1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao chiếm được tình cảm của cáo và cắt đuôi những thằng chọc gậy bánh xe-Xin nhị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DBSK_1605, 12/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heart_love

    Heart_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác này hoàn cảnh giống giống em[r2)]. Bác cho em xem ké học hỏi mấy cái skill để còn diệt trừ cái lũ chuyên thọc gậy bánh xe nhe [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác chỉ bực thôi sao:-?? em thì em muốn thẻo từng miếng thịt của mấy thằng đó ra làm mắm kìa bác [r37)] (nhưng em sợ phải gỡ lịch lắm [:P])
  2. hotlifehp

    hotlifehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bác : okiaemdayah nói rất có vẻ là 1 cao thủ thực thụ, DBSK nên hỏi bác ấy ^^. Đánh giá theo quan điểm khách quan thui :)
  3. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Topic đang có chiều hướng đi xuống............
    1 Câu hỏi chung chung và đương nhiên là sẽ có câu trả lời chung chung.............
    Nhạt...quá thằng em à..!
  4. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vâng bác cứ vào tự nhiên ai vào mà chả được em làm gì có wuyền cấm đoán ai. Mời...mời...
    Em mới phát bực tr0ng câu chữ thôi mà bị mấy anh triệt hạ rồi nói gì biểu hiện ra bên ngoài thì có mà ngóc đầu lên k nổi ấy chứ. Em đã nghe lời zậy bảo của anh ohkiaemdayak kìm nén bớt lại cảm xúc của mình rồi, bác cũng nên rút kinh nghiệm từ em đi.
  5. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cung kính k bằng tuân lệnh. Thông qua lời góp ý và răn dậy của anh Okiaemdayah cùng Đại sư huynh như: Pn88, Trungdp và 1 số sư huynh: Neubiettruoc, Yeulakho1102, Yukiter1408, Hotlifehp. Thằng em sẽ làm lại 1 bài nói về tình hình giữa em và cáo hiện nay (vì tình hình lúc đầu thì em đã nói ở đầu trang nên sẽ k nói lại nữa) sẽ còn sai sót rất nhiều chỗ mong mấy anh chỉ bảo thêm thằng em đa tạ.
    * Thứ nhất em xin báo cáo về tình hình gần 2 tuần trở lại đây.
    - Tr0ng 2 tuần trở lại đây em và cáo đã có vẻ tiến triển được 1 bước nhỏ nhưng đối với em nó cũng khá lớn lao em và cáo đã nói chuyện tự nhiên, vui vẻ, chuyện trò với nhau thật lòng hơn, wan tâm, thân thiết hơn trước đây 1 tý... (nói thế này chắc hơi wá nhưng có vẻ em và cáo k còn có cảm giác wá xa nhau như trước đây và cảm giác ngại ngùng cũng đã dần tan biến) em cám ơn mấy anh rất nhiều đã động viên chỉ bảo thằng em để thằng em mạnh dạn hơn trước đây rất nhiều.
    + Câu hỏi: em cần phải làm gì thêm nữa để có những bước phát triển mới hơn tr0ng tình cảm của em và cáo ở giai đ0ạn này?
    * Thứ hai về tình địch tr0ng vòng gần 1 tuần trở lại đây theo nhãn quang của em cho thấy thì 1 thằng đã có vẻ ít wa lại chỗ cáo hơn. Còn 1 thằng thì vẫn đang tiếp tục oánh chiến khá nhiều.
    + Câu hỏi: bây h phải làm như thế nào để các đối thủ biết mà phải phất cờ trắng đây ạ?
    Thằng em xin đã tạ mấy anh rất nhiều!
  6. Hyude

    Hyude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    kệ mẹ mấy thằng kia đi! Mình lo việc mình thôi :D
  7. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Là sao ạ, nghĩa là mặc kệ mấy thằng tình địch nó muốn làm gì thì làm ạ? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng chứ ạ?
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào ngó tí thấy chủ thớt vẫn hì hục cọt kẹt với con bé này nhể:D
    Bí kiếp các bác bày ra ở đây ko phải lúc nào cũng thực hiện đc , ko phải đối tượng nào cũng áp dụng đc mà phải tùy hoàn cảnh.
    Cụ tỉ là trường hợp chú với con bé này chỉ là bạn cùng lớp nên mấy việc quà cáp , giúp đỡ nhau trong học tập , đi học cùng nhau,... chỉ chứng tỏ mình với nó là bạn bè tốt của nhau thôi nên chú đừng xoắn quá mà hỏng việc. Cứ coi nó như bạn mình trước đã , ko việc ji phải nóng vội vì 2 thằng kia :|
    Chú cứ yên tâm là con gái nó thính lắm, nó thừa hiểu các chú đang làm ji, có ý đồ ji :D. Cứ tiến chầm chậm thôi ,tỏ ra bản lĩnh ở những nơi đông người ( ăn to nói lớn , ga lăng với tất cả chị em pn , xử sự đúng mực với bạn bè, ko sợ gái,..., gái nó cần các chú ở cái đấy) và kệ mịa 2 thằng kia làm ji thì làm.
    Noel này chú có tặng quà cho nó hay ko thì tùy ( phụ thuộc vào tình cảm của em nó với chú ntn :cảm thấy thân thiết gần gũi hơn thì tặng ,nhớ để ý bọn ăn theo;)), ko thì làm câu chúc )-->> đừng quan trọng hóa việc tặng quà vào dịo này khi chưa là ji của nhau trừ khi em nó đòi:D
    PS: Lần sau viết bài nhớ đưa rõ thông tin về tình trạng của em nó với chú để các bác biết bệnh mà bốc thuốc.
  9. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ những lúc đi học thêm về, rủ em nó đi ăn uống( nem chua rán này, kem này, sữa chua này, xoài cóc,trà sữa...cai này chú phải tìm hiểu trước ...). rồi nói chuyện trên trời dưới biển(tuyệt đối chưa được biểu lộ tình cảm của mình mà làm nó sợ,nó éo dám đi cùng nữa đâu)
    thể hiện sự quan tâm 1 cách nhẹ nhàng,tế nhị, và đừng quá lộ liễu thể hiện rõ ý đồ muốn chiếm đoạt em nó đấy.
    Chu may đi học thêm bằng xe gì? đạp,bus,máy,hay căng hải... Đây cũng là 1 điểm thuận lợi đấy
  10. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Thật ngại quá, tôi sao dám xếp ngang hàng cùng các cao thủ trên này được! bản thân vẫn còn non và xanh lắm[:D]xin viết ra vài ngu ý như thế này:
    - Cậu luôn phải nhắc bản thân xem lại vị trí của mình trong lòng gái, rõ ràng nếu cậu không nằm trong top TEN của gái mà bơ gái thì cũng không được, đang number 2 mà xuống 3 chứng tỏ hình ảnh và chất lượng của cậu đang kém đi trong mắt người ta!
    - Về gái, thì cso quá nhiều thứ để suy xét, phán đoán. Một con đc gọi là ngon, mà đang alone, thì thường tôi hay chột dạ, làm gì có món nào ngon, bổ và rẻ trên đời này. Có những nguyên nhân rất đơn giản cho tình trạng này(lacoste, idiot, prostitut...xin phép nói ở bài sau). Riêng gái của cậu này, kô biết thế nào nhwung nghe kể thì cũng kô nằm trong bọn cá biệt trên,có thể tạm gọi là yên tâm! Một đứa con gái, nhiều lần cưa kéo chưa thành công, trong đầu tôi luôn đặt câu hỏi: 1 là mình kém trình, 2 là gái abc...crazzy là này nọ, cuối cùng mới nói đến hoàn cảnh!Cậu nào kém trình, qua nhiều lần thất bại cậu ấy tự biết , riêng gái có "ngon" thật hay chỉ là vẻ phù phiếm , hào nhoáng giả tạo bên ngoài, chỉ qua tiếp xúc và thời gian mới biết đc!
    Hãy xem cách nó đối xử với thằng đến cưa cẩm nó(là đối thủ của mình), con người cũng có nhiều tính cách, gái thì cũng là nằm trong phạm trù chung vậy. Nếu thực sự đã thích, thích theo "bản năng" hay "hoà hợp" về tính cách, riêng cái cử chỉ hành động nho nhỏ của cậu cũng gây chú ý, một lời nói, ý kiến mà nó từng nghe ,nghe nhưng chưa nắm bắt đc, chắc chắn nó sẽ hỏi lại cậu. Nếu không thích hoặc không hợp, cậu có gọi em nó, bảo" nhậu say đi chết đây, anh kô biết chết kiểu gì cho nhanh, đành dùng quyền gọi điện hỏi người thân...", nó cũng mặc m.e. cậu thôi!
    Đọc các bí kíp, các câu chuyện trên này của các bậc tiền bối , tôi quả thực cũng ngẫm ra nhiều điều, tôi thấy thú vị, là kinh nghiệm sống cả nhưng không ai giống ai, không có một dàn bài chung cho tất cả các đề bài mà các cậu mang lên đây. Cậu , tôi, ae trên này, gái, "hàng"...mỗi người có 1 cuộc sống riêng, không ai áp dụng cho ai được, có em, nó sẽ thích sự nghiêm túc và chân thành; có em hám tài, hám tiền, có em thích những trò mèo chuột! nhưng tựu chung, phải qua tiếp xúc và có nhiều dịp nhìn cách gái sống, cư xử với các hạng người, cậu mới tìm ra câu trả lời cho cậu được!Niềm tin và tôn thờ một thứ mà cậu ít tiếp xúc, kô hiểu cặn kẽ là mù quáng,thế nên ngta lại luôn đi tìm hiểu cái thứ ấy ; nhưng ngược lại, không kẻ nào tôn thờ,cúng bái một thứ thân thuộc và đã thuộc về sở hữu của mình))
    Quan điểm riêng: phải "ăn"(theo cả 2 nghĩa) được con nhà người ta cái đã, bọn bâu xâu tự khắc biết phải làm gì!

Chia sẻ trang này