1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có dc cô ấy ( Mời sang box TVTY )

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TGTVT, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Vấn để này ko nên bày mưu tính kế làm gì cho mệt,người yêu mình,chứ có phải... đâu mà tính kế?
    Cứ đề cập thẳng thắn,nên khếo léo và tế nhị.Nếu nó ngại bàn về chuyện này,thì bắt đầu từ từ thôi,mỗi ngày nói 1 ít,quen rồi thi nói thoải mái.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    nếu người yêu chưa sẵn sàng thì ráng chịu thêm một thời gian nữa, con gái đứa nào chẳng thương người iu, không lẽ ở chay vậy mãi sao?
    nói nhỏ: bạn gái không quá xinh xắn nhiều khi lại là báu vật đấy, yêu vào không dứt ra được đâu. Tế nhị và tế nhị nhé! Cố lên thằng em!!!
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chậc, đừng nghe mấy bác ở đây xui dại. Con gái thì ít ra cũng phải có cái gì đó gọi là e thẹn chứ. Chứ bác lại cứ thích vào cái uỵch luôn áh???
    Còn lâu đê, cái gì cũng phải củ từ 1 tí, cũng chẳng chết ai. Lần đầu sờ ngực rồi lần sau hôn ngực rồi sau bao cố gắng thì chuyện này cũng sẽ dễ dàng hơn. Bác yên tâm là sẽ được đền bù xứng đáng.
    Chứ còn cái kiểu mà cứ đè con nhà người ta ra mà làm thì không được đâu.
    Có bác gì gì xui cứ úp mặt xuống mà gặm cỏ ý, tớ nói thiệt vừa động vào cái féc-mơ-tuya thì ăn ngay fát chốt vào mồm chứ chả chơi.
    Nhẹ nhàng và tình cảm, nồng nhiệt và chân thành, còn cả sự tôn trọng nữa, tình yêu đâu fải món quà hấp tấp mà mở ra được.
    Quan trọng nữa là bạn phải biết cái chỗ kick thích nhất của người yêu mình là ở đâu, tác động vào đảm bảo đê mê như con tê tê, lúc ấy thì 2tr chứ 10tr cũng kệ miẹ cho nó mất
    Người iu bác tính tình như bác kể thì là người có tính hồn nhiên cao ngất ngưởng, chả thiết cái đêk j` nhưng mà tớ nói thật là tớ chẳng biết đối với loại con gái này thì phải làm thế nào đâu. Cho nên tự thân vận động là hơn.
    Thử nhẹ nhàng rồi mạnh bạo 1 chút thôi nhé, chứ cứ đè ngửa ra là không được đâu nhé rồi lúc em ý vùng ra thì lại làm 1 câu xanh rờn: "em không tin anh àh?" là dễ ăn đạp đấy.
  4. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ý kiến của các bác.E đã tham khảo ý kiến của các cao thủ và tối hôm qua e đã thực hiện kế hoạch như bác jì đó noilá làm mạnh bạo vào và kết quả hoàn toàn khác với mong đợi của e.Tối hôm qua,dc sự tưvấn của thèng bạn về địa điểm eđưa nàng vào quán tối om chỉ có 1 cái vách ngăn.Lúc đầu nàng ko chịu vaonàng bảo :"trong này muỗi nó cắn chết e và a mất",e nói gãy cả lưỡi rùi nàng cũng nghe theo.E mừng rơn.Vào mới dc 1 hớp nước e hành động ngay.ko để nàng nói jì e ômcứng và hôn liên tục.E thấy bé ko phản đối.Tránh thất bại như lần trước e vẫn từ tốn chưa vội vàng,e vẫn chỉ mân mê người nàng thế thôi hòng đợi lúc nàng đê mê rồi e chiến.Nhưng mà khi e đang sờ mó vòng 1 của nàng.Lúc e khởi động thì nàng ko phản đối.Nàng ngồi im trong lòng nhưng đến đây thì cảm xúc e lên thì e chả bít dek nào mà từ tốn.Lần này e làm mạnh như lần trước và thế là..............nàng lại hất ra.Em hết chịu nổi e nói như quát:E ko thể uh?Sao e lại khó chịu khi a gần gũi e ?Nàng nói :"về thôi!!!!!!!" chỉ có thế và nàng về.E định giận nàng khoảng vài tuần có phải là cách hay ko?
  5. SthuyT_T

    SthuyT_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ.. theo tớ thì những em như thế này nên yêu phát rồi cưới luôn cho đỡ mệt, chứ còn dây dơ dễ má chán lắm.
    có lẽ em nó không biết abc và chiều đàn ông nên sợ đấy mà, chứ biết rồi phải mê chứ
  6. tigerle

    tigerle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    TGTVT : "E ko thể uh?Sao e lại khó chịu khi a gần gũi e?"
    Nàng : " Về thôi !!!!"
    TGTVT : " mày thích lên giọng không? mày tưởng mày ngon lắm haảa ??
    ( bụp bụp.....-tát tới tấp )
    Được tigerle sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 04/05/2007
  7. hoathoi0811

    hoathoi0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Các cụ dạy rồi, cấm có sai! Mềm thì nắn...mà rắn thì phải nắm..khư khư !!! Đằng này bác rắn thế rồi nó còn đạp bác ra được thì cũng tài...
    Ae thì quá nhiệt tình, mỗi người đóng góp cho bác 1 thủ đoạn vậy mà vẫn pó tr...im ! Thôi thì cứ tự làm tự sướng vậy nhé, dùng tạm đồ chay chờ đến khi nào nó đồng ý thì thui, dek cần nhờ nó nữa...
    Hài quá...cười vỡ cả bụng!
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Giận cái gì, hâm à . Hôm nào mát giời kéo đi lần nữa . Rủ rỉ tai nàng câu " lần này anh sẽ từ từ, chắc chắn em sẽ thích " và ..."anh có cái này hăy lắm cho em xem, phải vào chỗ tới cơ" ...tới nơi bác đem hàng ra khoe cho nó chít ....hahahahha
    Vui quá cơ, đùa tí nhá há há
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    em đã bẩu với bác rồi, với dạng con gái như thế này chỉ có thể từ từ thôi .Cách mạnh bạo chỉ có thể sử dụng cho các em đã quen với việc đó chứ với em nào chưa biết thì là xúc phạm đấy ạ . Người ta chưa biết gì, đáng lẽ bác phải cho người ta thấy cái hay của nó trc thì mai này dù ko nói nta cũng khéo léo gợi ý thôi , đằng này bác lại chỉ cho nta thấy sự cưỡng ép thì bố ai ham hố nổi .Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đấy ạ
  10. tigerle

    tigerle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ lần sau cậu dụ nàng vào 1 chỗ nào đó tối tăm tương tự thế, lấy dây dợ trói chân tay nàng lại.,nhét giẻ vào mồm nàng....rồi cứ thế mà hành sự....
    gạo đã nấu rồi thì nàng sẽ chấp nhận thôi , (ai lại kiện công an là bị ng yêu ... )
    hoặc ko thì bác gửi cái link topic này cho nàng đọc , để nàng hiểu đc con quỷ -í quên, sự khát khao đang trỗi dậy trong bác thế nào....và anh em trong này đang hồi hộp mở to mắt nhìn-à quên , mở lòng cổ vũ cho 2 bạn chiến đấu
    Bình luận viên Quang Huy : ......."""...hiệp 1 trận chung kết môn VẬT TỰ DO giữa chị X ( giả sử thế) và anh TGTVT bắt đầu !, hiệp 1 anh TGTVT ở phía trên màn hình nhỏ của các bạn , và chị X ở phía dưới màn hình nhỏ của các bạn , cả 2 đều thể hiện 1 lối chơi hưng phấn và giàu cảm súc ( chứ ko fải là cảm xúc ).... ..."""
    chúc bác giành fần thắng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này