1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao chiếm được tình cảm của cáo và cắt đuôi những thằng chọc gậy bánh xe-Xin nhị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DBSK_1605, 12/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới thấy anh tỏ rõ bản lĩnh của người đi trước. Đa tạ anh lắm lắm. Em nghĩ chắc noel này cho em nó 1 bài hát và 1 lời chúc là x0ng, tại em nghĩ mọi thứ vẫn chưa ok cho lắm nên k giám làm liều. Vậy được k mấy anh?
  2. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác nói em cũng hiểu được phần nào.
    . Nâng cao vị thế mình tr0ng lòng gái
    . Tuy học cùng lớp năm nay đã là năm thứ 2 (năm cuối) nhưng em và chỉ mới thực sự biết nhau wa 1 thời gian gần đây khoảng 4-5 tháng nay,do 1 người bạn lấy số của cáo nhắn tin cho em nên em mới có cơ hội biết thêm nhiều về cáo. Tiện đây em cũng xin đưa thêm 1 số thông tin về cáo mà em nhận thấy khi trò chuyện, nhắn tin với cáo tr0ng thời gian 4-5 tháng wa, cho các bác nghe mà tư vấn dễ dàng cho em:
    + học giỏi, ng0an hiền, hay giúp đỡ bạn bè, wan tâm tới người khác, nghiêm túc, luôn luôn nở nụ cười với mọi người, có chuyện buồn thì dễ rơi lệ ít khi tâm sự với ng khác chỉ khi em gạng hỏi thì mới nói... Thế đủ chưa ạ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng em thấy anh bày cách cũng khá hay đấy nhỉ.
    Em đi học thì có hôm đi bằng xe máy, có hôm đi xe đạp chung với thằng bạn. Mà làm gì hả anh?
  3. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Học chiều căng thẳng,bụng thì đói,trời se se lạnh..kiếm mấy quán nho nhỏ gần chỗ học,hoặc bên lề đường( các đồ nướng,rán,cay...muốn cảm giác mạnh thì ăn kem cho tê răng,sởn da gà=))
    Rồi đi về cùng em nó,nhớ là sơm sớm chút.Về muộn là phụ huynh nó lo đấy
    Ngu kế của anh tạm thế đã
    "Dục tốc là bất đạt"
  4. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Wán xá ngay chỗ học là ok rồi thích thì cho em nó ăn no bụng rồi về nhưng:
    + Như anh đã zậy k nên cho cáo nó biết là mình đang có mưu đồ cưa nó mà anh kêu đi 2 đứa thì em lộ tẩy hết à.
    + Với lại đâu phải chỉ có mình cáo mà còn mấy nhỏ khác nữa làm sao mà chỉ có 2 đứa để còn rút ngắn khoảng cách được chứ ạ!
  5. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Rủ thì phải cho nó khéo, vẫn cái vụ hỏi bài lần trước, nói với nó là nhờ ấy mà vừa rồi t kiểm tra làm bài được lắm, chiều nay t mời c ăn 1 bữa nem chua rán để cảm ơn nhé,hihi.
    Nếu nó bảo còn mấy nhỏ bạn thì nói kêu mấy bạn ý đi cùng cho vui. Chú rủ thêm 1,2 chiến hữu nữa đi cùng cho đỡ đơn độc ( chắc mất khoảng 3,4 xịch thôi ). Nhớ khi ăn uống phải tạo được 1 không khí thật vui vẻ,tự nhiên.( khoản chém gió này thì phải tùy chú thôi)
    Được điểm cộng từ bạn bè con nhỏ đó cũng là 1 điều thuận lơị đấy. Cứ từ từ mà tiến nhé !
  6. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    oh, hay thiệt. Vâng em thank ông anh rất nhiều hehe. Khoản chém gió giữa chốn đông người thì đã ok hơn rồi. Thứ 6 tuần này bọn em còn xuống nhà thầy phụ thầy dọn dẹp nhà cửa, thứ 7 xuống tiệc trà nữa chắc sẽ có nhiều cái để ghi điểm hêhê. M0ng mấy anh chỉ zậy thêm nhá
  7. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Học trò phải yêu kiểu sv mới máu chứ =))
  8. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác này đã k cho thêm cao kiến thì thôi, đừng làm thằng em nhụt chí thất vọng rồi bỏ cuộc chứ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông anh là người wân sư cao thủ của thằng em. Ông anh đứng ngoài cuộc nên sẽ thấy thằng em thiếu gì và phải bù đắp thêm gì cho cuộc chiến trở nên thắng lợi mới phải, chứ ông anh áp dụng cái kiểu sinh viên ấy với thằng em sớm wá nó bị phản tác dụng rồi sao ạ.
  9. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, đối với bọn học sinh ấy mà, tại sao chú lại thường thấy gái xinh luôn cặp kè bên cạnh những thằng học hành chểnh mảng, quậy phá, đầu xanh đỏ như tắc kè... mà không cặp kè bên mấy thằng ngoan hiền, bột gạo như các chú?? Là bởi vì tâm lý các em gái còn ở độ tuổi trẻ con, vì thế thích những gì mình không có, những gì lạ. Một đứa con gái suốt ngày đi học sẽ thấy mấy thằng ham chơi có cái gì đó hay hay lạ lạ [r23)] Đó chính là lý do anh xui chú trở thành 1 kẻ "vô lại" nhưng văn minh. Có nghĩa là mình táo bạo, hài hước nhưng vẫn đảm bảo đứng đắn, không sỗ sàng, cái nắm tay, vuốt má chỉ là hành động trêu nhưng không ghẹo.

    Gái của anh trước kia và hiện tại vẫn có đến 4, 5 thằng theo đuôi, nhưng vì sao anh lại tán dc mà ko phải 1 trong bọn nó? Vì anh áp dụng triệt để cách tán gái mới :)>- cái mà chú cho là không phù hợp ấy.

    Lớp anh có 2 thằng theo đuổi, 1 thằng thì trên lớp tỏ ra lạnh lùng, tối về nhắn tin cho gái. Một thằng thì tiếp cận gái theo kiểu hỏi bài --> cả 2 đều bị loại vì chúng có ý đồ quá lộ liễu. Muốn tán nhưng lại giấu rằng ko có ý tán, nhưng không may là cách giấu quá tồi. Gái nó thường kiêu với những đứa như vậy và khi gái đã kiêu rồi thì càng tán gái càng giãn.

    Là học sinh, anh khuyên chú nếu đã tán thì phải tán kiểu "trưởng thành" còn không thì cứ học đàn đi mà hát bài phượng hồng, nhé [-X
  10. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ áp dụng triệt để các cách mà mấy anh tư vấn như: khi hỏi bài theo cách của anh trungdp, yukiter...thì cho thêm ít đường của anh pn88 vào là ok chứ ạ?. Nhưng anh chỉ cho thằng em có 1 chiêu nắm tay, vuốt má thôi thì có ổn k?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mấy hôm nay tách lớp ra thi riêng cũng tạo điều kiện khá nhiều cho em gần cáo hơn, vì thi cùng lầu nên em cũng lân la đến tiếp chuyện hỏi bài. Tuy nhìn cáo chú ý bài vở trên tay và có vẻ lơ là như thế nhưng cáo để ý khá nhiều đến những cái nhỏ nhặt nhất và cũng chu đáo lắm:
    Hôm nọ sắp đến ngày thi em bảo chưa có tài liệu ôn thế là cáo mang lên cho em 1 xấp tài liệu rồi bảo lấy mà ôn thi cho tốt nhá...và nhiều chuyện cũng gần tương tự. Em cũng thank cáo lắm lắm.
    Thi x0ng em mang đề ra đưa cho cáo xem, xem x0ng thì vứt mất của em đi, em chửi cho 1 trận nhưng chửi zỡn vui thôi thế mà tối về cáo nt xin lỗi em chuyện hồi chiều thế mới lạ chứ...
    Xin ý kiến các anh: Liệu những chuyện nhỏ trên có nói lên được điều gì hay chứng tỏ gì, rằng cáo đã muốn cho em cơ hội để gần cáo hơn chưa ạ?
    Thank mấy anh!

Chia sẻ trang này