1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có dc cô ấy ( Mời sang box TVTY )

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TGTVT, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Trong này ko chỉ có 1 mà là hàng đàn DÊ xồm
    Em của bác chả vờ đấy, tình hình này tớ thấy em cũng có ý bật đèn xanh cho bác thì phải, vì nếu dứt khoát và phòng tránh Dê thì său vụ lần truớc em ý đã tởn tới già và ko dám đi chơi tiếp với bác roài . Tớ thấy em ý càng ngày càng khoái bác và tuy có vẻ đây đẩy thôi, nhưng trong lòng thích bỏ xừ ....Em là em sợ tiếp tăy cho bác thịt con nhà lành lắm, nhưng dù sao đây cũng là chuyện giữa hai bác, em tiên đoán trong tương lai gần con bé sẽ đổ vèo thôi ...Chảng hình dung nổi sẽ ntn nữa nhể, chắc là hăy lắm hí hí. Yêu cầu bác đến đoạn găy cấn nhất phải tả chi tiết tỉ mỉ cho mọi nguời nghe đấy
  2. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    ầy,bé này muốn bác ra tay trước đấy mà.sau này có j còn đổ tại bác.ko thì ngượng lắm :))
  3. hoathoi0811

    hoathoi0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 hồi hóng hớt , mình đưa ra kết luận...chú này rất có năng khiếu dẫn dắt ae nhà mình, mọi người dù mách nước, gợi ý, đưa ra những lời khuyên thật hay đểu... cũng đều đang vô tình diễn xuất trong 1 bộ film tình huống dài tập kiểu..."Nhật ký vàng anh"...chú đưa ae đi hết tập này đến tập khác, rất chi là vui...mà theo cá nhân tớ đây chỉ là 1 câu chuyện phịa không hơn không kém, bảo sao mà chú kể hồn nhiên đến thế, dù bị sỉ vả có, khen đểu có, xui đểu cũng ko ít mà vẫn có vấn đề jì đâu?
    Nhưng tớ thấy nhạt nhẽo quá rùi, khuyên chú nên kết thúc có hậu 1 tí đê...Mai đẹp giời chú lên tuyên bố xanh rờn là ăn gỏi được nó rùi, cảm ơn anh em câu...rồi lại tiếp tục với vai trò đạo diễn ở 1 tình huống khác...chẳng hạn như là ...cái này để chú tự nghĩ nhé!!!
    Anh em đón xem tập 2 !
    Được hoathoi0811 sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 08/05/2007
  4. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Yêu em anh chẳng dám liều
    Yêu em anh chỉ làm điều "tất nhiên"
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    ừa nhỉ Ko khéo iem lại hoá thành con lừa vì tin cái nhà bác nè sái cổ
  6. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu các bác tư vấn chính xác cho bạn ý, kẻo không 7 năm tù có ngày :))
    An toàn nhất, là..............
    Ứ nói đâu, sợ lắm, nạ nắm, ngại nắm
  7. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ là bác kia chẳng yêu thương j bé của bác. Chẳng qua vì bác thấy bé khác với những cô nàng trc của bác, với cả chưa xơ múi j được nên chưa cam thui. Bác ý mà thịt xong rùi thì chắc là... 1 2 3, tẩu vi thượng sách
  8. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác này ! cứ suốt ngày lo toan tính việc abc ,để thoả mạn sự dục vọng của bản thân hay sao ?mà không chịu hiểu nỗi lòng của người yeu thương -cô ấy đã chưa muốn (chưa đến đỉnh ) --- Là năm cuối của ĐH biết bao việc phải làm .1 cô gái từ tỉnh lẻ lên thủ đô học , dồng tiền của cha mẹ gửi cho ,biết bao mồ hôi & nước mắt .cô ấy phải hoàn thành nhiệm vụ cao cả đã chứ - Ai ơi có biết chăng ! trong những đêm 30 tết mọi ngưòi ngồi bên bếp lử hồng của nồi bánh tét đang sôi thì cô gái phải đi phụ wuán caphe để có thêm thu nhập ,ra tết đến hẹn lại lên..
    .....Cô gái đã phải lòng 1 chàng trai ,nhưng trên vai còn đè nặng một trọng trách rát nặng nề .chàng trai phải hiểu chứ.tuổi tác đã bao nhiêu mà phải gấp thế ,ra trường rồi lại ...vẩn chưa muộn phải không ?
    .....Còn việc giả vờ ...chưa hẳn đã đúng ,biết đâu cô ấy mệt wúa thì sao?Lợi dụng người ta ngủ thiếp đi để sờ soạng ...thật là xấu .cô ấy mà đọc được tôvít này thì thật là đau lòng & bị tổn thương ...Vì bị người yêu mình đi rêu rao ...chuyện tình ....
  9. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc từ đầu đến cuối,nghe các bác tư vấn mãi.tại sao ko làm cách này nhỉ:cho bé xem phim ***.đưa nó vào ô tô,bảo em ơi có cái này hay lắm.mở di động ra cho nó coi.chọn phim nào mà nó ấy từ từ í,phim mà bọn nó cởi lâu lâu rồi mới phập ấy.rồi bảo bé:anh cũng làm được như thằng trong phim...bé của cậu xem phim bao giờ chưa?có khi xem lại máu,bảo:ứ tin,a éo được như thằng đó...thế là bảo:xem đây....rồi cứ thế mà làm.mà tớ nói thật,nhưng thằng chưa nhiều kinh nghiệm,làm mãi mới ăn được,thì lúc chén,"ra" nhanh lắm.nhiều thằng chén người iu,cứ vừa tụt quần nó vừa cưỡng lại,đến lúc nó ko cuỡng nữa thì có khi thăng trai lại "đi" rùi.nên tớ khuyên là:thời điểm đó quan trọng lắm,vì mình phấn đấu tà lưa mãi mới có được,nên lúc đây súng phải bắn được,hiểu ko.mà nói đi nói lại,cách hay nhất vẫn là:đè nó ra mà phang phập.sợ đíu giề.come on
  10. hoathoi0811

    hoathoi0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bạn này sốt hơi nặng... Nhưng duy chỉ có mình bạn đáng tin nhất, từ đầu tới giờ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này