng hiếm,cao thủ thì thấy lợi là xông vào,bạn tính room này xem ngoài bác cong ra.Đại đa số đều dính đến chuyện phang phịch..
    Mình thấy bạn Junventus nói khá hay,chính xác là bạn phải yêu bản thân mình hơn.Mẫu người ******** cảm nhưng bị tình cảm điều khiển,yêu thì chỉ biết cắm đầu vào yêu.Giống thiên lôi,bảo sao biết vậy.Chính nó làm bạn trở nên đơn điệu.Mình mới đọc vài dòng của bạn thôi,nhưng cũng đã đọc vị chưa nói hết,nhưng gần hết,thế nên bạn nhàm chán còn gì.Sau 4 năm trai mới chán thì trai chắc cũng chỉ là gà công nghiệp.Gái cao tay,là loại lạnh lùng tàn nhẫn,kiểu em bachcottinh,hơi tí là đòi xử gà.Gái cao tay chả coi tình là cái thá gì,được thì vui,không được thì quit.Nhưng thường thì vẫn là được.Nói chung loại gái này thì chỉ có nó đá trai,chứ ko bao giờ để tuột những thứ mà nó thích giữ lại.Còn gái như bạn thuộc loại hiền,quá lệ thuộc vào tình cảm,trai làm bạn đau khổ rồi bạn muốn từ bỏ....,mình thấy bạn chưa đủ mạnh để khuyện bạn giữ lại tình yêu,nên gán cho bạn 2 chữ "duyên số",đó chẳng qua là nguỵ biện.Bạn có thể giữ lại tình yêu,nhưng giữ làm gì.Con người của bạn nếu không mất mối tình này thì chẳng bao giờ có thể cải tạo được,và càng không bao giờ biết thế nào là tàn nhẫn.Bạn nghĩ bạn muốn tàn nhẫn ư,bạn chưa bao giờ đủ năng lực làm việc đó đâu.Vết Sẹo ư, Tưởng tượng hài hước thì đúng hơn, thằng nào đâm đâu mà có sẹo...mình phải sống tốt ư, mình lo thân mình thì đúng hơn...bạn chả phải thiên tài,với cái xã hội vùi dập phụ nữ như việt nam thì chả bao giờ chứng tỏ được gì đâu.Bạn cũng chưa đủ vấp ngả đê coi chia tay là việc bình thường.thường tâm lý con cá mất là con cá to,bảo bạn bỏ cái suy nghĩ đó đi thì đơn giản,nhưng làm được thì rất khó...
    Tóm lại ban việc của bạn không phải là nói lời chia tay,mà là kệ mẹ nó,ong **** vài thằng,sau này nếu muốn giữ lại thì đó là quyền của mình.Thằng kia nó cũng đang làm thế...bạn tự ngẫm nhá
  2. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, bạn đó giờ đang bị tai nạn giao thôg( tối qua) thật ra thì cũng ko nặg lắm, nhưng ko biết tại sao trong lòng mình có một cảm giác gì đó rấ lạ? ko biết là mình có nên quan tâm ko? nếu quan tâm thi sẽ ra sao? liệu mọi cố gắng của mình? lời moi người khuyên sẽ phản tác dụng? còn bỏ mặc thì mình thấy ko nỡ????
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Anh đã rất nhiệt tư vấn rồi,nếu sai em có thể phản bác
    nếu đúng em cứ thế làm theo -> Kệ mẹ nó!
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Quan tâm đến nó, nhiệt tình quan tâm vào. Làm hết trách nhiệm tình yêu vào mẻ cuối này. Ngọt ngào, dễ thương vào. Nhưng nếu thấy nó thái độ khó chịu thì dừng lại nhé. Còn nó vẫn đón nhận bình thường thì ban cho nó chút tình cảm cuối cùng. Cao tay hơn thì em làm cho nó thấy rằng em tốt với nó ntn. Sau đó thì nhẹ nhàng nói lời chia tay. Hết :)

    Mình rất ghét những thằng con trai muốn chia tay mà không dám nói trước toàn làm trò để con gái phải nói. Đểu [r37)]
  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đểu không kém [r37)]
    Anh là anh hết sức ủng hộ giai nhà em... Cứ yên tâm chờ đợi , giai sẽ có lúc thay đổi... thằng nào chơi một trò mãi đến ngưỡng tự khắc nó sẽ phải chán... lúc đấy nó sẽ mò về hoặc đi tìm cái khác vui hơn...[:D] anh thiên vào vế thứ nhất..
  6. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    các bác nói chí phải?em phải quan tâm tới mình nhiều hơn, hom nay trên đường đi thăm bạn ấy về em đã nhận thấy cái sai của mình khá trầm trọng là đặt niềm tin, tình cảm của mình vào một người quá nhiều, mà người đó thì ko đáng như vậy? em ko nên làm khổ em. và cần nhất là suy nghĩ em nên thoáng hơn đúng ko các bác. vậy các bác cho em biết em có nên làm bạn với người đó khôg? khi người đó cần em giúp đỡ thì em phải đối xử thế nào? như một người bạn ah?
  7. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    các bác éo phải ban giám khảo để duyệt bạn cho em được, tới khi lấy vợ đêm tân hôn lại hỏi " ới các bác ơi, giờ em nên phang chưa à?" phỏng?
  8. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    kaka, chưa đến nổi vậy mà?đã xác định ko còn tình cảm nhưng ko lẽ tình bạn cũng mất luôn sao?
  9. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    tình cảm đã ko còn thì cũng ko có bạn bè j hết [-X
    đã cất bước ra đi đừng quay đầu nhìn lại :)>- thê mới dứt điểm đc bác ạ :-bd
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đừng bao giờ có cái suy nghĩ không yêu thì làm bạn nhé. yêu là yêu mà chia tay rồi là thôi. :D

    @ Lubu : đểu bình thường bạn ạ. Gậy ông đập lưng ông. Làm thân con gái không tự thương mình thì ai thương cho ?

Chia sẻ trang này