1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có dc cô ấy ( Mời sang box TVTY )

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TGTVT, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em cộng nhận mình trình còn kém mới nhờ đến các cao thủ trong này. Thường thì những buổi đi nhởi của bọn em chỉ toàn những chỗ đông người như xem jilm ,xem bóng đá,đi ăn phở ,bún,hồ tây ,hồ gươm.........vì nàng thik những chỗ đông người,tính nàng vẫn ham vui vẻ .Có lẽ thế mà e ko hứng lên với chuyện đó.Chỉ cách đâynửa tháng,em sẵn mượn dc con tô tô nên e mới đề nghị đưa nàng đi chơi xa ,đi ra ngoại thành chơi.Đến 1 chỗ khá vắng,bọn e cũng xuống chơi chê chán chán chê rùi lên xe.2 đứa ngồi trong xe nhìn ngắm lại ko gian và e đã thấy lâng lâng khi ôm nàng,e cứ đà mà tiến ,càng tiến càng sâu hơn,sâu hun hút.E ko còn bít jì trời đất nữa.Cảm giác ấy rất khó tả e nhớ mang máng là từ trước tới giờ mình chưa thấy có bao giờ.Đang tận hưởng sung sướng thì nàng hất mạnh e (e chú thik luôn nàng người thì bé tý ti nhưng nhờ có bít chút võ nghệ do vậy mà lại thành ra khoẻ)nàng kêu lên rầm rĩ:Chết rồi,em quên khoá cửa phòng ,trong phòng có 2tr về nhanh a ơi.Chán thế đấy.Em phải phóng xe về thôi .Về đến phòng nàng thở 1 hơi rrồi bảo:may wá cơ,bây giờ e mới nhớ ra là gửi ở chỗ e họ.Nó nói thế thì em cũng chỉ bít nói lại:"đi về mệt rồi e cố gắng ngủ sớm,a về đây".trước khi thất thểu ra về e bé còn lại tặng mình 1 cái hôn tạm biệt cùng lời chúc rất dễ thương.làm thế bố thằng nào mà tức dc.E ko rõ là chuyện đó có thật ko hay nàng chỉ nguỵ biện để thoát khỏi chuyện ấy.Chả lẽ lúc cảm xúc thăng hoa thế mà cô nàng vẫn tỉnh táo thế ưh?Mong các bác giúp cho trong cuôcchiến này e muốn mình chiếm thế thượng phong.
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Về sau nhét sẵn mẫy triệu trong túi, chẳng may em có hét lên thì mồm vẫn hôn, tay phải vẫn "đi du lịch", chân vẫn quặp lấy em... tay trái thò vào túi quần móc ví rút tiền đưa luôn.... đỡ phải mò về nhà....
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ơ, em của bác này hay nhở
  4. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    hôn cổ xưa rồi bác
    thở + liếm tai í
    đảm bảo mềm nhũn
    em cũng thik cafe(thật ra em toàn uống sinh tố)
  5. tigerle

    tigerle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    giời ạ
    thời này ai còn chơi trò liếm tai liếm cổ
    cậu cứ nghe mình , cúi rụp xuống liếm.......
    có mà em ý kêu ầm ỹ lên chửi "sao anh ko làm sớm hơn !!!!"
  6. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
  7. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ cô bé chỉ nguỵ biện để tránh khỏi tình huống đột xuất đó thôi hè hè . Bác chịu khó thỉnh thoảng đưa bé đi chơi rồi dần dần từ từ khoai nói khắc nhừ, thật ra nếu là tớ thì tớ thích hành động bạo dạn đó của bác nhưng có điều theo như những gì bác kể thì vẫn chưa thích ứng đuợc ngăy vì từ truớc tới giờ hai bác chỉ đi chơi ra chỗ đông nguời, chứ có chịu khó chui rúc bụi rậm nào đâu . Túm lại thì theo tớ cô bé thích,nhưng ngại và chưa quen với hành động đấy của bác, thôi cứ tiếp tục vậy . Nhưng mà bác đừng "thịt" bé ý sớm quá, để bé còn học hành và fát triển hết đã (ko biết là mấy tuổi nữa) hê hê ...Vào đây vui dã man ra
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    cũng cần cẩn thận nhé .Em nó biết võ đấy , nó điên điên lên cho bác một phát thì tèo .Loại con gái này phải dùng nhu nhưng nếu em nó ko thích thì thôi, cứ phải ép cho bằng đc mới vui hay sao nhỉ ?
  9. leodoan

    leodoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có 1 điều là con gái thích đàn ông con trai làm nhiều hơn nói, hãy thể hiện bằng hành động, cứ làm 1 fát như(thi xong xuôi tất cả lại về) đảm bảo hôm sau gặp bác thì..........em lại đòi ấy chứ, nghiện lòi ra....
  10. quanghieu98

    quanghieu98 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    2.651
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó, chỉ sợ không dám liều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này