1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có dc cô ấy ( Mời sang box TVTY )

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TGTVT, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimmangniemdau

    traitimmangniemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hay là cô nàng của bạn thuộc thế giwói thứ 3
  2. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    như bác nói là sao?Mắt nhìn phía trước ạ,tỏ vẻ giả vờ giận dữ.A zai nói e nghe khó hỉu nhưng rất muốn truyền bí kíp thần thông này cho thằng e.
  3. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    hài quá
    nhưng cũng rất hay
    em cung học được vài điều từ chủ đề của bac
    thank bác nhìu
  4. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Bó tay ! Đúng là tụi con trai có nhìu trò....
  5. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào đó nói thẳng đi. Những cũng phải lựa lúc và lựa lời cho khéo. Tớ nghĩ thế. Nếu có người yêu sau này tớ cũng thế
  6. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    TO:traitimmang niem dau
    Ý bác thế giới thứ 3 là sao?E lóng ngóng quá bác àh.Mới vào chưa hỉu dc ngôn ngữ của các bác
  7. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vì tuần này e phải đi công tác nên khi túi e rủ rỉ vào tai nàng là tối nay phải nghe a mọi truyện.nàng vâng dạ rất ngon lành.Lúc tối ấy các bác ạ.Lần đầu tiên e thấy bé mặc mấn trông ngộ ngộ mà xinh( đấy là trong con mắt của e ).E năn nỉ mãi thèng bạn cuối cùng cũng có con tô tô đưa bé đi biển.nhưng lần này trong đầu e ko có ý địh đen như mực vì nghe lời dạy bảo của các bậc tiền bối nên đi chậm lại.Đến biển,2 đứa chơi rất hồn nhiên.Dc 1 hồi tự dưng nàng kêu mệt .nàng rảo bước tới xe rồi phóc lên luôn và bỉu e đi mua thứ jì đó cho nàng nhâm nhi.E như con sóc nhảy chân sáo đi mua đồ ăn phục vụ nàng.nhưng hỡi ôi!hăm hở là vậy mà khi về tới nơi thì bé đã ngủ.E lay mãi mà bé vẫn ko dậy e chỉ có bít nhìn cô bé ngủ thui.Mà sao hô nay nó măc gợi cảm thế ko bít.lại cái ý nghĩ đó điên lên trong đầu e.Và thế là tranh thủ nó ngủ e cứ sờ soạng nó đôi chỗ tuy là nhẹ nhàng và ko sâulắm nhưng cũng đủ làm cho bé nó tỉnh giấc chứ nhỉ?thế mà nó vẫn nằm im.E cũng dạo vài đường thế thôi chứ thiệt tình nó ngủ thế e du có muốn cũng ko dám xấn xổ tới.Bây giờ e cứ thắc mắc mãi ko hỉu ra làm sao nó lại ngủ say sưa thế?e nghĩ nó lại chơi bài giả vờ giả vịt rồi?
  8. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    giả vờ là cái chắc , em cũng thích lúc ngủ đươc zai nhà em xờ xoạng,ôm ấp,hôn hít . nhưng mà lúc nào thiu thiu thôi, chứ em mà ngủ say, động vao em là em đạp ra ngay . Theo chiều hướng này là em y'' đang mơi bác đấy, cố lên nhé . Tình hình đi đến đâu thì lên đây thông báo cho em hóng hớt với
  9. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chẳng bít bác này yêu con nhà ng` ta kiểu j mà hết kể xấu ng` yêu rùi lại đòi thịt trc đã, đêk cần bít sau này có cưới xin j ko. Cẩn thận ko anh chị em nhà ta vẽ đường cho DÊ XỒM chạy chứ chẳng fải hươu nữa. Em thì em nghĩ cái j fải đến rùi cũng sẽ đến thui bác ạh. Tất nhiên, ko đứa con gái nào tự nhiên cho ko biếu ko bác rùi. Anh nhà em cũng fải dùng bạo lực với em đấy (nghĩ lại thấy... quá). Tất nhiên là bạo lực ko thì chưa đủ. Vì nếu thế bác sẽ mang tiếng là ... cưỡng chứ chẳng chơi. Thì bác fải chọn địa điểm mà bác chắc chắn là chỉ có 2 đứa, chọn ngày ko rơi vào ngày đèn đỏ của em ý nữa (rơi vào ngày đó thì dù em ý có muốn cũng sẽ đạp bác ra, cam đoan lun đấy), rùi cứ thế mà hôn, từ trên xuống dưới. Nếu em ý đạp bác ra thì bác cứ cố thêm chút nữa. Đạp nhẹ nhàng thì cứ... gâu gâu , mà đạp mạnh thì... chúc bạn may mắn lần sau vậy
  10. Josquin

    Josquin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    bác dụ dỗ em ấy mặc váy, rồi bác đưa em ấy đến chỗ bác mong muốn . Từ từ mà làm theo ý bác nếu em ấy đẩy ra thì bác cứ ấn vào , càng đẩy càng ấn , đến khi ko ấn đc nữa thì em ấy cũng hết đẩy thế nên mặc váy cho nó dễ đẩy
    Mà nhất định bác phải quyết liệt vào , ko thể vì thấy địch chống cự mà nương tay . Bác cứ gồng mình lên là người em ấy mềm nhũn ngay ấy mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này