1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao chống lại chính nàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caphedahp, 10/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác này lậm bạn thân kinh, mang tư tưởng khủng bố mấy ô kia rồi. E cũng có 1 đứa e gái kết nghĩa. Gái 1 là đùa vui kiểu trẻ con 2 là hơi thik rồi mới kết nghĩa. Bác phải xem xem mình hơn ng ta ở cái gì, kém ở cái gì, chứ ai lại đi so đơn giản thế .
    Lợi thế của bác là cự ly, tên kia có cái gì mà bác chưa làm đc? E nghĩ là bác nên biến từ chỗ dựa bạn bè thành chỗ dựa vững chắc hơn, nâng tầm của bác lên cao hơn trong mắt ng ta .
    Xem chừng bạn kia coi bác đúng là bạn nối khố hoặc như a e họ hàng, ở bên cạnh nhiều đến mức thành quen thuộc. E nghĩ thế ko biết đúng hay sai?
    Có gì thêm thông tin nói tiếp .
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chuẩn! Em trước cũng suýt làm...anh nuôi nhưng thấy càng ngày mọi chuyện càng đi xa ngoài tầm kiểm soát nên thôi. Chả có nuôi với nấng gì cả. Với lại, nói rộng ra tí là, em thấy cái tình bạn thân khác giới nó cứ mong manh dễ...rách thế nào ý. Tốt nhất là có em cũng được nhưng chỉ dừng lại ở mức trên xã giao chút thôi. Vì ít ai nuôi gì mà không...thịt, các bác nhẩy.
    Tất nhiên là cũng không thể không nhắc đến những tình bạn đẹp giữa những người khác giới, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống. Nhưng hỡi ôi! Chỉ như sao buổi sớm mà thui!
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Mỏng mới rách thôi bác ạ, dày thì sao mà rách được. Mà cứ chơi bình thường như cân đường hộp sữa thì cũng ok rồi, nuôi niếc làm gì, bác nhở? Cơ mà em thấy là để anh nuôi thịt thì hơi thường, phải thị anh nuôi trước chứ lị
    @ Chủ Topic: em là em thích cái câu " Ngon thì nhào zô. Sống là phải chiến. " nhưng lại thích câu " biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng". Liệu cơm gắp mắm bác nhé ^^ Gút nắc
  4. luoivodoi

    luoivodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bọn con gái nó đặt ra tiêu chuẩn thế thui, chú cứ làm tới 10 fần thì chắc 8 fần roài còn jì
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mỏng mới rách thôi bác ạ, dày thì sao mà rách được. Mà cứ chơi bình thường như cân đường hộp sữa thì cũng ok rồi, nuôi niếc làm gì, bác nhở? Cơ mà em thấy là để anh nuôi thịt thì hơi thường, phải thị anh nuôi trước chứ lị
    @ Chủ Topic: em là em thích cái câu " Ngon thì nhào zô. Sống là phải chiến. " nhưng lại thích câu " biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng". Liệu cơm gắp mắm bác nhé ^^ Gút nắc
    [/quote]
    Hehe! 10 cặp "anh em nuôi" thì có đến 9 là lên đây hỏi "Em trót dại yêu đứa em gái mất rùi, phải làm sao bây giờ???". Anh nhận ra rằng là ngoài tình cảm yêu đương nam nữ ra thì chả có cái thể loại "anh em nuôi" nào hết ráo. Mấy thằng "anh nuôi", 10 thằng thì 9 thằng là kiểu..."vây Nguỵ cứu Triệu" , "nhìn rau gắp thịt" cả.
    Trên đời này, chỉ có thể có 2 thể loại "tình thân" khác giới không cùng huyết thống. Đó là bạn bè thân và tình yêu trai gái. Hiếm có cặp "anh em nuôi" nào mà sau 1 thời gian không chuyển thành tình yêu lắm. Thế nên là...dẹp! Dẹp luôn cho nó gọn sới!
    Tất nhiên, vẫn phải nói lại rằng luôn luôn có những trường hợp đặc biệt. Comment này hoàn toàn không có ý đối với những trường hợp như vậy.
  6. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tin mới đây cả nhà ạ ! Em đã dứt khoát té ra khỏi khu vực tình bạn ! Sau khi em làm quả entry thâm thúy , nàng đã không còn liên lạc , không còn nhìn mặt em nữa ! Hé hé ... Thế là bước đầu thành công rồi phải không ạ ...
    Từ nay hết bạn bè rồi nhá
    Bây giờ phải làm gì tiếp theo ạ ?
    @ bác trunghq và các bác : em thì thua thằng cha ấy nhìu ấy chứ
    Nhưng mà nếu hơi tinh vi sờ ti con ắc ẹ ra thì em nà em có cái nhiệt tình vô đối , quan tâm đến nàng rất nhẹ nhàng tâm lý - cái mà cha nội god-brother kia thì còn đang mải lập topic mà hỏi dài dài đới
    Nhưng mà cũng vì thế nên hơi chợn vì thấy nó cứ có mùi bạn bầu thân quý rất chi nà ....khó chịu !
    Nàng chắc là cũng tin tưởng nên thường tâm sự với em về " những chuyện deck phải của chúng mình " ! Lòng đau như cắt ...
    Em nà em có cái châm ngôn khắc cốt :
    Bình thường thì có khi còn cân đường hộp sữa
    Chứ mà yếu đuối thì có ngày nải chuối nén nhang ngay !
    Yếu đuối tức là không làm chủ được mình mà hoác mồm ra nói yêu đấy ạ ... Hic
  7. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay liên lạc với nàng . Nàng hỏi 1 câu khó vô đối .
    - Tớ thấy bạn vui tính hài hước mà không có ai à ?
    - Â , đâu mà ...
    - Thật đấy , hay là kén quá hả ?
    - Hê ... Ờ thì ... tại tớ abc ... với lại tớ abc bạn mất rồi abc...
    - Cho mình 1 lí do để thích 1 người mà không ai thích đi ?
    Vãi ! Ậm ờ rồi té , thế nhục
  8. cugay80

    cugay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ớ thế chưa nghe câu em nuôi để.....thịt à?
  9. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ậy ! Thế các bác thống nhất là tán hay giải tán nào
  10. luoivodoi

    luoivodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Sai lầm của chú lớn nhất là chưa jì đã bộc lộ cho em thấy là chú rất thích em => nó luôn luôn nghĩ là ở trên chú.
    Mặt khác chú săn đón em ghê quá nó đến fát nhàm roài.
    Thôi chú đừng mất thời gian với em nữa . Chúc chú lần sau rút ra đc các kinh ngiệm quý báu hơn

Chia sẻ trang này