1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có bf cho được khi mà ... ( cho em xin ý kiến các bác đại cao thủ trong box cái ạ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nase, 07/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hơ, đồ gian ác Tim anh mấy mảnh mà chia được cho tất cả các em ế????
    Đùa thôi, em đặt câu hỏi kia...cho thêm fần éo le, kịch tínhThú thật em rút ra một điều: Con gái mà yêu thằng nào, ko được nó đáp lại thì ôm hận lâu dài, khổ lắm. Chả bù cho con trai, ko được em này thì em khác, buồn 5 fút rồi lại toe toét chinh chiến và yêu đương
  2. vitbehn

    vitbehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    con gái cũng rứa em ạ.. khóc lóc thảm thiết rồi thì cũng đi yêu anh khác chứ ngồi đấy để mà ế à
  3. ngocnghech20

    ngocnghech20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tình cảnh Nase y xì hệt tớ lun, cơ mà khác 1 tẹo là tớ thì cũng hay bù khú và học thì kô fải suất sắc cực kì nhưng kô fải dốt, nói chuyện được tuy nếu mới quen thì lúc đầu hơi nhát 1 tí :">. Và cũng đang fát chán với cái cảnh thứ sáu nào cũng ngồi ôm mẹ xem TV còn thứ bảy thì ngồi ôm con bạn thân roài (con bạn thân cũng tình trạng tương tự)
    Vẫn bít là kô nên sốt ruột, kô nên "méo mó có hơn kô", cơ mà vẫn mún được bằng bạn bằng bè lém. Lắm lúc đã nghĩ hay là gật bừa, cơ mà gật xong roài lỡ mình thì chả có cảm giác gì, trong khi nó cứ tưởng bở thì lại khổ cho nó ~~> chán lém mà kô bít làm seo
    Ngừi iu ơi sao mãi em chả thấy người đâu thế
    Đọc được một bài thơ thé này, chia sẻ với ai cùng cảnh ngộ
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi ...
    Nhưng tìm mãi bây giờ chưa thấy ?
    Nửa của tôi ơi , em là ai vậy ?
    Sao để tôi tìm ,tìm mãi tên em ?
    Trời dần buông , thành phố vào đêm
    Sân cỏ , đường cây , từng đôi ríu rít ...
    Họ sung sướng hơn , hay họ không cần biết ?
    Nửa của mình , nhưng nào nửa của ai đâu ?
    Không phải nửa của mình , cũng chẳng phải nửa của nhau ...
    Thì Thượng Đế ơi ! Đừng bắt tôi lầm tưởng ?
    Bởi tôi biết khổ đau , hay sung sướng ?
    Là đúng - sai trong tìm nửa của mình !
    Tôi đi tìm em ! Vâng tôi vẫn đi tìm ...
    Và có thể suốt đời không tìm thấy !
    Nếu không có em tôi đành sống vậy !
    Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình !
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực chỉ duy có một !
    Nên nhiều lúc , tôi tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình , nhưng nào nửa của ai đâu ?
    Tôi đi tìm em ! Vâng , tôi vẫn đi tìm
    Và biết đâu trên cuộc đời này ...hay đây đó ?
    Em cũng đi tìm , tìm tôi như vậy !
    Chỉ có điều là ...chưa nhận ra nhau ?

    _hht.com_
    Kô lấy vung khác úp vào nồi mình

    Được ngocnghech20 sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 11/01/2006
  4. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu xa hả em. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt Anh sẵn sàng , luôn luôn lắng nghe, đôi khi cũng cố thì hiểu
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn đâu chiến sĩ . Anh thấy gái yêu ko được ai là 5 phút sau cũng có thể cười tươi như hoa nở và đong đưa với các anh khác liền mà . Riêng giai thì cũng ko thiếu những anh ôm hận lâu dài và khổ đau . Anh đây là một ví dụ tiêu biểu của vụ này . Em thứ 1 , 3 năm sau mới quên được , nhục như cún bông . Xong lại dính vào mạng thứ 2 , để đến bây giờ mỗi khi nghĩ về nàng thì tim phổi vẫn loi nhoi , nhoi nhói . Kể ra trong cuộc đời trấu cắn này mình cũng lắm lúc yêu đơn phương ( đương nhiên chúng ta không quên rằng cũng lắm em yêu anh trong tuyệt vọng )
    Anh em mình hợp nhau đó bé mùa thu à , mai mốt có điều kiện chúng ta yêu nhau đi
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải lo lắng, 1 mình ko sướng à thích làm gì thì làm, có người yêu rồi chẳng có thời gian làm mấy việc khác đâu.
    Các bác cứ triết lý ở đâu ý yêu với đương mệt người. Thích thì yêu, chán thì bỏ. Đời còn dài, giai còn nhiều.
    Chỉ có làm cho giai đau khổ chứ ai lại để đau khổ vì giai bao giờ
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hehehe , xinhnhatmang nhà ta rất khẩu khí Nhưng ngẫm cho kỹ thì em nói cũng có lý Yêu nhiều cũng dở , chai lì xừ nó cảm xúc . Mà đến giai đoạn này công nhận mình cũng lạ thật , thèm gái nhưng ko muốn đi tán tỉnh ( ý nói offline ) . Có thích em nào thì cũng thích thoáng qua chứ ko đến nỗi mất ăn mất ngủ .Túm lại là nhạt xoẹ . Với lại yêu đương toàn nghĩ đến chuyện giường chiếu thôi ( xưa có nghĩ thế đâu ) .
    Mặc dù yêu đương là đề tài duy nhất mà tớ vẫn thường nói , nhưng đến bây giờ thì thực sự tớ đã chán nó Đời nhiều khi vô nghĩa thật , mai này lấy 1 em vợ , đẻ con , và thế là đành sống nốt quãng đời còn lại . Vô vị quá
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Sống nốt quãng đời còn lại với vợ con hay thỉnh thoảng lại có em nào khác hả anh?
    Nghe đến chuyện lập gia đình với lại con cái đã thấy sợ rồi.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hàng họ xuống giá ghê,cô nào cần đăng trên mục dao vặt thì bảo anh nhé,anh đăng hộ miễn phí cho
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Bác TDNÂ giống mình quá! Yêu thì cũng ôm hận, đắm say đủ kiểu nhưng có gái "đẹp" ở đâu là lại tớn lên, lon ton chạy tới ngay!!! Cảm xúc của tôi cũng chả khác gì bác, bây giờ cũng chai lỳ hết cả, đâm ra cái tính "bốc đồng" và "cuồng loạn". Chán! Thôi thì đành tự an ủi là được bao nhiêu ngày tự do thì hãy hạnh phúc đi, sau này lấy vợ, đẻ con sống nốt cuộc đời, giành tâm trí vào việc khác cho nó đỡ mệt! Mà cũng thương đứa con lắm, "xinh như mẹ nó, ngoan như bố nó" thì nó ra muộn ngày nào hay ngày ấy!!
    @all: ăn theo bác TV, đề nghị các em gái trương biến quảng cáo lên gấp, anh đang kiếm 1 em có thang điểm nhan sắc từ 8/10 trở lên! Thế nhá, cung cầu đầy đủ, khép kín nhá!!

Chia sẻ trang này