1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có bf cho được khi mà ... ( cho em xin ý kiến các bác đại cao thủ trong box cái ạ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nase, 07/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi cái gì đến nó sẽ phải đến thôi mà, chắc là bé đi ngoài đường thấy người ta cặp kè đi với nhau, nhìn lại mình cũng chẳng đến mức ''ma chê quỉ hờn '' lắm thế mà vẫn alone nên sốt ruột hả.
    Cứ từ từ thôi, càng sốt ruột mong thì nó càng mất hút. Tội gì cơ chứ, còn nếu bé thích ''méo mó có hơn không'' thì cứ thoải mái đi.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhấn mạnh thêm :
    Thà rằng ăn nửa quả hồng
    Còn hơn nuốt phải chùm sung chát lè
    Mong bé sớm xơi được hồng , kiên nhẫn tí nhớ .
  3. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em ạ....Cu Ba ngọt lịm đường...
    Em sắp tốt nghiệp ĐH?
    Nếu sắp tốt nghiệp thì anh hoàn toàn hiểu được sự tiếc nuối của em khi mà em đã sắp đến ngày ra trường.Đúng là em không muốn quãng đời sinh viên mà chẳng có mảnh tình vắt vai(dù nó có đơm hoa hay tàn lụi),cũng chỉ là "còn chút gì để nhớ".
    Nhưng...đời người lắm gió sương...
    Đây là giai đoạn mình nuối tiếc nhất và đôi khi tình cảm lấn át lí trí của mình.Lí trí ở đây là gì,là "thôi đừng tạo dựng tình yêu lúc này".
    Theo anh thì em không nên "xồn xồn" như thế.Đây là giai đoạn chúng ta có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống và sư nghiệp.Đây là giai đoạn mà chúng ta chưa có một kế hoạch cụ thể nào cho tương lai gần cả.Nói chung giai đoạn sắp ra trường rồi mới ra trường con người ta thay đổi nhiều lắm,không nên tạo ra một mối quan hệ mới khăng khít vào lúc này.
    Theo anh em nên cố kìm lòng và học tập nốt những ngày tháng cuối cùng này đã.
    Còn giai đoạn này thì em cứ sống vô tư đi..chìu chìu chìu chiu...ô hố...chìu chìu chìu chiu....
    Tình yêu thì lên giai đoạn sau thì hãy để ý tới....em sẽ chín chắn hơn.Còn như tâm trạng hiện nay thì em rất dễ có những quyết định không sáng suốt cho tình cảm của mình...Lại "Ôi dào,méo mó có hơn không" là khổ thân đấy...
    Chân thành...
  4. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn nên cố gắng giao lưu thì sẽ tốt hơn. Tất cả sẽ trở nên tốt đẹp trước khi bạn 30 tuổi
    Được gunblade sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 09/01/2006
  5. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em sống ở Hà Nội mà. Chúc anh vui vẻ hạnh phúc, sớm tìm được một người yêu xinh đẹp dịu dàng đảng đang tốt bụng.
  6. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    ồi, nếu nói như bác này thì
    tớ cũng đang là sv năm thứ 4, đã có 1 NY , đã bỏ
    kiếm được cũng cỡ 500 usd per month
    cũng ít chơi thể thao ( nên còm nhom thế này)
    tài lẻ: đua xe bốc đầu
    cuộc sống đầy sóng gió, bị bệnh đau tim vào buổi đêm ( nhất là lúc đang đá bóng giải châu âu, cá độ mừ)
    tật xấu nhiều vô kể, hay nói dối
    ưu điểm là ko rượu chè thuốc lá gái gú, ko đi chơi đêm
    thành thật với ty
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hỏi riêng đại cao thủ cưa gái tdna: Anh bảo cứ từ nhừ mà nhặt hoa rơi. Thế nhỡ đến lúc gặp được người mình thật sự có cảm xúc (nói toẹt ra là mình yêu người ta) mà người ta ko thích mình + thích người khác thì sao ạ??
  8. OscarLe_gurl

    OscarLe_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ùh,quen trên mạng cũng có làm sao đâu ^^,như em này,cũng kiếm được 1 bf qua mạng đó thôi,cũng ko đến nỗi nào đâu sis ^_^.Sis cần người tâm sự thì cứ lên net chat chit điên cuồng hay quơ bừa một vệ tinh của sis ra mà chặt chém,anh nào mà chạy theo sis lâu nhất ấy.Mà cứ cho cách nào đó sis cưa được một anh thì sis lấy đâu ra thời gian cho ổng ý,cứ suốt ngày học như sis thì dù có người iêu cũng bye bye sớm mất thôi ^^.Sis thử bùng 1 vài học kì để giao lưu làm quen cũng hay bỏ vài buổi học ở trường mà ra hàng net tán xem nào,cùng lắm là thi lại dăm ba lần chứ cũng không bị đuổi được đâu ạ.
    >>>Tốt nhất là sis đừng nghe em xúi dại,không lại khổ cả đời đó
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái thân mến, sao mà nóng ruột thế. Lúc này không có người yêu tức là tình yêu chưa đến thôi. Bạn còn trẻ quá, lo học hành cho tốt đi, chơi bạn bè cho thật vui vẻ rồi ra truờng đi làm, yêu cũng chưa muộn. Lúc đó tình yêu mới trọn vẹn và đẹp nhất. Đừng như mình trước đây, cũng chỉ vì thấy cô đơn, buồn chán mà vội vàng yêu, rồi thất vọng và tiếc cho khoảng thời gian dài yêu đương ấy.
    Tốt nhất là lo học hành, trau dồi kiến thức để bản thân luôn luôn tự tin khi ra ngoài XH, kiểu gì bạn chẳng gặp 1 anh chàng có tài, và làm trái tim bạn thật sự rung động.
    Đừng vội vàng nhá, bạn thân mến!

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 10/01/2006
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Embemuathua toàn đặt những câu hỏi khó khăn làm thầy cũng toát mồ hôi
    Trở lại với hoàn cảnh éo le mà em đã nêu , anh nghĩ là trong trường hợp ấy , chúng ta cũng nên vẫy vùng 1 tí để cứu vãn tình thế ( ví dụ là dù đã biết iêu người luôn trái ngang nhưng tui vẫn ve vãn người , vẫn ve vãn thật nhiều dù cho đời đắng cay . Tình vẫn rứa sâu tận trong trái tim , sâu trong đáy quần , sẽ cho em rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ ...) . Sau đó thấy ko khả quan thì thôi , ta lại tiếp tục trầm tĩnh đứng im lìm chờ ngóng hoa rơi . Nói thế thôi chứ tuỳ cơ ứng biến .
    Mà em bé này , anh là anh khuyên cô bé gì tạo topic là khuyên chiến thuật đấy , càng nhiều đứa ế thì mình mới thêm cơ hội đổi đời chứ em . Âm mưu của nó cả , xưa nay có ai bảo anh tốt bụng bao giờ đâu . Thiệt tình

Chia sẻ trang này