1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao chiếm được tình cảm của cáo và cắt đuôi những thằng chọc gậy bánh xe-Xin nhị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DBSK_1605, 12/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tìnnh hình có vẻ thay đổi rồi mấy anh ơi
    Hôm wa cáo nt la mắng chuyện học hành của em đây này ( em k đi học thêm 2 ngày)
    ôi zời em ngán ngẩm cáo này lắm rồi
    các bác nghĩ em nên tiếp tục hay thôi nhỉ?
    chán đời vãi
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản:))
  3. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cũng ngán lém roài
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em xin Thank các anh(chị) trong thời gian wa đã tư vấn cho thằng em rất nhiều nhưng có lẽ em đã làm tất cả thất vọng. Em xin dừng lại ở đây vậy
  4. uoc_mo_chan_cao_gia

    uoc_mo_chan_cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cậu e có tinh thần cầu thị, rất tốt, cố gắng lên, vụ này đừng bỏ cuộc, hai người học cùng lớp thì sau thời gian học nếu kiên trì, áp dụng đúng cách, a cam đoan đến khi ra trường, cô bé sẽ theo e thôi, và chắc chắn tình cảm 2 người sẽ rất tốt, a cũng từng như cậu, nhưng hồi đó không ai tư vấn lên đổ xuống sông hết, đến giờ các đôi khác trong lớp a đều đã lấy nhau hết rùi, nghĩ lại thấy mình sai lầm quá, e không được buông xuôi, trừ khi tình cảm đã hết
    a không tư vấn nữa vì mọi người đã tư vấn như vậy thì a cũng hết bài, a chỉ nhắc thêm nếu e muốn cưa đổ cô bé đó, trước hết lên làm quen được với người bạn gái mà cô bé chơi thân trong lớp (cái này dễ phải không), nhưng nhớ là bạn thôi nhé (đừng tỏ ra thích là mệt lắm đấy), mục đích để người đó như người thứ 3 lăng xê cậu, con gái dễ mủi lòng khi có người thứ 3 tác động lắm, cậu phải tỏ ra là một người đàn ông, đàn ông ở đây không có nghĩa là đánh đấm, hút hít, đua xe đâu... đàn ông thì theo a nghĩ phải lịch sự, đứng đắn, suy nghĩ sâu sắc, làm việc gì cũng đặt mình vào người khác, ngày xưa cô bé cùng lớp thích a cũng vì một hành động đàn ông(bây giờ a mới hiểu), hôm đó thi cuối kỳ, a lười học nhưng lại muốn thi qua, nhưng không biết làm gì được, cô bé ngồi sau a thấy a luống cuống hỏi a, a nói rằng a không làm được bài, sắp chết, cô bé hỏi a đề số mấy, a nói đề của a, thế nào lại trùng đề, rùi cô bé đưa bài cho a chép, đến khi báo kết quả cô bé được điểm 9, còn a được điểm 6, ngạc nhiên hỏi a sao hai bài giống nhau mà được điểm 6, a bảo chỉ chép 4 bài(có 5bài), ước lượng như vậy là qua, chép hết thì bất công cho những người học như bạn, mà được 6 điểm là quá tốt rùi, cô bé cười và từ đó rất quan tâm đến a. như vậy đó, rèn cho mình bỏ tính ích kỷ, tham lam (như cậu nói bực 2 cậu kia, như vậy là không nên) mình chứng tỏ mình đàn ông mới đáng quý, cứ bình thường với họ, giả sử nếu 2 người đó bỏ đi, rùi 2 người khác vào, thế thì cả đời cậu không hết tức đâu, các cao thủ đã tư vấn cậu đừng le ve e nó nhiều quá, đúng đấy, không có kết quả tốt đâu, quan tâm đến e nó những khi e nó cần, ví dụ lúc e nó buồn ngủ thì ra mua chai nước đặt cạnh, nói uống nước đi cho nó tỉnh, nhớ lúc nào cũng mang 2 cái áo mưa (phòng khi e nó cần), nếu đi xe buyt hoặc xe đạp thì thôi, còn rất nhiều sự thể hiện quan tâm khác a không nói hết được, nếu khi nào e nó ngồi rỗi buôn với e thì câu chuyện phải thật vui vẻ hài hước, còn nếu không phải buôn chuyện như khi chở e nó về thì nói chuyện phải thật tế nhị, sâu sắc (cái này cậu chưa va chạm nhiều lên ít kinh nghiệm, cứ chịu khó học hỏi), một điều rất quan trọng là cậu quần áo phải luôn chỉnh tề, ăn mặc không cần hàng hiệu.. nhưng phải gọn gàng, đừng để có mùi gì (a bị hoi nách lên phải tắm suốt ngày nói ra hơi xấu hổ), mấy e gái không thích đàn ông quần áo lôi thôi (trừ trường hợp nghệ sỹ, cái này rất phổ biến với những nghệ sỹ mới vào lò đào tạo mà vẫn đầy e thích), tóm lại lúc nào mà e ấy ở cạnh cậu cũng luôn cảm thấy vui vẻ, an toàn, a phải nhắc lại là đừng ngày nào cũng chủ động nói chuyện với e nó, hãy để nó xảy ra như tự nhiên.
    a góp ý thế còn hiệu quả không chờ những cao thủ khác góp ý kiến đóng góp, cô bé cùng lớp a tính tình vui vẻ, vô tư, rất quan tâm đến người khác, còn cô bế của e như nào a không đoán được, vì chỉ nghe e nói, tuy cô bé cùng lớp quan tâm đến a, nhưng cuối cùng vì a không biết nắm lấy lên không thành, đến bây giờ mặc dù có bạn gái, nhưng a không thấy được cảm giác như ngày đó, tình cảm sinh viên thật đáng quý và đáng trân trọng

Chia sẻ trang này