1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có bf cho được khi mà ... ( cho em xin ý kiến các bác đại cao thủ trong box cái ạ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nase, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có bf cho được khi mà ... ( cho em xin ý kiến các bác đại cao thủ trong box cái ạ )

    Em là em rất ghét dài dòng, nên ngay sau đây em sẽ nói thẳng vào "vấn đề" luôn ạ.
    Em là sinh viên của một trường toàn con gái. Bản thân em học hành được, nếu không muốn nói là hơn rất nhiều người ( em chẳng dám kiêu với ai đâu ạ, chỉ là em tự tin nói sự thực thôi ). Về ngoại hình thì em cũng thuộc loại ưa nhìn, tuy không xinh khủng khiếp khiến các chàng say nắng nhưng nói chung cũng thuộc loại nhìn được ( mọi người bảo thế ạ ). Có điều, đến giờ em vẫn chưa có người yêu vì 2 lí do : (1)Em không thể yêu một vài chàng trai thích em đã lâu vì em chẳng có cảm xúc gì với họ cả, (2)Em suốt ngày ở nhà học---> không có điều kiện làm quen kết bạn với ai, mà trường em lại toàn con gái cả.
    Em thực sự không muốn gượng ép trong chuyện yêu đương nhưng thành thật mà nói em cũng không muốn kéo dài tình trạng độc thân không mấy thú vị hiện tại. Với lại em gặp quá nhiều áp lực trong việc học hành, lại không có người chia sẻ khi gặp khó khăn, nên đôi khi em vẫn muốn có bf. Tất nhiên em không muốn có bạn trai ngay lập tức nhưng ít nhất là có khi vẫn còn học đại học. À mà em cũng không thích làm quen qua mạng đâu ạ vì em rất bận không có thời gian chat nhiều mà em cũng không thích tính yêu bắt đầu từ việc chat chit đâu.
    Theo các bác thì em phải làm sao ạ. Kính mong các bác có lời khuyên nhủ.




    Được Nase sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 07/01/2006
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cho anh nộp hồ sơ đăng ký phát nào, anh cũng ở hoàn cảnh gần giống như em Cuối tuần chỉ biết lấy rượu làm vui
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 08/01/2006
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm như bạn đang làm.
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hì hì, vậy thì bạn chưa muốn có bạn trai rồi.. mà mình nghĩ bạn cứ như bạn bây giờ ý, bao giờ muốn có bạn trai thì.. mess cho mình nhé, hí hí.. nhưng cũng nhanh nhanh đi, không thì hết mất 5 năm đại học.. :)
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Anh cũng ko thích lòng vòng... Em dí dao vào cổ anh, anh nói có yêu em . Em bỏ con dao ra, anh hôn một cái lấy lãi .. rùi anh chạy .
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hello , vụ này anh cũng có chút kinh nghiệm . Vì là anh cũng có cô em gái từng như em ( bây giờ cô nàng đã ra trường , làm giảng viên rồi ) . Đại khái là trong suốt mấy năm chà đít trên giảng đường thì nàng chỉ có chăm chú vào học mà ko thấy yêu đương gì cả . Lâu lâu nàng cũng than phiền với anh , là thấy chúng bạn tay trong tay hết , mình một mình 1 thân thấy buồn quá à . Em anh tuy không nói là đẹp gái , nhưng ngoại hình ko đến nỗi , tính rất ngoan và hiền lành , lại học hành giỏi nên vệ tinh bu nhiều ko khác chi kiến bu đường . Nhưng cái chính nàng tâm sự với anh là không thấy thực sự yêu anh nào thắm thiết . Và rồi mọi chuyện theo thời gian mà qua , nhất là khi những chuyện học hành thi cử cũng bận rộn . Giờ đây nghe nàng tâm sự thì nàng đang thương 1 chiến sĩ , chuyện tình cảm đang có vẻ xuôi chèo mát mái .
    Thành ra , anh nghĩ rằng , chuyện tình cảm không là bắt buộc , ko nên theo phong trào . Chuyện ở đâu còn có đó , từ từ mà lượm hoa rơi . Khi mình đã thấy người mà thật sự mình thương yêu thì mọi chuyện sẽ theo diễn tiến tự nhiên mà thôi .
    Em là thanh niên còn trẻ . Học hành tuy quan trọng , nhưng cũng chớ nên cô lập mình . Mà nên tham gia giao lưu chơi bời cùng chúng bạn , như thế đời sẽ vui hơn , miễn sao mình có kỷ luật , làm việc gì ra việc đó , ko bỏ bê trường lớp .
    Chúc em nhiều sự tốt lành
  7. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Anh tdna nói đúng đó. full có cô bạn nhìn cũng được, hơn full môt tuổi, học ngành toàn con gái, con trai hiếm hoi lắm, vã đã có chủ hết rùi, học hành tuy ko giỏi lắm, nhưng cũng đang độc thân như bạn vậy đó. Khuyên mãi là nên đi chơi đi, học vừa thui, ko phải là đi đàng đúm mà đi chơi để giao lưu làm quen, hay tham gia sinh hoạt đi mà không được. Bạn học cũng khá đấy, full căn cứ vào thái độ tự tin của bạn để nói nhá, nhưng nếu bạn thông minh một tí và xác định được một ngày học bao lâu thì đủ, ngoài thời gian làm các việc khác ra, full nghĩ bạn vẫn có thời gian dành cho việc giao lưu đấy. Không thì tốt nhất bạn noi gương em gái anh tdna đi. Dừng nên yêu như phong trào, dăm bữa chia tay, hì, cái đấy full chưa dám gọi là tình yêu đâu, chỉ là thứ tình nhăng nhít thôi, bạn ạ. Tình cảm phải từ từ, lâu dài, ko gượng ép được. Trước hết bạn nên nghe lời khuyên của mọi người dành thời gian mà đi chơi thư giãn với bạn bè, và giao lưu làm quen đi nhé.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mở ngoặc đơn với bé nase : Cưng gặp được đệ nhất đại cao thủ rồi đó , ấy chính là tdna anh đây
    Thành ra cần làm theo những gì anh nói . Tuổi trẻ mà ko muốn thay đổi mình ( theo hướng tích cực hơn ) thì sau này mãi mãi điều đó ko thể thực hiện nổi .
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chị gì ơi .Thứ nhất là nếu chị muốn tìm 1 người để đươc; chia sẻ như chị nói thì đâu cần phải tìm 1 người đàn ông ?? Gì chứ các đấng mày râu nhà ta sợ nhất là nghe con gái than thở, kể khổ ...Nếu vậy thì tìm 1 người bạn gái thân chả sướng hơn à ? Có thể vừa có người đi shopping chung, ăn quà vặt chung (đàn ông thì chúa ghét) , lại thoải mái tâm tình ...
    Thứ 2 : Chị muốn tìm người yêu thì phải dành thời gian để người ta có cơ hội mà tiếp xúc với chị, và để chị cũng có cơ hội gặp người ta .Chứ cứ "bế quang tu luyện" thế kia thì chả lẽ bảo các anh phải mò đến nhà chị xin làm quen ạ ?? Học gì cũng vừa thôi chị ạ .Người ta có câu "Học ko chơi phí hoài tuổi trẻ .Chơi ko học đánh mất tương lai" , phải balance được cả 2 cái thì sau này nhìn lại cũng không chặc lưỡi tiếc rẻ :" Chẹp chẹp, phải chi ....." Cái thời vàng kim với con gái là cái lứa tuổi 20 chị ạ ....Chứ già quá rồi thì dù có giăng cả mẻ lưới cũng ko câu được chú cá nào đâu
    Thứ 3 : Tình trạng của chị hiện giờ là muốn cặp kè cho nó giống người ta, và có người chia sẻ chứ ko phải để tìm 1 người để yêu và được yêu nên em khuyên chị là đừng nôn nóng quá, phải dành cho mình thời gian mà tiếp xúc với các giai trước đã ạ ...Còn cặp để theo phong trào thì lại làm méo mó 2 chữ "người yêu" mất rồi ...Chúc chị sớm tìm được tình iu
  10. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Thế trong học hành em ko tìm được ai ah? Em chắc học khối D nhỉ, thế em ko đi học thêm ngoại ngữ . Ở đó biết đâu em sẽ gặp bạn trai nào đó hợp với mình. Có gì mình cùng trao đổi học tiếng Anh nhỉ.
    Nhiều lúc mình cũng nên relax, đi học dancing chẳng hạn.
    Em lao đầu vào học hành, lại suốt ngày ở nhà thì chỉ có cách làm quen trên mạng thôi em ah. Vì Internet nối em ra bên ngoài, như lên diễn đàn này chẳng hạn

Chia sẻ trang này