1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao cho Nha Trang-Khánh Hòa không chảy máu chất xám???

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tuanmapnt, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Làm sao cho Nha Trang-Khánh Hòa không chảy máu chất xám???

    Chào các bạn,
    Mình là thành viên của TTVNOL từ khi bắt đầu cuộc hành trình xuyên việt một mình bằng mô tô bên box du lịch. Nhưng đến nay mới phát hiện ra cái Box của quê nhà thân thương này.

    Nhân tiện đọc mục tìm việc làm của bác Việt, tôi thấy thật buồn cho anh em tri thức gốc Nha Trang.

    Tôi cũng học hành và lớn lên ở Nha Trang, thế nhưng thật sự tôi không có cơ hội về tham gia công tác ở Nha Trang sau khi học xong.

    Các bạn nghĩ thử xem, những bạn sinh viên dân Nha Trang đang học ở TPHCM hoặc một số thành phố lớn khác, mỗi tháng trung bình gia đình của mỗi bạn phải chu cấp cho mỗi người 1,2 đến 1,5 triệu với lời dặn: "tiết kiệm mà sống". Các bậc phụ huynh dặn thế cũng đúng vì trong thời buổi lạm phát này thì làm sao các bạn ấy có thể sung túc ăn học??? và đâu phải nhà nào cũng có điều kiện kinh tế tốt.

    Thế mà, mức lương khởi điểm cho 1 kỹ sư đang thử việc trung bình ở Tp Nha Trang cũng chỉ vào ngưỡng 1.200.000vnd/tháng. Liệu tháng lương đầu tiên cầm về khoe mẹ có đủ để sưởi ấm và làm vơi đi nỗi lo lắng cho con trong tấm lòng đấng sinh thành?

    Tôi yêu quê tôi, yêu Nha Trang và luôn mong muốn được về sống và đóng góp cho quê tôi, thế nhưng các bạn thử làm phép so sánh với 2 mức lương sau:
    + Nếu tôi về tham gia công tác tại 1 số đơn vị tại Nha Trang,
    mức lương thử việc sẽ là 2 triệu đồng / tháng
    + Mức lương hiện tại tôi được hưởng trong 1 doanh nghiệp tại
    TpHCM : 12 triệu và một số phụ cấp (xăng, điện thoại, cơm
    trưa..)
    Yêu lắm Nha Trang ơi, nhưng đành lỗi hẹn....
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các đại gia: thép, sơn, cầu, kiến ..... NTC chia sẻ bí quyết làm giàu ở Nha Trang.
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Ôi. vấn đề này đã được nhắc đến khá nhiều. Và vấn đề mọi người vẫn nhắc đến muôn thở là tiền lương. Và lương hiện tại của VDK là 880.000vnđ chưa trừ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội .... nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ khi làm việc.
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Cơm, áo, gạo, tiền . Bao nhiêu thứ đè nặng lên vai. Bét nhất cũng phải có chính sách hỗ trợ nhân tài mới có thể thu hút được nhân tài và giữ chân chất xám.
  5. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy vui vẻ khi làm việc. ===> phải chăng vì đằng ấy còn có nghề tay trái?
    Tớ thuộc loại quen "liệu cơm gắp mắm" nên cũng k0 bức xúc lắm chuyện lương thấp, chỉ chán là ít có cơ hội giao lưu học hỏi và nếu cv bây giờ mà trở nên nhàm chán máy móc nữa thì...!
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Cứ để Nha Trang vậy đi, mỗi vùng miền đều có đặc thù hết cả rồi. Được cái này sẽ mất cái kia, đừng có tham. Chẳng phải người dân Nha Trang đang có 1 niềm tự hào rất riêng đó sao. Là gì?Tự hỏi lòng đi!
    Thu hút nhân tài à? Về hết hả? Đất chật người đông, lúc đó các bác lại ngồi tiếc ngẩn ngơ Nha Trang của ngày xưa....
    Tui ích kỷ vậy đó. Để Nha Trang vậy đi, thỉnh thoảng về thư giãn, hít thở không khí...Vậy mà ai đi đâu cũng nhớ....có điều kiện là về chơi ngay.
    Không sống, không chiếm hữu nhưng luôn để trong tim.
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Nha Trang không phải là đất làm giàu cho những kẻ tàng tàng. Mới ra trường; năng lực yếu; kinh nghiệm không có mà hét mức lương cỡ 5 triệu thì ... không ổn! Nếu bạn muốn kiếm thu nhập từ 10 triệu trở lên thì bạn phải có đủ bản lĩnh để kinh doanh.
    Rất nhiều bạn bè của BDK tốt nghiệp ra trường làm việc ở Nha Trang với mức lương phổ biến 2-2.5 triệu một tháng vẫn sống tốt. Và họ có nguyện vọng làm việc lâu dài ở Nha Trang.
    Mỗi người một quan niệm thôi. Kiếm tiền ở Sài Gòn, mỗi năm về Nha Trang ăn chơi phè phỡn một vài tuần kể cũng sướng!
    Chế độ đãi ngộ ở những cơ quan nhà nước hiện nay tương đối khá tốt. Báo chí nói nhiều về chuyện lương thấp. Nhưng có một khoản thu nhập rất lớn lớn của bộ phận công chức hiện nay là các khoản phúc lợi ( mà người ta hay dùng từ "bổng" ) họ lại không đả động gì đến. Hiện nay các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ( trừ cấp xã, phường) đã thực hiện chế độ tự chủ về tài chính ( theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP). Theo đó các cơ quan được quyền tự chủ một phần kinh phí trong kinh phí hoạt động hàng năm của cơ quan mình. Sử dụng tiết kiệm thì cuối năm sẽ có khoản kết dư để tăng thu nhập cho công chức. Đối với một số ngành đặc thù ( ngành dọc): quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát, thuế, kho bạc, ngân hàng, những đơn vị có thu thì những khoản phúc lợi là rất lớn. ( Công chức bình thường mỗi năm được "chia" vài chục triệu là bình thường). Những khoản này là hoàn toàn hợp pháp và được thể hiện trên sổ sách kế toán.
    Đối với các công ty nhà nước ( có thể kể tên các đại gia Yến Sào, Thép Miền Trung, Tư vấn xây dựng Khánh Hòa. (NTC có đủ hén)... .... )nếu kinh doanh có lãi thì nhân viên có thể yên tâm công tác với đồng lương của mình.
    Khu vực ngoài quốc doanh với các lĩnh vực đang "hot" như Du lịch, Ngân hàng lương đối với nhân viên có trình độ đại học dao động từ 3~5 triệu / tháng ( BDK có một đống chiến hữu đang làm ở các ngân hàng, lương nhân viên giao dịch, kho quĩ bình thường cũng lên tới 4 triệu/ tháng, đứa nào giỏi được làm ở bộ phận tín dụng thì thu nhập ngất ngưởng, cuối năm mỗi đứa ôm thêm gần 20 triệu về nhà để chơi tết). Đối với các bạn trẻ làm việc trong các công ty nước ngoài, liên doanh thì lương, thưởng, phúc lợi cao ngất ngưỡng ( đại gia ICI), hàng năm còn được đi du lịch nữa, đó là chưa kể các chuyến công tác đường xa được công ty bao chi phí trọn gói ...
    Nói theo thuyết Phong Thủy thì đất Nha Trang căn bản là tốt ( tứ thủy triều qui - bốn bề là nước) nhưng do long mạch bị cắt ( Núi Cảnh Long - Chụt đầu rồng bị chặt mất; Kim Quy ( Nhà thờ đá) bị đường Nguyễn Trãi cắt mất đầu rùa) nên long mạch bị cắt. Long mạch mất nhưng vẫn còn. Nên đất Nha Trang rất thanh bình, yên ổn nhưng khó mà phát triển rực rõ được!
    Nha Trang là một trong những thành phố có khí hậu, nhịp sống hiền hòa của Việt Nam, không xô bồ như Sài Gòn, không trầm mặc, cố kính như Huế. Không phát triển như Đà Nẵng, không yên lặng như Đà Lạt. Ở Nha Trang có tất cả những cái thân thương để níu chân người.
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    chú biển nói hay quá!!
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Anh biết cô có ý xỏ xiên!
  10. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    cái này không thể nói là chảy máu chất xám được, thực ra làm ở đâu cũng thế thôi, cái chính là được làm công việc mình thích, đúng ngành được đào tạo, và đừng "mất gốc" là ổn rồi !

Chia sẻ trang này