1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có bf cho được khi mà ... ( cho em xin ý kiến các bác đại cao thủ trong box cái ạ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nase, 07/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hoho, em đọc từ đầu đến cuối chưa thấy anh em mình chung đụng ở điểm nào, hợp là hợp ra sao??? Ờ thì mai mốt có điều kiện, em sẽ cho anh vào list của em
    @ anh gì kiếm bạn gái chưa người yêu, nhan sắc 8/10: Gái đấy bây giờ tuyệt chủng rồi, có người yêu hết rồi. Xin mời anh ra trường cấp 2, tăm tia các em lớp 6 để chăn từ bi giờ
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
  3. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bắt quả tang thày tdna lợi dụng topic để mưu việc tư nhé, vừa spam được, vừa cưa được embemuathu.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đâu cưa kéo gì đâu . Đang thảo luận nghiêm túc mà Tình hình nhìn chung như đã nói rồi đó , em nase của chúng ta cần tỏ ra kiên nhẫn , trước mắt là không những chỉ tăng cường học hành mà còn đẩy mạnh công cuộc giao lưu giải trí . Qua đó , nase sẽ có nhiều cơ hội mười mươi trong sự nghiệp yêu đương . Nase nhỉ . Em cứ theo lời thầy mà làm nhá . Trường hợp xấu nhất là em sẽ ế , thì lúc ấy tha hồ mà bắt đền thầy Thầy trông thế này thôi chứ là hiền lành tốt bụng của nó cả đấy
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thầy tdna là ''tốt bụng'' lắm đấy bạn nase ạ. Uh đã vào đây rồi cũng fải tư vấn chút nhỉ, theo ý tớ ấy, không fải vội vàng gì cả, nhưng tớ cũng không khuyên bạn ngồi im nhìn thiên hạ đâu.
    Hạnh phúc là do chính tay ta xây dựng nên, đừng nghĩ là ta ngồi nhìn mà hạnh phúc có thể đến, gõ cạch cạch vô cửa nhà ta. Phải biết cách tìm lấy hạnh phúc của mình chứ. Lớp bạn không có con trai, thì ra lớp khác, trường khác mừ tìm , vd : ĐH Bách Khoa,Kiến trúc, Xây dựng chẳng hạn.
    Nếu không thì bạn ạ, ra trường rồi khả năng giao tiếp của bạn sẽ còn rộng hơn, lúc đó cơ hội sẽ có rất nhiều, vội vàng bây giờ, như rosso47 đó khéo ''méo mó'' đấy.

  6. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chà chà em này giống anh quá nhỉ. Anh cũng là sinh viên của một trường toàn con trai. Bản thân anh học hành được, nếu không muốn nói là hơn rất nhiều người ( anh cũng chẳng dám kiêu với ai ). Về ngoại hình thì anh cũng thuộc loại ưa nhìn, tuy không khủng khiếp đến mức khiến các em chết cứng tại chỗ nhưng nói chung cũng thuộc loại nhìn được ( mọi người đều bảo thế). Có điều, đến cuối đại học anh vẫn chưa có người yêu vì 2 lí do : (1)Anh không thể yêu một vài cô nàng thích anh đã lâu vì anh chẳng có cảm xúc gì với họ cả, (2)anh suốt ngày ở sân bóng với quán xá ở trường---> không có điều kiện làm quen kết bạn với ai, mà trường anh lại toàn con trai cả.
    Thế nên một kinh nghiệm xương máu của anh trong trường hợp này là: luôn luôn mở to mắt . Không đi tìm cơ hội thì thôi chứ nếu có cơ hội tự đến là phải chụp ngay, thấy em nào xinh xinh vừa mắt đẹp lòng là không được chần chừ do dự.
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    như thế thì đừng vào ttvn nữa mất thời jan vô ích

Chia sẻ trang này