1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao chống lại chính nàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caphedahp, 10/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Nàng của anh là bản sao của em đấy ạ. Còn anh thì y hệt cái đứa đã từng là bạn thân nhất của em, đứa đấy bây h là ny em
    Cứ tán thôi anh ạ , ai cũng thường đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn cho mẫu người lý tưởng của mình, nhưng thường là thực tế lại không được toàn vẹn như thế, các quy luật đặt ra là để bị phá vỡ thôi
  2. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ôi được lời như cởi cái ... uần ! Thank bạn nhá !
    Được caphedahp sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 10/02/2008
  3. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cởi quần giữa nơi công cộng thế này hả ! Oánh cho tét đít bây giờ .
    Quay lại chủ đề : Các anh có em kết nghĩa , chị kết nghĩa thì các nàng cũng phải có anh kết nghĩa , em kết nghĩa chứ . Cái âu cũng là cái liễn thôi mà. Còn cái "kết nghĩa" nào là trong sáng thì có lẽ phải mượn kính chiếu yêu của thần Venus thôi .
    Hình như các cô gái thường ngây thơ hoặc là ngây ngô đến độ toàn khen người con trai trước người yêu mình mà quên mất rằng đó là một đại kỵ (tất nhiên là trừ khen chính bố nàng ra thì không kể )
  4. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    À bạn lifesucks ơi bạn bảo anh bạn thân (cũ) dạy mình với ! Mình là mình rất là rất kém là kém về là về khoản là khoản này là này ...
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    cái món anh nuối là rách việc kinh
  6. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay thấy oái oăm rờn rợn , blog bỗng im bặt comment ! Chẳng là vừa post 1entry thâm thúy tỏ tình và nàng hình như đã đánh hơi được ! Hic , ôi , tình yêu sao mà ... Cùng tuổi lẽ nào không thể song long hoan hợp nàng ơi ... Xin trình bày sở thick của nàng 1 tí cho các bậc cao nhân dễ bề tư vấn ợ :
    - Nàng mê phim Hàn ( bây giờ đã bớt ) , đang học tiếng Nhật , thích bật sang tiếng Anh , mà lại hơi tanh khoản chuyên ngành ...
    -Mong ước của nàng là tự mở được 1 quán cà phê để được uống miễn phí ! Hic vì vụ này mà mình thức trắng đêm nghĩ cách trang hoàng , quảng cáo ... Kết quả mọi việc bị xếp xó ... Hic
    -Nàng làm bánh ngon lành , uống rượu tanh bành , thích hành mọi người bằng karaoke ...
    Hê hê hê
  7. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    bạn lifesuck đi đâu roài
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, miềng cũng anh kết nghĩa đơi cơ mờ em kết nghĩa to gấp 3 thì thịt làm sao ?
  9. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Hơ, tiếc quá, ny em nó chẳng giúp gì được cho anh đâu ợ, vì ... em mới là đứa đi kưa nó. Trước giờ em dị ứng với ny bằng tuổi, trẻ con kinh, mà em thì sống nội tâm suy nghĩ sâu sắc. Nhưng cuối cùng lại thích cái đứa như thế. Cho nên ai mà biết được, chị nhà anh có thể có gu như thế thật, nhưng trái tim thì lại cứ lung lay theo hướng khác, bên ngoài cứ giả vờ cho oai thì sao? Cái đấy tuỳ tình hình mà đoán thôi, anh là "bạn đặc biệt" của chị ý thì chắc cũng sẽ cảm nhận được chị ấy thực sự thích gì. anh thân thiết với chị ấy thế thì cứ dựa vào thái độ của người ta mà phán đoán thôi, nếu chị ấy thực sự không thích anh mà chỉ coi anh như một người bạn rất thân thì đành chịu vậy.
    Hôm em quyết tâm nói thẳng toẹt ra là em thích nó (ny em bây h), nó bảo anh cũng cảm nhận được phần nào rồi, anh cũng ngạc nhiên lắm vì anh đâu có hơn em 6-7 tuổi, đầu cũng không có hai thứ tóc, mặt thì non choẹt... Nghĩ lại mà phục mình quá
  10. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé Cám ơn vì đã cho mình ăn quả dưa bở to tướng ! Tưởng thế nào hóa ra là Cáo đi ăn thịt Gà , đuợc thế thì ngon quá
    Nhưng trong trường hợp mình thì khẹc ... khẹc ... khạc ... À mà thực ra mình mới chỉ chơi đòn mắt là khá mạnh thôi , thấy nàng đỏ mặt thế là cả đêm mất ngủ lo tiêu hóa dưa bở Chậc ! Sắp Va-linh-tinh rồi , không biết thế nào ? Có khi cho nó trôi qua thế thôi , tự hứa lòng là khi nào đạt thành tựu mới ngỏ lời ( mới lị nàng còn alone cơ ) ! Không biết đến bao giờ Va-linh-tinh Gà mới thôi mơ Cáo ...

Chia sẻ trang này