1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao cho hết run khi đứng trước em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Làm sao cho hết run khi đứng trước em!

    Hic, zmt cứ đứng trước "my love" là run lắm. Nói chuyện thì ko ấp úng (do thói quen ?!), nhưng tim thì đập mạnh còn đầu óc thì cứ để đâu, tay chân thì...ui chả muốn nói nữa, chỉ biết cơ hội ngàn vàng hôm 24 đã qua chỉ vì cái bệnh run! về nhà mới thấy tiếc quá, lẽ ra ta phải làm thế này ... thế này... , mà ta lại chỉ làm thế này ...

    Sinhngay21phay5 @ yahoo.com  - Always remember being BASS
    Địa chỉ : Số nhà 53, hẻm 68/53/22 đường Cầu Giấy!!!Tel : chưa nói, Mobile : chưa có! mail : zmt264@ttvn.com and others... YM : zmt264 (nhan' tin YM di cac bac)
    Listen to the roars of unconscious and observe the movie of connecting !!!
  2. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần phải hết run, thế mới tự nhiên và chân thành. Bạn gái cậu sẽ hiểu thôi, miễn là chân tay đừng có "để đâu" như đầu óc.
    Mà sau đó mới hối hận "lẽ ra" là điều thường xảy ra thôi. Có cho làm lại cũng chưa chắc đã khác. Run không có gì đang sợ cả, dần sẽ quen. Cơ hội qua rồi lại đến
    nếu vẫn muốn hết:
    1. "dun" (đọc kiểu HN) thì uống Fulgacar.
    2. Ngồi, hoặc nằm thay vì "đứng".
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Chú em này nhát quá, trường hợp mà đứng trước gái mà run như vậy thì hãy hít một hơi thật sâu sau đó thở ra nhẹ nhàng, nếu còn chưa hết run thì hãy làm một điếu thuốc, vẫn còn thì làm một ngụm rượu, mà vẫn còn run nữa thì tốt nhất chú em nên về mà ôm chăn
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết hút thuốc và đang kiêng "diệu", mà đừng ai bảo em uống "diệu" nhé, em từng khổ vì nó đấy. Ko sao dần dần sẽ quen đúng ko ạ, chắc tại ít gặp quá nên nó thía, ngày nào cũng gặp hết run ngay (như bạn em)
    Sinhngay21phay5 @ yahoo.com  - Always remember being BASS
    Địa chỉ : Số nhà 53, hẻm 68/53/22 đường Cầu Giấy!!!Tel : chưa nói, Mobile : chưa có! mail : zmt264@ttvn.com and others... YM : zmt264 (nhan' tin YM di cac bac)
    Listen to the roars of unconscious and observe the movie of connecting !!!
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé ! ta cứ tưởng tưởng trước một con thú nhồi bông và nói những gì muốn nói , còn muốn hôn cô ấy mà run quá trời thì nghĩ rằng ta đang chuẩn bị hút một mồi thuốc Lào từ cái điếu uỷ ban , đảm bảo không run tý nào mà......Xỉu !
    Cảm ơn trời đất đã cho ta có em trong cuộc đời bé nhỏ này !
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mặc nhiều áo ấm vào thì hết run ngay chứ gì đâu.


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  7. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chậc, hồi xưa, mình cũng thế... Chỉ dám cưa cô này... cô này... , mà đáng lẽ phải cưa cô này... giờ tiếc cô này mãi...
    To zmt: Em đồng ý đi chơi tức là bật đèn vàng nhấp nháy rồi , chỉ còn chờ chú vượt thôi...Cơ hội còn nhiều, đừng có lo, có em rồi lại kêu là sao lắm ngày thế!! >>> 31/12, tết Âm, 14/2, 8/3, 20/10, thậm chí 1/6.. ..Tự tin lên..
    Em không spam bài, em không spam bài, MOD ơi, em không spam bài.. Riêng chữ ký đã được 2 dòng rồi!! Thế nên rõ rành là em không spam bài ^_^V...
  8. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hic, zmt lại bỏ mất 2 cơ hội nữa, tiếc quá !!! Nhưng tiếc nhất là hôm Giáng Sinh, khung cảnh thì vô cùng lãng mạn lại vắng vẻ , tối khuya, đường chỉ có 2 người (gần nhà nàng), em ngồi trên xe e thẹn còn tui . Ui trời, nghĩ lại vẫn thấy tiếc, "dạ, khuya rùi, thui em về đây", "uh, khuya rùi chào em" <= ko còn gì để nói!
    Practice Make Difference Nhắc lại câu trên 1000 trong 1 ngày (BASS)
    Địa chỉ : Số nhà 53, hẻm 68/53/22 đường Cầu Giấy!!!Tel : chưa nói, Mobile : chưa có! mail : zmt264@ttvn.com and others... YM : zmt264 (nhan' tin YM di cac bac)
  9. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    chú chắc là ... của chú vẫn hoạt động tốt đấy chứ...?
    ...gotta getcha'...
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    uh, có bị sao thì chắc cũng ko bị treo như ông đâu! (mà cũng cảnh báo ông anh spam đấy nhé! ) Thui để vài hôm cải thiện vậy, first love mà. Mà bạn func nói đúng đấy, còn gặp nhau nhìu mà, cơ hội thì liên tục! Có điều cũng hơi tự ti, chẳng biết có nên yêu bây giờ ko?
    Practice Make Difference Nhắc lại câu trên 1000 trong 1 ngày (BASS)
    Địa chỉ : Số nhà 53, hẻm 68/53/22 đường Cầu Giấy!!!Tel : chưa nói, Mobile : chưa có! mail : zmt264@ttvn.com and others... YM : zmt264 (nhan' tin YM di cac bac)

Chia sẻ trang này