1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có dc cô ấy ( Mời sang box TVTY )

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TGTVT, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embe_abc

    embe_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Gala cười 2007
    Em nói thật em thua..
  2. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Theo như ý các bác thì phải từ từ.E nhớ là ngày trước tán tính nó ko mất nhìu time như thế này đâu ạ.Nó lên hà lội nhập học dc 2 tháng là bọn e đã dính như sam rùi.Vì thế ngày nàng nhận lời iêu e ko thấy sung sướng lắm đâu.ngày đó nói ra thì rấy thối mặt em nhưng bản tính e lăng nhăng từ thời phổ thông 1 lúc chơi liền 2 iem.Chính xác là cùng với thời điểm đó e cặp kè 1 lúc 2 cô.Nhưng cô kia e phải rất trường kỳ mới đổ còn bé hiện tại thì rầm rầm roài.Vì thế mới có chuyện này.Lúc nàng đang học năm 2 ấy ạh.
    Lần ấy theo lịch trình e đến chở em kia đi chơi.Lúc bọn e đang hun túi bụi trong công viên thì nàng cùng 1 thèng cha nữa ập đến.thèng kia thì la hét om sòm làm em ngượng muốn chết.Bỗng thàng kia nhận ngay 1 cú tát của nàng,mày im miệng đi tao nhờ,đèo tao đến đây thì ráng đợi thêm tý nữa đưa tao về.nàng tiến lại gần e và con nhỏ kia nàng bảo:"a ấy là bạn trai của mình,mình ko hiểu sao bạn lại làm kẻ thứ 3 như thế?rồi nàng quay lại gần e nói luôn:Sao a lại đối xử với bạn gái mình như vậy?thế mà em đã tin và yêu a hết lòng".Thế đấy!!!!Sau đó thì e chỉ bít xin lỗi cô kia.quả thật lúc đo e chưa hoàn toàn iêu nàng lắm đâu,tình cảm mà em dành cho con nhỏ kia cũng đến 40% rùi.Con nhỏ kia bít em có bạn gái nhưng vẫn bám riết lấy em cho em chọn lựa,cho em time.Thời gian này trái hẳn với nàng kia cô bé hiện tại đến phòng nhờ e dạy lại tiếng anh mà ko hề đả động jì đến chuyện quay lại.Làm thế con nhỏ kia đến phòng thấy vậy vài lần cũng tự rút lui và còn buông 1 câu em đểu.SAu chuyện này thì em mới toàn tập có mình nàng mặc dù đi đường vẫn liếc gái xoành xoạch.
    E xin bày tỏ quan điểm là đánh nhanh thắng nhanh.Giờ nàng cũng năm 3 rồi.Éo cưới xin jì dc thì cũng abc trước đã.Đợi ra trường xin việc lâu wá.E cũng nói luôn e tuy đa tình thật nhưng chưa bít mùi con gái nó thế nào nên e cũng muốn chuyện đấy sớm.
  3. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em nói qua 1 chút về nàng.nàng sinh năm 85 đúp 1 năm nên giờ mới năm 3.nàng học QG,dân tự nhiên.nàng cuae em cao độ 1 m49,nặng có 39kg,mặt mũi ko trơn tru lắm mặt mũi trông cũng tươi nhưng hay nổi mụn.nhà khá hoàn cảnh,bố nó nát rượu rất bê tha,tính bố nó khá gia trưởng nên mặt lì như nó ăn đòn liên tục.Có lẽ do ăn đòn nhìu của ông bố nên nó ít nước mắt.Em chưa dc vinh hạnh nhìn thấy nó khóc tru tréo lần nào.Nó rất thik ănEm mà mời nó đi ăn là mắt sáng y như 2 cái đèn pha.Em kể sơ sơ thế cho các bác dễ dàng tư vấn.
    1 lần nữa cảm ơn sự nhiệt tình của các bác.
  4. tigerle

    tigerle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    oh
    theo tớ ,nó ham ăn thế thì lần sau thủ sẵn trong túi cái đùi gà , đưa ra dụ : " mình làm xong thì cái đùi này là của em ".
    tớ cá là nó vật bác tức thì !
  5. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bác hài hước hoá thật đấy.NÓ ăn ác nhưng ko dễ dụ nó vào tròng đâu.E chỉ sợ đùi gà thì nó chén mà em chả mần dek gì dc.uổng cong quá.E cũng nghiêm túc với nó chứ chả phải chơi chán rồi bỏ con người ta đâu.Chỗ hàng xòm gần nhà gần cửa đâu có dám
  6. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi cái, thế 2 bạn trong 3 năm ấy đã đi đc đến đâu rồi, ghay mới chỉ hôn hít thôi, nếu chỉ thế thôi thì còn phải học nhiều.
    Nhưng nói chung con gái bị kích thích thì mới tự nguyện, chứ ko thì đừng hòng ép đc
  7. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    ối, bài trên chưa đọc k, xin lỗi cả nhà
    khiếp, bác này tả người iu kinh thật
    thế này thì bác yêu đương gì, chảng qua bác thấy em ý khác người (chả xinh, chả ngoan, chả giỏi giang gì, nhưng lại yết kiêu & có vẻ tôn thờ mẹ Maria) nên bác húng, muốn xơi tái con nhà người ta, muốn đem con nhà ngta ra làm thử chứ gì
    Chắc em nó tinh, thấy bộ mặt thật của bác nên nó mới thế
    Được mscloud sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 05/05/2007
  8. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Tại cậu đấy chứ , chứ con gái rễ bảo lắm . chỉ cần cậu yêu thương người ta và làm cho cậu là một cái gì đó không thể thiếu , không thể có gì thay thế vào đó . như thế thì mới đúng là tình yêu . và lúc đó người con gái đó là của cậu . 3 năm mà chưa được sơ múi gì thì đúng là lạ . tớ có 1 tuần yêu nhau mình chỉ cần gợi ý nhỏ , mặc dù người ta có hơi phải đối ( con gái ai chẳng thế ) nhưng rồi cũng chỉ khoảng 5 phút sau là ô ờ kê . cái quan trọng là cậu phải lôi được cái hưng phấn từ trong con người ta ra . cứ thế nhá .
  9. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    yêu đướng éo gì cái kiểu này !
    mà đã éo iu iếc giề, thì hum nào rảnh, cho nó viên thuốc ... 1,2,3 ... Xong phát đầu ròi, thì ... "cái ấy của em đã là của a rùi.có gì fải tiếc hả em. mai tiếp nhé "
    Chán đi rồi phù .....
  10. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Những 3 năm mà không ấy ....có lẽ T.Y hai người chưa đến độ bền. Nếu đã đến độ thì 2 TR chứ 20 TR cũng kệ mẹ nó ,cứ ấy đã - nói thật khi đã lên cơn rồi thì có trời mà cưỡng lại được .Vì T.Y luôn song hành với sự ham muốn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này