1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có bf cho được khi mà ... ( cho em xin ý kiến các bác đại cao thủ trong box cái ạ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nase, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thật là một sự lãng phí
  2. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hihihi.........đọc bài của nase thấy buồn cười vì ngày xưa mình cũng suốt ngày rên rỉ như thế, cũng bắt bạn bè dẫn đi tham gia mấy hội nhóm gì đấy, mong chờ một mũi tên của gã Cupid. Nhưng mà ra trường một cái, mình dính tên ngay cái rụp trong lúc không hề mong đợi nhất. Nhìn lại cũng tiếc cả mấy năm SV đơn côi lẻ bóng, nhưng nhờ thế mà mình là một trong số các bạn gái được các bạn trai quý nhất vì chơi nhiệt tình nhất (vì có vướng bận gì đâu?), hơn nữa lại cảm thấy mình đã dành được cái tình cảm tinh nguyên nhất cho người yêu bây giờ vì chưa hề yêu theo phong trào lần nào. Cái gì cũng có mặt tốt của nó . Chỉ cần nhìn đời lạc quan một chút thôi!
    Chúc nase may mắn nhé!
  3. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em xin cám ơn tất cả mọi nguời đã góp ý kiến với em. Thật ra em cũng không muốn gượng ép trong chuyện t/cảm ( chính vì thế mà em đã không nhận lời yêu mấy anh đã quen từ lâu rồi ), chẳng qua dạo này học hành áp lực quá, thấy rất mệt và muốn có ai chia sẻ ý mà ( bạn bè thì em cũng có nhiều, vì em sống hoà đồng nhưng em không có bạn nào thực sự thân cả , cái đứa thân nhất thì suốt ngày đi làm, cả tháng mới gặp được 1 lần). Có lẽ em cũng muốn có người yêu nhưng mà em ngại... tìm hiểu, chat chit lắm, bởi vì đâu phải dễ tìm được người hợp với mình đâu, mà không tìm được thì lại tốn... thời gian đã mất công tìm hiểu, làm quen, chat ( ! ). À mà thực ra cũng tại em.... khó tính, em chỉ thích những người có tài thôi, mà những người đó thì cũng hiếm. Thôi, nói tóm lại là tại em cả. Tạm thời em cứ sống vui vẻ, cố gắng học hành vậy, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
    Một lần nữa cám ơn mọi người đã có thiện ý cho em vài lời khuyên nhủ.
    Được Nase sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 08/01/2006
  4. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    cái j đến sẽ đến thôi bác ạ, thôi thì như em đây này: kiếm cái j ấy mà lao vào học, học như điên tất sẽ ko có thì giờ ngồi nghĩ linh tinh, ko thì kiếm 1 con bạn thân ngồi mà buôn dưa lê ấy, hữu hiệu phết. chúc bác vui.
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cảm thấy cuộc sông áp lực quá thì liên hệ với anh nhé, nếu em ở SG anh sẽ đến thăm, coi như datemeeting, biết đâu lại nảy sau tình cảm.
    Vài chi tiết về CV của anh:
    Hồi còn là SV: chưa yêu bao giờ (lý do: cũng như em và 1 số lý do khác)
    Từ khi ko còn là SV đến bây giờ:chưa yêu bao giờ (lý do: bận kiếm tiền, còn vì sao mê mải kiếm tiền thế, đó là 1 câu chuyện riêng, ko phải zmt mê kiếm tiền. zmt hầu như ko mấy khi đi ra đường, tất nhiên nếu em bật đèn xanh sẽ ngoại lệ)
    Lịch sử học hành: luôn khiến các bạn trong lớp phải nể phục, học đều, điểm các môn đều cao.
    Tài lẻ: Vẽ khá, chơi game siêu.
    Yếu điểm: Ít chơi thể thao và bây giờ hơi nghiện công việc và .. các hệ thống forum.
    Trạng thái hiện tại: kiếm tiền thuộc dạng trung lưu ( cỡ 500$/tháng), sống yên bình. Buồn tê tái
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    zmt tái bút: trong số người yêu em chắc chưa ai đủ tài để cưa em nhỉ, anh tự thấy mình có tài, em ko tin cứ thử (giống marketting quá nhỉ :D ). Em ko cần online nhiều đâu, cứ nhắn PM địa chỉ, SĐT đi, nếu trong SG thì ta sẽ kết bạn, ko yêu cũng là bạn nhỉ? (chú thích: anh nói chuyện vô cùng chán, rât ít người kết kiểu nói chuyện của anh)
  7. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Anh zmt này đc đấy bạn ah, nhưng nên xem xét cẩn thận nhé vì trình market có vẻ supper đấy
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Zmt à, cậu đang "đánh đồn có địch" mà sao giờ nghe nói như chẳng có gì thía? Làm tớ cứ ủng hộ cậu bao lâu nay, hihi
  9. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì nhớ mình, nhưng topic đó, nếu xét một cách chi ly hơn, thì phải đặt tên là, "đồn của zmt đã bị chiếm mất, zmt muốn lấy lại, mong các bạn cổ vũ" hoặc "zmt muốn chiếm đồn nhưng có một kẻ khác cũng muốn thế mà có quá nhiều ưu điểm so với zmt, làm thế nào đây?" thì hợp lý hơn. Rất tiếc cừu địch của zmt hiện đã biết nick của zmt nên câu chuyện sẽ được kể bằng một nick khác của mình (nhằm tối thiểu khả năng đối thủ khai thác thêm thông tin về zmt)... nếu bạn nhạy cảm thì sẽ biết nick đó là Zmt, hẹn bạn vài ngày nữa. Thật sự mình cũng muốn yêu một người khác để thoát khỏi cảnh ngang trái hiện nay...
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Những điều mình nói là sự thật, tuy còn có những sự thật khác chưa nói ra như hiện nay zmt rất yêu một người nhưng đang bế tắc trong phương pháp .... chẳng hạn. Nhưng điều đó ko thể cản trở zmt tìm kiếm giải pháp (cơ hội) khác được. Yêu đơn phương là chưa yêu (tự do về mặt đạo đức) và hoàn toàn tự do về mặt pháp lý. Mình nghĩ ko 1 ai cấm 1 người đang yêu đơn phương tìm thêm 1 vài cơ hội khác (dù cơ hội đó ko thành tình yêu cũng là thêm 1 thử thách để chứng tỏ rằng mình ko thể yêu ai khác), nếu đang yêu 1 người có người yêu (hoặc có gia đình rùi) thì tìm kiếm giải pháp khác (ko phải là đeo đuổi đến cùng) là đáng khuyến khích chứ!!!! Mình đã tìm nhưng ko được, nhưng điều đó ko ngăn cản mình tìm thêm...Đây chỉ là "thử nghiệm cảm giác" với 1 người ( bằng cách kết bạn, nếu thấy rung cảm sẽ cưa, ko rung cảm thì vẫn chỉ là bạn). Kết quả hiện tại: sau nhiều lần thử nghiệm vẫn ko ăn thua, mình vẫn thấy đau xót khi đến nhà nàng toàn nghe người nhà nàng ca ngợi cu bạn trai đó... thui, ko nói chuyện này nữa nhé.... vì cu đó cũng khá rành IT, ko khéo vào đây đọc mất ... bb ...

Chia sẻ trang này