1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao chia tay người mình đang yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TM_8X, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là khoảng thời gian mới chia tay xong, xác định rõ ràng lun là không có bạn bè gì hết. Quyết chí ra đi thì không đc có lòng nhân từ chen vào, "nhẫn tâm" một chút là tiêu chí cần phải đạt đc đấy.

    Một thời gian lâu thật lâu sau đó hẵng trở lại làm bạn bè. Còn vứt bỏ lun cả cái nghĩa bạn bè ấy thì người ta sẽ nhìn mình bằng nữa con mắt đấy. Tuy mình cũng ko có gì sai, nhưng người ta khinh và ghét lắm cơ (chắc là do ức chế).

    Khi đã trở lại thành bạn bè rồi, mỗi đứa một hướng, nhưng cùng ngồi đàm đạo ôn lại kỷ niệm cũ cũng thú vị lắm đấy ^^!
  2. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    các bác nghĩ thế nào về câu " tình cũ không rủ cũng đến" cho là làm được như các bác nói nhưng time sau quay lại biết đâu người đó hay chính bản thân mình lại thấy một cảm giác gì đó?khi đó giải vụ này ra làm sao?
  3. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    " tình cũ không rủ cũng đến" câu này chỉ dành chonhưgng thằng nào yếu bóng vía :D
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cũng không đọc kỹ lắm, nhưng thấy rằng với tình trạng như thế, bạn nên tạm biệt đi.
    Có những tình yêu khi giữ lại cũng chẳng có ý nghiã gì, chẳng thấy vui, chẳng đi đến đâu, vậy thì nên chia tay. Dù mình còn yêu hay không.
    Làm sao chia tay?
    Bạn chỉ việc tự nói với mình rằng: bạn không nên nuối tiếc tình yêu, bỏi
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 4 năm là một thời gian dài, nhưng còn rất ngắn so với quãng thời gian sắp tới của bạn. Và không nên mệt mỏi, đau khổ hay suy nghĩ vì những điều cảm thấy không tốt cho mình. Có lẽ hiện giờ bạn tự cảm thấy rồi. Còn nếu thấy vẫn mang lại cho bạn một điều gì đó, thì cứ tiếp tục mệt mỏi và chờ đợi, điều đó cũng chẳng sao. Bạn tự chọn cuộc sống cho mình, và chấp nhận nó. Bạn chọn xong, rồi muốn nói chia tay, thì nói thôi. Nói xong rồi đừng liên lạc lại gì nữa. Vậy sẽ tốt cho bạn hơn, với những suy nghĩ và tính cách cuả bạn.
    Đọc bài của lovelyciaboy - cũng qua qua[:P], thấy cũng được. Nhưng có vài điều không đồng tình lắm, chẳng có thời gian mà nói. ( PS: dạo này KCB chả chuyển phỏm gì, vẫn vậy từ hồi nào đến giờ. Hông biết bạn biết KCB từ hồi nào, mà dám phán hồi này??? Chưa bao giờ có chuyên đong giai nhá!:-w. À, hoá ra...[:P]. Không ngờ trình độ tư vấn của bạn cũng ok phết. Đúng là người chẳng giống với những gì mình từng nghĩ.=)) )
  5. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    từ từ mình cũng hiểu ra mình rằng thật đúng đắn khi gia nhập vào thành viên của TTVNONL và viết bài tâm sự của mình, mặc dù mình rất được bạn bè cũng nói, cũng an ủi như các bác ở đây nhưng không biết sao có lẽ vì ít bạn bè quá nên không thẩm thấu được nhiều, và mình cảm thấy người đó đang bị tai nạn mình không muốn nói chuyện chia tay bây giờ, bố mẹ bạn đó rất quý mình, mình chưa muốn nói chuyện này bây giờ cho họ, vì tụi mình quen nhau họ đều ủng hộ tán thành, giờ chia tay mình ko biết nên nói lý do gì? ko lẽ nói là người đó ko còn muốn yêu con mà chỉ muốn quen con để an ủi cho bản thân hj? hay nói là bạn ấy đang bắt cá 2 tay?.... mình ko nói được....................
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    @ Ke_chien_bai: just joking, chú nghĩ sao cũng được nhưng nghĩ câu chuyện của anh và chú nên ngắn gọn trong một topic,không nên lan sang topic khác
    @ Chủ thớt: Cô ẻm có tư duy không vậy,suốt ngày hỏi từng tí một.Ngày cô trở thành phụ nữ năng động,tự chủ có năng lực của thế kỷ 21 còn xa lắm. Cô chả biết cách thế nào là sống tốt đâu,nên cô đừng vội nghĩ đến điều đó. Trước mắt cô tự giải quyết vấn đề của mình đi đã nhá
    Chưa đồng ý với bác này: Gái không thương mình,chó nó thương
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chó nó thương cụ thể là chó nào hả bác ? Là 1 thằng con trai khác à ?[:D]
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A đã bảo tìm THẰNG BẠN thân nào nghĩ thoáng mà tâm sự, trong chuyện này những lời nói của thằng đực có tác dụng cực tốt.
    Ca này tạch là cái chắc, có quay lại 1 thời gian cũng ko níu kéo đc
    A có nhỏ bạn cũng tr.hợp như e, a tư vấn cho 1 buổi ở cafe Cát Đằng TQK còn hơn mấy con bạn nó "cạp-cạp". E gái cứ làm như a nói đi, sẽ thấy sự khác biệt

    p/s: cái word filter củ chuối quá :|
  9. lady.

    lady. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn đã xđ và nhận ra sự thay đổi của người yêu mình hơn nữa khi cần sự giúp đỡ mới gọi điện cho bạn thì đây còn gì là tình yêu nưa chứ hãy mạnh mẽ lên bạn cố lên!
  10. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    uhm, mình biết rồi, mình đang cố từng ngày, từng giờ nè. mặc dù đôi khi mình rất rất nhớ người ta! Nhưng không thể làm gì khác được..............

Chia sẻ trang này