1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao cho Nha Trang-Khánh Hòa không chảy máu chất xám???

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tuanmapnt, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đang bận nhưng gặp câu trả lời thế này không thể ngồi yên.Đành rằng chính sách đãi ngộ nhân tài hiện nay của nhà nước ta là chưa thể công bằng nhưng nếu hiểu theo nghĩa đen như bé Changes nói thì tôi nghĩ rằng Thứ trưởng sẽ nói từ ngữ không hoàn toàn như thế.Bởi tôi không rõ là thứ trưởng của bộ nào (bộ giáo dục à?) chứ nếu nói chính xác thế thì bộ trưởng nghĩ cạn quá! Hoặc tôi có thể nghĩ rộng ra như sau: " Cần phải biết cống hiến trước khi biết đòi hỏi là mình muốn gì.Nước nhà cần những người tâm huyết và sẽ đền đáp xứng đáng với những gì anh đã hy sinh."
    Và dù sao tôi cũng nghĩ, đời nào, thời nào cũng cần những người tận trung, không phải là mù quáng nhưng hiểu rằng mình sống do ai, sống vì cái gì, đâu là mục đích lý tưởng của chính mình.Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa còn rất xa nếu không muốn nói là quá xa.Nếu không có những người hiểu và kiên định lý tưởng thì sẽ không bao giờ đến được đích.Với lý tưởng ấy, xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa là một xã hội mà mọi người đều làm theo "năng lực", hưởng theo "nhu cầu". Và trước hết, bây giờ trong chúng ta, mỗi con người của thời đại mới đừng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân và hy sinh vì tập thể. Hy sinh vì mọi người, vì lợi ích chung ở từ những môi trường nhỏ nhất, gia đình, lớp học, thôn xóm, cơ quan và cả NTC. Ở đâu cũng là hy sinh hết.
    Còn nếu chỉ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân thì :" Bạn có hạnh phúc không?".
    Bản thân tôi nghĩ: "Những người không mua được bằng tiền mới đáng trân trọng."
    Có thể có nhiều cách suy nghĩ, mọi người hãy bình luận và tôi chưa dừng nói chuyện về vấn đề này ở đây.
    Cuối cùng chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    chửi chế độ hả em
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chắc vậy ạ
    TTVNOL không chấp nhận những bài viết có những từ liên quan đến chính trị nhạy cảm ạ !
    Đây là em nói cho những người không biết mà tránh không thì lại bị tình trạng bài viết như anh Thắng (còn những ai biết rồi thì thôi, không lại bảo em : Cứ làm như mỗi mình biết mà bày đặt ) hí hí
  4. llthang

    llthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khà khà! Mình có làm cái quái gì đâu mà nó không hiển thị luôn nhỉ? Khỉ thật! Cái này đúng là bất công! Lại còn cấm quyền tự do ngôn luận của mình nữa. Mà dạo này TTVNOL tệ thật, host thì chậm như rùa, vào năm lần bảy lượt mới được một lần, lại còn Admin thì chả thấy đâu.
    Dù sao thì saoviet412 cũng đã trở lại.. Tiếc là không được xem cái bài mình viết nó thế nào mà ngâm cứu nữa.
  5. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà, thế đấy. Không ngờ anh chị em hưởng ứng nhiều đến thế. Cám ơn tất cả mọi người nhé.
    Tớ lập cái topic này chả phải để làm chính trị chính em gì, mà chỉ mong anh em có cái chỗ để mà tâm sự, để mà đóng góp. Mọi người hãy xem đây là quĩ kiến thức bé bé bỏng bỏng để góp ý xây dựng quê ta.
    Nói cho cùng, tớ chỉ mong mỗi một điều "ngoài cảnh đẹp thì làm thế nào cho cuộc sống của người Nha Trang cũng đẹp như cảnh nhể".
    Còn ai bảo là hi sinh cho quê hương hử? Được thôi, ai mà chả làm được, nhưng hi sinh thế nào? hơ hơ hơ. Lương thấp, nói xin lỗi các bác, các bác thử 1 lần bệnh nan y mà xem. Có tiền thì vào SG, ko thì cứ ở đấy mà chờ chết nhá. Vào BV thì phải đút tiền cho nó êm êm tay tí. hơ hơ hơ. Không tin à, vào thử xem.
    Mà tiền ở đâu? (em chỉ đề cập đến đồng tiền lương thiện thôi nhé) Lương chứ đâu. Lương thấp thì đào đâu ra mà chữa? Hơ hơ hơ... em đang lạc vào cái vòng luẩn quẩn. Hơ HƠ hơ
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hì..
    Saoviet412 nói hay lắm, lý tưởng lắm. Chen đây rất rất thực (dụng) nên không thể có suy nghĩ cao đẹp như thế được
    Tuanmapnt: Chen nghĩ là Tuấn đã đi hơi xa với cái ý ban đầu lập topic rùi nhỉ! Điều chỉnh và hướng mọi người theo ý ban đầu là "nghệ thuật" của cậu đấy!
    Thân.
  7. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Bài viết như ở trên chả có gì mà bị khoá nick tới 5 ngày, giờ không dám quote lại luôn.Bị nhốt mấy ngày chán ơi là chán, giờ khoẻ re rùi.Lại tiếp tục pàn luận.
    Chắc mình có nhắc đến mấy từ CNXH, CNCS rồi nào là CN cá nhân,...hì hì, chả biết có bị lock nữa không nếu tự do ngôn luận như thế.Không công bằng chút nào.Trả lại quyền cho mình mà Admin cũng không PM lấy một tiếng thông báo."Đấu tranh đòi quyền lợi"
  8. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu cũng hào hứng với topic này lắm nhưng càng về sau càng thấy chán vì thấy có 1 số bài viết nhảm quá, mà cũng không rõ nữa hình như là mình nhảm thì đúng hơn. Mong lắm NT Giàu - Sạch - Đẹp
  9. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đôi khi tớ hay bị lạc vào cái vòng luẩn quẩn lắm, các bác thông cảm cho tớ nhá!
    Tớ hi vọng cái topic này là chỗ để anh chị em đưa những ý kiến tốt để cải thiện thêm quê hương thôi. Anh chị em tranh luận nhưng đừng cãi nhau nhá.
    Mà tên topic là 1 câu hỏi, sao em chẳng thấy bác nào cho ý kiến giải đáp nhể?

Chia sẻ trang này