1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có dc cô ấy ( Mời sang box TVTY )

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TGTVT, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ mức độ hun hít mà nhảy lên abc em e là ung anh chạy cự ly quá nhanh.Chuyện này có giống đánh giặc đâu mà chơi chiến thuật đó.
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thằng này kể về người yêu mà hok tiếc lời nói xấu, chán nó còn định bem nó nữa, công nhận mình la con trai nhưng cũng không thấy ác như thằng này, chán rồi thì tha nó đê,yêu đến 3 năm hok hiểu người yêu còn đòi ăn vã người ta cho thêm chán rồi có lý do bỏ cho hợp lý à, hay là chưa ăn vã đc chưa bỏ đc
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    1 câu thôi :"đồ đểu"
    Bác nên nhớ mọi nguời trong nè tư vấn bác với ý nghĩ său chuyện đó giữa bác và người iêu quan hệ tốt hơn hăy đại loại hiểu nhău hăy hạnh phúc hơn gì gì đó, chứ ko phải tiếp tăy cho bác "ăn thịt" đuợc con nhà nguời ta xong bác chơi bài ù té quyền nhá .
    Xấu hăy xuất xứ từ gia đình ko mấy tốt đẹp thì cũng là con nguời và đáng đuợc trân trọng, chứ ko phải muốn chơi nguời ta xong rồi a lê hấp ko hợp thì sugar you you go sugar i i go, bác mà thế bác là thằng đàn ông hèn .
    Tớ tưởng bác iêu nguời ta lắm, nhất lại thấy 1 nguời con gái ko mấy xinh đẹp (như lời bác kể) và ngang ngạnh như vậy lại trói buộc đuợc con tim bác thì thấy hăy hăy muốn xem chuyện đi đến đâu, chứ càng về său càng thấy bác lộ cái mặt đểu của bác ra .
    Tớ nói thật tớ nắn gân nguời iêu tớ té tát,làm tổn thương hắn khá nhiều, nhưng chảng bao giờ có chuyện tớ đi kể xấu 1 chút xíu gì về nguời mình yêu ở bất cứ đâu - ngoài đời cũng như trên mạng ảo .
    Làm gì thì làm, đừng để nguời ta mua vắy cho bác mặc .
  4. ericquang

    ericquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em nò khĂng thìch thì? thĂi, tì?m 'ứa khàc mà? Ắy, kĂ? cà? là? fn bành trà? tiĂ?n. Bàc bà?o là? yĂu nò mà? suẮt ngà?y tì?m càch chèn thì? là? tì?nh yĂu kiĂ?u gì? vẶy ?
  5. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    wé!E nghĩ là các bác hỉu nhầm rùi.E mà ko iêu nó thì có phải mất công thế này ko ạh.Đó là em chưa kể các bác nghe sự khâm phục của e đối với gái nhà mình như thế nào.Gái tuy ngoại hình ko ưa nhìn lắm nhưng bản chất bé thì cực kỳ goog good.
    Em bảo bé học đúp trong này cũng có sự khâm phục cua em.Vì trước đó bé nhà em ko chăm chỉ ham hố học hành lắm.E vẫn nghe dân xóm kể lại là hồi nhỏ học lớp 11 nhưng vì hay trốn học nên lớp thay thầy giáo chủ nhiệm mà ko bít .Thầy giáo mới là người khá nghiêm hắc và còn trẻ nên rất tâm huyết.Thấy học trò nghĩ học mãi nhắn tin qua các bạn năm 7 lần kodc .thầy mới đến nhà.Bé cũng 1 cặp ba lô hùi hụi bước vào nhà cháu chào chú rất nghiêm chỉnh.Thầy giáo ko bật dc cười nhưng vì đang làm trọng trách nên kêu lại hỏi:E có bít chú là ai ko?trò tròn mắt mà rằng:cháu nghĩ là bạn của bố chăng?hị hị......chuyện này em kể ko hay lắm nhưng dân xóm em là những con buôn thế kỷ thì kể và tả điệu bộ của nàng hay vô kể.
    Em bảo nhà nàng hoàn cảnh nghĩa là em khâm phục nàng.Vì gia cảnh,bố hay đánh mẹ lại quát nạt đánh đập chị em nhà nó rầm rĩ nhưng sau nhiều lần sai trái nhận ra cái sai nó hì hục ngồi ôn thi Đh.Cũng lại dân xóm hoạt hoạ nhà e kể rằng:chị T ôn toán mà ko nắm dc cái jì?a có lòng thì sang bày giúp mấy ngày tết.Òh ,hồi đấy thì e ko thik và ko thèm để ý do vậy mà e đâu thể nhọc lòn giúp nó bởi e có nghĩ nó có ôn đằng trời thì cũng thi toán lý hoá hàng bại liệt hết
    E bảo là ko dc vinh hạnh thấy nước mắt nó rơi lần nào bởi e khâm phục.Vâng ! Đúng là 1 đôi mắt ráo hoảnh,đôi mắt ướt buồn và chan chứa yêu thương,luôn khát khao,1 đôi mát bít thay đổi theo hoàn cảnh và sắc thái.Lúc e buồn đôi mắt ấy bít cười làm cho e thấy vui hẳn lên.nhưng trái lại là sao?lúc bé buồn thì e ko thể xoa dịu dc.Em rất thương bé.
    1 ngày ko phone hay SMS cho bé lấy 1 lần thì e ko sao yên tâm mà ngủ dc.
    Trước đây mà các bác bảo e là thèng đểu thì e chấp nhận chứ từ sau cái vụ bé bắt gặp trong công viên ấy thì e thui ko gái gú lôi thôi nữa.Chỉ đầu tu tiền của và tinh thần vào có mỗi em nó thôi.
    Chung quy lại iu bé e sung sướng nhìu hơn là đau khổ.Chỉ có điều gần đây bản năng chuyện ấy nó trỗi dậy mạnh mẽ e ko làm sao ngăn nỗi cái ý nghĩ máu me ấy khi gần bên bé.Vì thế e mới mong các bác chỉ giáo giúp cho.
    Lưu ý với các bác là gái khác e ko xài.Em chỉ ưng bụng có con nhỏ nhà em.E nòi người thật thà ko phải thằng lắm đạo đức nhưng em ko phải thằng quá thém thứ ấy đối với gái ko iêu và vô số gái khác
  6. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    hic, em đoc hơi bi khó hiểu,lủng củng thì phải ,nhưng chung quy lại thì bác có vẻ rất iu vợ nhỉ. thay mặt chị em phụ nữ, tăng hoa bac
  7. lithong

    lithong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ bình tĩnh thôi, không viêc gì fải vội cả. Muốn thịt nó thì phải làm theo từng bước chậm dãi thôi. Thế chú đã đc nó cho đi dến đâu rồi hả. Nếu đã biết tuốt rồi nhưng chưa đc đi tới z thì khi nào chỉ có 2 đứa thì kích thích cho cháu nó khoái nó lại ko đè ngửa chú ra thì mới lạ. Nếu chưa đc sờ mó vào sâu hơn thì chú cứ cho nó nghịch hàng của chú trc. Nó nghich quen rồi thì lúc đấy tiến xa hơn với nó cung dễ hơn. Rồi quay trở lại phần trên đã bàn nhé. Chúc chú thành công.
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    BÁc này nói lạ, em í cá tính như thế, rủ vào động tối mãi mới chịu đi, khó khăn lém mới hôn hít tít mù đuợc, chưa đến Z đã ù té về thì làm gì có chuyện em ý nghịch hàng của bác ý đuợc ...ha ha ...Ko khéo em ý thấy bác ý đưa tay em ý vào thàng bé đã ba chân bốn cảng chặy mất dép rồi .
    Công nhận các quán đèn mờ cũng có cái tiện của nó nhể, vào đó làm gì chảng ma nào biết, chảng ma nào quan tâm hè hề .. hồi truớc tớ đi cùng đứa bạn nhảy vào một quán xem trộm thấy nguời ta .....hê hê ...2 đứa núp xem đuợc 1 lát rồi chảng hiểu sao con bạn ré lên cuời thế là bại lộ fải chuồn sớm hê hê ...Vui dã man
    ...
    Bé của bác chủ topic bao nhiểu tuổi ? Nếu ít tuổi quá thì đáng ngại lắm,nếu em ý có ý thật thì ko phải nói, nhưng cũng phải để em ý trang bị sơ luợc kiến thức về GDGT đã bác à, ko lại thành 1 bố mẹ trẻ bất đắc dĩ đấy hê hê ...Ít lâu său lại thấy bác ở HPGD nhờ tư vấn thăy tã lót cho trẻ con ntn thì hăy nhể hè hè
  9. tigerle

    tigerle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đã bảo rồi, gửi cho nó cái link topic này đi để nó thông cảm với bác
    biết đâu lại" tối nay em mời anh chén "
  10. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tại vì ông chẳng nạnh nùng. Đi chơi với ngừi iu mặt phải nạnh, mắt nhìn thẳng phía chước. Mồm ngậm chặt...
    Thế nó mới sợ. Nó bảo "anh ơi, anh giận em à...? Hay ta giảng hoà, ta....><"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này