1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao cho Nha Trang-Khánh Hòa không chảy máu chất xám???

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tuanmapnt, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    trích dẫn lời bác Saoviet412 :
    Tôi xin tạm kết bằng đoạn điệp khúc của bài hát "Khát vọng tuổi trẻ" của NS.Vũ Hoàng:
    "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay."
    Câu này nguyên gốc là của Tổng Thống Kennedy, ông nội nhạc sĩ xào lại câu này rồi đưa vào nhạc.
    Các bác nói hay lắm, nhưng mà các bác thử tính xem, có bao nhiêu người tài giỏi chấp nhận ở lại cày cho Nha Trang?
    Yêu và được yêu khác nhau nhiều, cũng không thể so sánh 12 triệu xài 10 triệu và 3triệu xài 2 triệu đc, bác nào nói câu này chỉ nghĩ đến hiện tại thôi à? Thế bác có thể đảm bảo tương lai bằng 1 triệu dư ra hay không? Hay lại áp phe, hối lộ để kiếm chác cho tương lai, như thế sao gọi là đang xây dựng Nha Trang được?
    Cả nước có biết bao nhiêu kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ nhưng riêng Nha Trang hiện có được bao nhiêu phần trăm trong số đấy? Nhưng.. lại nhưng... số lượng kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ gốc Nha Trang nhiều vô kể và chính họ khi được mời về NT đều lắc đầu ngao ngán và hỏi nhau: Về làm gì, bởi vì có gì để chúng nó cho làm đâu.
    Bọn bạn tớ khi tốt nghiệp Đại Học xong đều nghĩ : về Nha Trang để rồi lại theo cái chuỗi .. Vào Nhà Nước, Lấy vợ, Sinh con, già, bệnh, chết... chán ko?
    Và nói thật lòng, nếu Nha Trang ko có Du Lịch và Thuốc lá thì còn lại gì nhỉ? và có ai đã từng xin vào 2 đơn vị này để tham gia công tác chưa? Cứ xin đi, 30 triệu/người và tùy vị trí mà cộng hoặc trừ con số này xuống.
    Chính sách đãi ngộ người tài đấy...
  2. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cũng không thể so sánh 12 triệu xài 10 triệu và 3triệu xài 2 triệu đc --> Công nhận là khi nói câu này tôi cũng khá... AQ và cũng xin chia sẻ với Quái nỗi khổ khi khai Sơ yếu lý lịch (gọi là Sơ yếu mà còn hơn cả bới lông tìm vết nữa ).
    Bản thân tôi cũng thích có nhà lầu xe hơi, quần áo đẹp... Thích đi đây đi đó, nước ngoài nước trong. Muốn thế thì phải có tiền. Nhưng con người ta thường mắc cái bệnh: chẳng bao giờ biết đủ cả. Có một rồi thì muốn có 2, có 2 lại muốn có 10. Và trong lúc đuổi theo khát vọng của mình, ngta dễ rơi vào tình trạng: chưa cống hiến đã vội đòi hưởng thụ.
    Thử nghĩ xem:
    1. Bạn mới ra trường, chưa ai biết khả năng làm việc của bạn tới đâu, làm sao ngta trả lương cao cho bạn được?
    2. Nếu như nơi bạn làm việc thuộc loại nghèo nhất nước, dân còn k0 đủ gạo ăn, lấy đâu những "chai" với "lọ" (tiền triệu) mà trả cho bạn hàng tháng?
    3. Nếu ai cũng nghĩ như bạn, quê nghèo quá, phải ra phố lớn mới sống được, thế là ai cũng đổ ra đấy, thì chỗ đâu mà chứa hết chừng ấy người, lộc đâu mà phát hết cho chừng ấy người hưởng?
    Với lại, các tp lớn đâu phải tự nhiên mà nó lớn đâu? Tự thuở xa xưa nó cũng nghèo rớt, chó ăn đá gà ăn sỏi cả đấy chứ? Người ta lăn lưng ra làm, chịu khổ sở mọi thứ rồi mới được như bây giờ cho các bạn so sánh, chọn lựa đấy chứ. Không ai trồng cây thì lấy đâu quả ngọt cho mà hưởng?!
    Từ nay đến 2020, NT đang phấn đấu trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh - nếu k0 ai xây dựng cả thì đến 2020 lấy đâu ra 1 NT to đẹp vững mạnh, xứng đáng là đô thị loại 1 nhỉ?
    Ngay cả bây giờ cũng vậy, để có được mức lương 10-20tr/tháng, các bạn cũng phải cày cật lực, chịu bao nhiêu là áp lực đấy chứ có phải tự nhiên mà được "đãi ngộ" như vậy đâu. Thử hỏi, để có được số tiền đó, mỗi tháng các bạn dành được bao nhiêu thời gian cho gia đình, cho bản thân? Trả được bao nhiêu số nợ ăn học mấy chục năm? Ngồi trên đống vàng mà làm gì khi gia đình tan nát, vì con cái sung sướng no đủ quá đâm ra không biết làm gì hơn là phá tiền của cha mẹ? Trong những gia đình, dòng họ giàu có nổi tiếng trên thế giới, trong khi đa số ra sức bảo tồn và phát triển tài sản của dòng họ, vẫn có những kẻ chỉ biết hưởng thụ, phá của đấy thôi.
    Tóm lại là cái gì cũng có mặt trái của nó. Nếu bây giờ các bạn cảm thấy mình cần tiền hơn hết thảy thì cứ lo kiếm đi, sau này về "yêu quê hương" cũng chẳng muộn mà
  3. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hì, hết đất thì dẫm lên chân thằng khác là chuyện thường tình.Mà em lại nghĩ câu cùn này: "Kẻ chính nhân dùng tà pháp thì tà thành chính", dùng được mà có lợi ích , có hiệu quả thì cứ dùng.Lớp trẻ còn phải học nhiều để có thể dịch lại được cái câu như lửa đốt ấy để kích thích lên cái lòng tự ái, bỏ qua tự ái cá nhân mà coi đó là tự ái của dân tộc.
    Nghĩ đến cái chuỗi hệ quả gần như là sắp đặt rồi này thì cũng buồn nhưng ngẫm lại nếu những người được giáo dục nhiều, học biết bao nhiêu là chữ nghĩa, hun đúc được bao nhiêu tinh hoa văn hóa nhân loại cộng với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ,đam mê khám phá những chân trời mới,...thì còn ai khác vào đây để phá tan đi cái vòng luẩn quẩn ấy, cái chuỗi buồn tẻ ấy mà xây dựng cái mới, cái tiến bộ hơn.Tôi không nói nữa cũng có nghĩa là tôi sẽ nói nhiều về điều này, những điều mà chỉ nói chứ chưa làm được.Cái khó của cái mới thì ai cũng biết, nhưng không ai dám chịu chấp nhận cái khó ấy thì làm sao có cái mới, cái tiến bộ đến được và tồn tại.Chảy máu chất xám ở đây khác gì kiếm được việc làm nhiều tiền, thỏa mãn rồi hưởng thụ, rồi bao nhiêu kiến thức học được dần bị thui chột, sức hút đồng tiền sẽ cuốn mọi người theo dòng chảy của nó.
    Nói đi rồi nói lại, tôi đã viết ở bài đầu tiên trong loạt bài này, một con người mà ai cũng biết nhưng có lẽ ít người đặt câu hỏi ra tại sao như thế? Tại sao ông ta, A.Yersin lại đến mảnh đất này, chọn mảnh đất này là quê hương thứ hai.Tại sao ông ta từ bỏ công việc an nhàn ở viện Pasteur ở kinh đô Paris hoa lệ để chọn đến sống ở cái Xóm Cồn nghèo nàn, quanh năm chỉ có tiếng sóng biển.Tại sao ông ta không ngồi trong phòng thí nghiệm và tham vọng trở thành viện trưởng viện Pasteur Paris, ông ta không đủ năng lực ư? Mà ông phải lặn lội đưa những con giống về xây dựng trại chăn nuôi để lấy vacxin, cho người Việt Nam? Tại sao khi đến Việt Nam ông không chọn Sài Gòn hay Hà Nội mà lại chọn mảnh đất Khánh Hoà rồi lặn lội trèo đèo lội suối để khám phá ra cao nguyên Langbian? Phải chăng con người ấy sinh ra và đức Jehova đã bắt ông ta phải làm thiên mệnh đó?
    Tôi phục ông,con người ông vì những gì ông đã làm cho mảnh đất này, cho con người nơi đây, cho nhân loại, cho những gì ông cống hiến suốt đời mình.Và mặc dù có hai dòng máu Pháp và Thuỵ Sĩ, ông nguyện gắn bó với mảnh đất Nha Trang -Khánh Hoà này.Trước khi chết ông có một ước nguyện rằng:" Cho tôi được nằm sấp, hai cánh tay dang ra để có thể ôm lấy mảnh đất yêu thương này.Đầu tôi hướng về Nha Trang, còn chân tôi quay về phía cao nguyên Lang Bian, nơi đã gắn bó với tôi biết bao kỷ niệm".
    Được saoviet412 sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 12/04/2008
  4. comondos

    comondos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Ít nữa chắc phải ôm sách vở tầm Pác ni học Đạo đây
    Ý tưởng táo bạo, những cái mới mẻ hay những gì tương tự thế thì cứ phải là người làm to hay nổi tiếng mới được nói ra hay sao ? Tư tưởng ????????????
    Đã hôk thông cái ý người ta rồi còn đưa ra mà luận bàn.
    "Còn hiền tài là nguyên khí của quốc gia thì đừng có mơ ở đất nước này " . Vậy chính sách chiêu hiền đãi sĩ của Đất nước đang để làm gì ?
    Chính sách chiêu hiền đãi sĩ của đất nước ah? Vậy bác có thấy hiệu quả ko? Ví dụ bác là chủ tịch tỉnh KH đi pác có giám đưa 1 người cực giỏi lên làm chủ tịch UBNN TP Nha Trang ko? mà người đó cái j cũng ok nhưng chỉ có lý lịch là ông già của người đó theo lính ngụy hồi xưa. . Đơn giản hơn người đó ko thân ông lắm ông dám đưa lên ko? (Đưa lên đi nhiều cái nó ko theo ông là bó tay).
    Bác người tài mà bản lý lịch ko "sạch sẽ" thì đừng hòng mà lên chức ở các cơ quan nhà nước, công quyền : Ha ha . Sạch sẽ này là sạch sẽ thế nào ? Vơ sạch vét sẽ à ? Quản lý sạch sẽ ư ? vậy đã không khui ra bao nhiêu là vụ bẩn thỉu mà có nhiều quan chức dính vào Vậy cho tui hỏi ông Nguyễn Việt Tiến có tội tham nhũng, lợi dụng chức vụ, thiếu trách nhiệm ko trong vụ PMU18 ko ? Cái tượng Hoa biển ở Nha Trang đó, ai làm sai vậy? Lý do vì sao mà sai? Vì tiền, vì tham nhũng mà ra, quá rõ rồi còn gì? Mà có ai bị gì đâu? Nói cho dễ hiểu là ở VN có tham nhũng ko? Vậy thành lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng cấp trung ương, cấp tỉnh đê cho vui ah (mặc dù có công an, PC15, Thanh tra, nhưng cũng phải lập thêm nữa vì nó quá nhiều tham nhũng đi)
    Rồi ms Hằng phó chủ tịch tỉnh dính vào mr Đức Chi vụ án Rusanka đó, đã bị "xử" chửa, hay là vẫn đương chức, chỉ đạo các sở, ban ngành khác phà phà
    Lương 20chai/tháng nhưng đời sống thế nào ? Và đã chi bao nhiêu để có 20 chai đó ? có ung dung tự tại như như bao người trong đó cả thằng tui chỉ hơn 1 chai /tháng ---> Pác lạc đề rồi,
    [/quote]
  5. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi 1 mẩu chuyện nhỏ.
    Một người phụ nữ lớn tủôi bước ra khỏi nhà và thấy trước cửa có 3 ông già râu tóc bạc phơ. Dù không quen biết họ nhưng bà vẫn đon đả:
    _ Mặc dù tôi không biết các ngài là ai, nhưng có lẽ mọi người cũng đã đói rồi, mời mọi người vào bên trong ăn chút gì cho ấm bụng.
    _ Chồng bà có nhà chứ? _ Ba ông già hỏi.
    _ Không, ông ấy có việc phải ra ngoài rồi.
    _ Thế thì chúng tôi không thể vào nhà được.
    Chiều tối, ông chồng đi làm về. Bà kể chuyện cho chồng nghe. Ông lão vội nói:
    _ Mau đi mời 3 người vào nhà!
    Bà bèn chạy ra mời 3 ông cụ vào nhà, nhưng họ đều nói:
    _ Chúng ta không thể cùng vào nhà bà được.
    _ Tại sao chứ? _ Bà ngạc nhiên hỏi:
    Một người trong số họ chỉ vào 1 ông cụ và nói:
    _ Ông ta tên là Giàu có. Ông này là Thành công. Còn tôi là Tình yêu. Bây giờ bà hãy vào bàn bạc với chồng xem ai trong chúng tôi đựơc vào nhà.
    Bà lão chạy vào kể lại với chồng. Chồng bà mừng lắm:
    _ Mau mời ông Giàu có vào đây!
    Cô con dâu của 2 người nghe được cuộc nói chuyện, bèn xen vào:
    _ Con nghĩ tốt nhất là mời ông Tình yêu vào.
    Đôi vợ chồng già thấy con dâu mình nói đúng thì đồng ý ngay. Bà già đi ra khỏi nhà và lễ phép hỏi:
    _ Xin hỏi trong 3 ngài, ngài nào là Tình yêu?
    Ông Tình yêu đứng dậy đi vào nhà và 2 người bạn ông cũng cùng đi vào. Bà già kinh ngạc:
    _ Tôi chỉ mời ngài Tình yêu thôi! Sao các ngài cũng theo vào?
    Cả 3 ông cùng đồng thanh trả lời:
    _ Nếu bà mời ông Giàu có hay Thành công thì 2 người còn lại sẽ không được vào. Nhưng nếu bà mời Tình yêu thì Tình yêu đi đến đâu Thành công và Giàu có sẽ đi đến đó.
    --------------------------------
    Bài học kinh doanh:
    Tình yêu có thể hoá giải mọi mâu thuẫn và mang lại sự giàu có, thành công. Trong một công ty, nếu ban lãnh đạo và tất cả nhân viên làm việc với một Tình yêu lớn thì không một đối thủ nào có thể đánh bại đựơc họ.

    -------------->>> có vẻ hoang tửơng quá nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng nên hoang 1 chút cho dễ tưởng
    Đừng hy vọng để rồi phải thất vọng
    Nhưng không hy vọng sẽ còn thất vọng dài
  6. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    COMONDOS : Đọc và hiểu bài viết của người khác rồi hãy trích dẫn. Hài quá
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu nóng, con người dễ nóng nảy, cáu gắt và bực bội. Tớ đề nghị các bạn có điều kiện thì nên đến nơi nào có điều kiện khí hậu mát mẻ mà làm việc, kiếm tiền. Một năm về chơi vài tuần hay vài tháng, góp vào GDP của tỉnh khoản chừng 100 triệu / người là ổn. Như vậy có thể gọi là đóng góp cho quê hương.
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hihi...(vô duyên chưa nói đã cười)
    Cái sơ yếu lý lịch của con Quái nó cổ lỗ sỉ quá. Bây giờ xin việc đâu cần phải có form mẫu nữa đâu em. Made by Quai đi, cho nó sáng tạo và khác người, mang đậm phong cách Quái. Nói thiệt, nhìn vào chồng hồ sơ xin việc, thấy có lý lịch dạng mẫu cũ ngày xưa ấy, tớ nhẹ nhàng đưa tay đẩy nó sang 1 bên rùi. Thôi, vài lời bên lề với Quái, giờ vào chủ đề đã...
    Tối hôm nọ, tớ có xem chương trình "Đối thọai trẻ" (hay àh nha). Chương trình hôm ấy là gặp khách Thứ trưởng. Nội dung chính là nói đến việc sử dụng níu kéo nhân tài (chất xám) . Và đc các bạn trẻ vẫn quan tâm chủ yếu là lương bổng (tớ cũng là bạn trẻ ). Có 1 cuộc đối thọai thế này:
    1 thạc sĩ mới về nước, làm giảng viên cho 1 trường đại học: "Hiện nay, lương của giảng viên là 1tr5,...không đủ chi tiêu trong csống. Bây giờ, có nhiều côg ty nước ngòai mời tôi với mức lương hơn chục triệu. Tôi rất muốn phục vụ, cống hiến, muốn làm việc cho nhà nước...Nhưng với mức lương 1tr5 thì thật tôi không thể...Vậy thứ trưởng cho tôi ý kiến thế nào?....."
    Thứ trưởng: "Có 2 sự lựa chọn. Hoặc là phục vụ cho đất nước. Hoặc là đi ra làm ngòai. Đó là do bản thân anh. Nếu anh thực sự tâm huyết, thật sự muốn cống hiến thì anh chấp nhận lương 1tr5. Còn nếu anh không thích, thì anh cứ việc đi ra làm ngòai...."
    (ko nhớ chính xác từng câu chữ tối cuộc đối thọai nhưng đảm bảo nội dung)
    Hìhì...nghe sốc không mọi người! Đấy, thứ trưởng nói rùi đấy. Hiện tại, lương của thứ trưởng là 5tr3 (trả lời rành mạch trên VTV6 đấy).
    Tớ kể lại, không bàn luận...
    Đôi khi, lương cao mà làm việc chối chết. Nhưng chối chết ấy mới đủ tiền gửi về nhà. Chối chết ấy mới đủ tiền thực hiện những dự định kế hoạch của mình. Rồi chối chết ấy cũng chết đi nhiều tình cảm khác. Nhưng cũng có người giỏi cân bằng cả 2. Vấn đề này gặp hòai riết chẳng biết nói gì luôn...
    Thấy Comodos nói là manager cho 2 côg ty ở SG, ko rõ là làm chủ hay làm thuê. Nếu là chủ thì mở thêm côg ty ở NT đi
    VDK nói lương 800k mà vẫn phè phỡn, VDK cũng biết nói xạo cơ đấy
    Tớ cũng có ý nghĩ ích kỉ giống CD đấy. Để NT vậy đi....
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    "Lói" nhiều như thế mà kêu không bàn luận. Mà bàn luận kiểu hoà vốn.
    Các mợ các cậu bàn luận chuyện "đao to búa lớn" nghe y như các vị trên Trung ương mở hội thảo ấy.
    Cứ la to vào biết đâu vô tình vị nào trong tỉnh ghé qua topic này đọc để chỉnh đốn nhỉ.
  10. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hihii........bác nói cứ như thể là :
    ai cũng nói mấy người lên tiếng nói, đấu tranh là " Im đi, mày đang sống ở VN. Nếu ko thích thì đi chỗ khác sống" Nhưng liệu có ai chọn được cho mình nơi sinh ra ko chứ?
    Em cũng chẳng đao to búa lớn làm gì. Dẫu biết nói cũng chẳng ai nghe thấy nhưng ít ra mình cũng phải có thái độ, nhìn nhận sự việc xung quanh, trình bày lên quan điểm của mình chứ!
    Người lớn cứ thế này hoài, rồi lại bảo: Liệu giao đất nước cho thế hệ trẻ hiện nay có ổn ko? Tụi nó toàn biết ăn chơi đua đòi
    Chúng ta đang chấp nhận im lặng để đổi lấy sự an phận sao??

Chia sẻ trang này