1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao chiếm được tình cảm của cáo và cắt đuôi những thằng chọc gậy bánh xe-Xin nhị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DBSK_1605, 12/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    1.Rút kinh nghiệm từ sai lầm cũ
    2.Rèn luyện tinh thần, hãy xem chuyện kưa cẩm là 1 điều bình thường, hết sức bình thường, không có sấm sét gì to tát cả.
    3.Đặt mục tiêu quá lớn là không ổn, giả sử có thất bại, hãy coi như đây là một bài toán khó mà bạn chưa giải được:-"
    cuối cùng: hãy tôn trọng đối thủ (2 con "tuất") và tìm hiểu rõ thông tin, xét đoán tâm lý của đối tượng!
    Đôi nhời cho bạn! Good luck
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hãy đánh vào tâm lý, đừng lạm dụng quà cáp! Tặng quà không phải đã tốt mà quan trọng là cách tặng:-"
    Đỏ: câu hỏi rất chuẩn, tự bạn suy nghĩ được vậy mình nghĩ bạn thừa biết lúc nào nên tặng!
  2. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    EM rốt,vào hóng;;)
  3. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn này U18 giống mình ak?
    Điều 1,2: ok, điều 3: mình đã rất tôn trọng đối thủ rồi đấy,chứ k mình đã cho mỗi thằng 1 đao rồi đấy.
    Đánh vào tâm lý là sao cử chỉ,hành động,lời nói hay gì? nói rõ hơn đi bạn.
    Nhưng nếu ngày noel mà k có 1 tý gì thì có khi nào mình lại bị cáo c0i là wá vô tâm,vô vị...k?
  4. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế thì chú chả bao giờ khá lên được. Gái nó thích những thằng có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm. [:D]
  5. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thank anh pn88! Là sao hả anh?chả lẽ bây h nhảy vào nắm tay nắm chân luôn ạ? Sáng nay em mới nói zỡn zui thế này:"chúc mừng được điểm cao nha ôm 1 cái lấy hên coi" zậy mà đã bị mấy đứa c0n gái chê là ghê,dê xòm rồi nói gì đến thực hành chứ.
  6. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có vẻ em và cáo đã nói chuyện với nhau nhiều hơn trước (do sự động viên của mấy anh nên thằng em cũng mạnh dạn hơn trước 1 tý ). Nhưng mỗi khi nói chuyện với cáo thì cáo rất ít và hầu như chả bao h nhìn vào mắt em cả. Cái em lo lắng nhất bây h là 2 thằng kia cứ mỗi khi bọn nó đến ngồi cạnh cáo là em lại thấy bực mình lắm, em chẳng muốn gây sự với mấy đứa nó chi bởi dù sao cũng là bạn cùng lớp học và chơi với nhau cũng được 2 năm rồi còn gì. Chiều nay đi học thể dục cáo rủ em đi học thêm nhưng em nói là k đi được vì đi có dang thằng bạn,đi học thêm thì k có xe về thế là thôi, em tiếc bực cả mình khi thấy 2 thằng đó đi học cùng cáo mà em lại cứ phải trống mắt lên mà nhìn như thế tức k chiụ được. Thằng em đang buồn tủi wá. M0ng mấy anh (chị) cho thằng em lời khuyên hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy. Mấy anh (chị) là nguồn động viên duy nhất đối với thằng em tr0ng chuyện tình cảm này. Cám ơn mấy anh (chị) trước!
  7. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Gì mà xoắn thế, Việc gì mà phải tiếc. Chú lên tự hào vì con cáo chú tán cò nhiều thằng nó theo chứ.
    Mà chú cần lời khuyên về cái gì,làm thế nào cho hết tiếc,hết bực hay cắt đuôi 2 thằng kia?
    Con nhỏ đó với chú ntn rồi?
  8. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vâng cám ơn ông anh động viên thằng em:-bd. Em cũng chả biết sao cứ thấy tức tức thế, có lẽ em k thích có đối thủ...! chắc là thằng em cần cả 2 anh ạ. Nản wá...@-)
  9. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Trước hết mình thấy ca này không thể tốc chiến tốc thắng được.
    vậy nên đề nghị chủ thớt hãy phát huy tốt hơn nữa tình cảm chân thành bạnbè như hiện tai, cố gắng gần gũi cáo trong con đường học tập.

    cụ tỷ hơn là :
    Bước 1 : học dốt đến bình thường thì cố gắng tiếp cần cáo bằng cách lê la đem hỏi bài vở, nọ kia kia vân vân....
    Học ở mức khá đến mức giỏi hoặc là ngôi sao của lớp thì phải căn cứ vào tình trạng cáo như thế nào. Ví dụ giờ ra chơi thấy cái miệng cắn bút mắt gằm gằm nhìn và sách vở thì hãy chủ động đến hỏi xem cáo khó khăn khúc mắc ở chỗ nào, nếu giải đáp được khúc mắc của cáo thì hãy đừng giải giảng cho cáo hiểu ngay mà hãy giả vờ như chưa rõ lắm, cần phải ngâm cứu 1 chút nữa và cuối cùng để đạt được mục đích là cùng cáo ngâm cứu vấn đề đó.
    mấy cái mình nói ở trên mục đích là gây cảm tình với cáo 1 cách từ từ, đồng thời đánh bật 2 tên tình địch kia ra. Và cũng để rút ngắn khoảng cách của chủ thớt với cáo
    Bước 2 : bước 1 thành công thì sẽ có được trạng thái gần gũi thân thiết với cáo, giai đoạn này cần, tăng tốc tức là không chỉ trao đổi, nói chuyện với cáo ở mức độ bàn bè nữa mà hãy thể hiện tình cảm của chú mãnh liệt hơn. Ví dụ chủ động tặng cho cáo 1 món quà nho nhỏ.... cáo sẽ hỏi là tại sao tặng mình ? phải trả lời ngay và dứt khoát là " trên đường đi học, thấy cái này xinh quá, tớ chợt nảy ra 1 ý định điên rồ là sẽ mua nó tặng cho cậu ".
    chủ động Tận dụng cơ hội để gần gũi cáo như trên lớp, đi học thêm, thể hiện bản thân 1 chút, nổ 1 chút cũng không sao.
    nói chuyện với cáo bằng cái miệng luôn mỉm cời và đôi mắt đầy tình ý
    Việc kế tiếp là nếu cáo có cảm tình với cậu thì phải tìm ra được cách mời cáo đi chơi, xem phim..... gì cũng được để thời gian 2 đứa gần nhau nhiều hơn.
    Cuối cùng là kết liễu cáo
    1 vài ý kiến đóng góp của bản than, chúc chủ thớt công thành danh toại, mã đáo thành công
  10. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0


    Vâng em xin Đa Tạ vị sư huynh này đã giúp thằng em mở mang và giác ngộ ra khá là nhiều điều.
    Em cũng biết là dục tốc bất đạt mà nên có lẽ phải rất lâu nữa mới có thể biết được tin zui hay tin buồn, nhưng thôi cứ tính chuyện trước mắt đã.
    Bước 1 thì em đang tiến hành gần 1/2 tuần nay rồi tại đang thi HKI nên cũng lân la bài vở vài lần. Nhưng 2 thằng kia chúng nó cũng sử dụng cách này anh ạ.
    Bước 2 tặng wà k cần dịp gì đặc biệt lúc nào cảm thấy ok 1 xíu thì tặng đúng k anh rồi em sẽ xài câu đại ca chỉ.
    Vâng đi học em sẽ cố gắng thể hiện mình hơn.
    "nói chuyện với cáo bằng cái miệng luôn mỉm cời và đôi mắt đầy tình ý" cái này ok lúc nào em cũng thể hiện đạt tiêu chuẩn iso9001.
    Đi chơi thì tè tè tè tè roài bết ra phết. Nhưng thứ 6 tuần này có 1 dịp khá hay em sẽ cố gằng áp sát lá cà oánh cận chiến hơn nữa.
    M0ng ông anh bớt chút thờh gian ghé thăm topic này nhiều nhiều để hỗ trợ thằng em những việc wan trọng nhá. THANK ÔNG ANH RẤT NHIỀU.

Chia sẻ trang này