1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao cho bạn gái hết mặc cảm tội lỗi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zhengtu88, 08/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hikaru10

    hikaru10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ^
    ^
    ^
    ừm,,đúng đó
  2. LaLiar

    LaLiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu tin tưởng bạn gái như thế... Thì cứ đến rủ đi ăn, đi chơi bt, xem như chưa có chuyện đó xảy ra... Dần dần cũng sẽ nguôi ngoa thôi

    p/s: Khâm phục bạn này, tin tưởng bạn gái như thế là cùng... Nên tìm hiểu lặng lẽ xem quá khứ cô ấy đã từng như vậy hay không? Tránh tin lầm mà gây đau khổ về sau
  3. zhengtu88

    zhengtu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu khóc vì bị bắt quả tang . nhưng sau đó khóc vì xấu hổ với người yêu .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn gái mình mới 17t thôi . đang học lớp 12 . có lẽ tuổi trẻ bồng bột , suy nghĩ trẻ con , không tính toán hậu hoạ ... Thật đau lòng cho những dư âm sau của sự hoen ố . Bây giờ mình cảm thấy cô ấy không còn nét vô tư hồn nhiên , trong sáng của tuổi học trò nữa , thay vào đó là một vẻ mặt hay đăm chiêu , mặc cảm . Mỗi khi nghe ai vô tình nhắc đến một vụ trộm cắp nào đó trước mặt cô ấy , tim mình lại nhói đau ......
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bây giờ chỉ còn cách là mình sẽ rủ cô ấy vào một cửa hàng nho nhỏ nào đó không có hệ thống an ninh . sau đó mình sẽ ăn trộm một vật có giá trị nhỏ . Rồi cô ấy sẽ thấy hết mặc cảm với mình . Tuy cách làm này đi ngược với lương tâm đạo lý , hết sức ngu ngốc . Nhưng vì tinh yêu anh sẽ làm tất cả để nụ cười sẽ hiện lại trên môi em.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Trong hoàn cảnh nào mà bạn biết tin (vì bạn biết nên cô ấy mới "khóc vì xấu hổ với ng yêu", chứ không thì chỉ còn vế "khóc vì bị bắt quả tang" thôi.)
    2/ Cô ấy không xem trọng sức lao động của ng khác, sẵn sàng ăn cắp mà không nghĩ là nhân viên cửa hàng (có thể là những ng nghèo, những ng làm việc cực nhọc) sẽ phải lấy tiền lương ra bù. Đây là biểu hiện của lòng ích kỷ, xem bản thân mình hơn người khác. Bạn đã nghĩ đến cái "vô tư" đến mức "vô tâm" và thậm chí là vị kỷ cao độ của cô này đằng sau cái thói táy máy ăn trộm chưa? Một hành động nhỏ, nhưng đằng sau nó là ý thức và quan niệm sống của một con người. Bạn quen cô ấy là để tìm hiểu quan niệm sống của cô ấy có phù hợp với quan niệm sống của bạn không, phải không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    3/ Quan niệm sống của cô ấy phù hợp với quan niệm sống của bạn rồi.
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    ):)):)):)):)):)):)):)):))
    hahahaha .

    Hay chi câu " vì tình yêu anh sẽ làm tất cả để nụ cười hiện lên trên môi em "

    Ví như bạn là vua của 1 quốc gia , có lẽ bạn sẽ đánh đổi giang sơn để lấy 1 ng đẹp . Mình nghĩ thế .
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nhân viên ăn cắp thời gian làm việc......
    Ông chủ ăn bớt (ăn cắp) của khách hàng....

    Quan thì tham....
    Dân thì gian....

    Kẻ yếu thì đi ăn cắp....
    kẻ mạnh lại đi ăn cướp...

    Cứ nói như thế với cô ấy, để cô ấy cảm thấy được tự an ủi vì mình cũng chỉ tệ hại bằng vô số người khác trong xã hội mà thôi.

    Tớ thì.... về cơ bản là không khuyến khích trộm cắp, tuy rằng bản thân cũng đã trộm cắp bớt xén (hiểu theo nghĩa rộng) nhiều rồi.
    Ai cũng có lòng tham cả, và đôi khi không kiểm soát được lòng tham của mình thì sẽ thành kẻ cắp ngay thôi mà.


    P/S: Tự nhiên lạc vào Topic này, quăng viên sỏi rồi tớ té, chứ tớ chả tranh cãi đâu nhá....
  7. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Nè, ấy định làm thế thật đấy à, suy nghĩ kỹ chưa đấy ^:)^
  8. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    thích cm của bạn này :)
    Tớ nghĩ bạn chủ top nên nói chuyện nhiều với bạn gái, đừng nhắc gì đến mấy chuyện đó nữa :), quan tâm tới cô ấy nhiều hơn để cô ấy tin tưởng và thoải mái hơn.Nhưng nhớ là đừng nhắc lại chuyện đó nhé.Hãy chứng tỏ ty với cô ấy bằng sự quan tâm chứ không phải vì lòng thương.Và cuối cùng đừng có làm mấy cái việc điên rồ mà bạn đình làm kia nhé.
    P/S : Nói thật đọc cái ý định đó của cậu tớ cười xém chảy máu môi đấy (trời khô hanh môi đang bị nẻ sẵn:D)
  9. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    nồi nào úp vung nấy
  10. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này xong chết cmn cười...=))

Chia sẻ trang này