1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao chiếm được tình cảm của cáo và cắt đuôi những thằng chọc gậy bánh xe-Xin nhị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DBSK_1605, 12/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chú đừng cho gái biết là chú xoắn nó. [r23)] Chú cứ dê xồm đi, anh đảm bảo ko sao đâu mà. Chú nói dc câu trên anh cũng lấy làm mừng, ghi nhận sự tiến bộ của chú. Nhưng đừng ôm thật là được, mà chỉ là hành động dang tay ra và giả vờ chạy tới ôm thật thôi. :)>- Chúng nó nói gì kệ chúng nó. Chú phải tỏ ra là 1 thằng vô lại vui tính khi có nhiều người và tỏ ra đứng đắn khi chỉ có 2 đứa.

    Chú ko làm theo lời anh mà cứ mong chờ 1 cách nào vừa dễ làm lại vừa hiệu quả thì anh xin lỗi là chỉ có mấy con ế ẩm tự đổ thôi.^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Anh nói thẳng là chú DBSK nghe theo thằng này thì bốc cám mà nhai. Anh nói thật đấy, thằng này lộ rõ bản chất 1 con gà chính cống ra rồi.
  2. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Một thằng vô lại vui tính:))
  3. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vâng em đâu có điên đâu mà ôm thật hả a! Vui tính thì ok còn vô lại thì em k làm được. Đứng đắn khi chỉ có 2 đứa thì ok. Chỉ lên trán thì được chứ nhéo má rồi nắm tay nữa thì chít em ak anh. Cáo nó là người nghiêm túc chứ đâu phải là loại thích đụng là đụng thích chạm là chạm đâu anh. Phải từ từ ma tiến tới chứ cứ mà chồm hổm như thế cáo nó lại nghĩ em là thằng vô lại thật thì nó chẳng bao h còn ngó ngàng wan tâm đến c0n gà em nữa thì chết em ak!
    Em thấy cách của anh kia cũng rất ok mà. Em nghĩ 2 đều muốn giúp em nên em sẽ thực hiện cả 2 cách nhưng phải từ từ cho cáo và em hiểu và gần nhau hơn 1 tý đã! Thank anh nhiều
  4. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Anh đíu đỡ dc chú rồi :-" Chú cứ làm những gì chú nghĩ. 1 thời gian sau anh cam đoan chú sẽ ghi tên mình trong danh sách những người thất bại thôi. Anh phân tích cho chú hiểu lần cuối mà chú ko chịu nghe thì anh cũng ko nói thêm nữa. Còn cách của thằng kia lỗi thời rồi, làm như thế tưởng là tự nhiên mà hóa ra lộ liễu =))
  5. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ấy sao ông anh nóng tánh thế. Thằng em vẫn công nhận ông anh là wân sư đầu tiên và số 1 của mình đấy thôi. Thì mấy anh tư vấn sao thì em nghe thế miễn làm sao để rút ngắn khoảng cách của em với cáo là em đa tạ mấy anh lắm rồi. Anh cứ tư vấn cho thằng em đi, trình bày thật rõ ràng, rành mạch và xúc tích chút xíu để thằng em dễ mà tiến hành cho tốt. Thank anh lắm lắm
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    véo thử xem da mặt cậu dày hay mỏng.
    ẹp trai éo bằng chai mặt.
    học trò phải yêu theo kiểu học trò.
  7. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Là sao hử bác? Cứ vác mặt tới mà làm theo bước 1 thôi ăk? Mà bước này em đã xài gần tuần nay rồi xài đi xài lại 1 chiêu co khi lại bị nhờn thuốc k chừng.

    học trò phải yêu theo kiểu học trò.[/QUOTE]

    Vâng em biết roài! Em sẽ cố gắng chọn lọc ra các yếu tố thật cần thiết do các bác tư vấn để tiếp cận tốt hơn.
    M0ng mấy anh tư vấn thực tế chút xíu nhá! ý em nói ở đây là mấy anh cứ tiếp tục kiến tạo những mưu sâu kế hiểm cho thằng em thật nhiều nhá..! Thank bác
  8. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thằng em là gà thì ai mà chả biết còn nói làm gì nữa, rồi đâu ra thêm c0n gà nữa?
    Trước h ông anh vào topic t0àn chém mẻ đao thằng em k,chả cho thằng em được kế gì hay cả...???
  9. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Vế đầu hỏi chung chung quá!chiếm được là ở mức nào? điều ông muốn là gì?từ "tình cảm" nó trừu tượng vô cùng,riêng cái "tình" nó cũng nhiều cung bậc :tình anh em, tình bạn, tình đồng chí, tình tính tang, tình zục...
    Về vế hai:
    Cũng giống như bóng bánh vậy ,đối với cầu thủ đối phương mà ông chặt chém không thương tiếc, chơi kiểu triệt hạ nó, có ngày 1 là ông ăn thẻ ra sân, 2 là ông bị thằng khác tiêu diệt vì nó cay cú ăn thua(kiểu quan hệ nhân quả thôi)!Mà nói chọc gậy cũng không đúng, đã là cầu thủ thằng nào chả mong đoạt cúp,cái cúp có phải của riêng nhà ông đâu mà cấm tụi nó tham gia giải, trừ khi ông là đương kim vô địch thì mới có vụ ông bảo vệ thành quả ông đoạt đc . Tóm lại mấy thằng hậu vệ chẳng thằng nào hiền, chẳng thằng nào phục bọn máy chém đối phương cả , nó chỉ ghét, và nổi nóng với mấy thằng tiền đạo giỏi ăn vạ thôi;))
  10. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0


    Em về phần viết bài thì rất zởm nhờ mấy anh lần trước vào chém phê bình nên thằng em hôm nay cũng khác ngày hôm wa 1 tý.
    Vì là gà nên em cũng biết phận anh nào nói giúp gì tốt thì em nghe và cảm ơn tuốt. Lỗi ở em xất nên em nhận lỗi vì đã hỏi k rõ ràng và k tôn trọng đối thủ em xin lỗi.
    Ở tr0ng cái box ttvty này khi có 1 ai vào đây thì đều biết mình đang ở đâu và phải nói về cái gì.
    Tại vì em tức wá nên lên ném cơn giận vào câu chữ nhưng sau này ở những bài sau em đã sửa lại rồi đấy thôi. Nói chung ai cũng như ai là c0n người chả lẽ k có tình cảm, k cảm thấy bực mình khi có 1 đứa nào cứ ve vãn người mình yêu thích chứ. Em thank bác đã chém em

Chia sẻ trang này