1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có dc cô ấy ( Mời sang box TVTY )

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TGTVT, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng điệu ông này thì không thấy yêu gì hết, tội nghiệp co bé kia. Muốn tư vấn cho ông nhưng lại vô tình " nối giáo cho giặc" :). Mà thực ra cũng không cần ai tư vấn, tôi tin cứ đà tiếp tục vậy thì chuyện abc cũng đến thôi. Vì cô gái này đang đón nhận cảm xúc mới, đầu tiên và tỏ ra thích điều đó. Tính cách bướng bính, ngó khô cứng ở ngoài vậy chứ những cô gái này dễ bị "trai dụ" nhất, vì đa phần kinh nghiệm yêu đương chưa nhiều, tính cách bốc đồng. Phần cảm xúc dể lấn áp lý trí hơn. Cho nên thực sự ông TGTVT nếu giữ tình cảm tốt thì muốn nhanh hay từ từ cũng được ...abc...thôi. Có điều đừng làm shock hay lộ liễu quá thì tác dụng ngược. Chỉ cần tạo điều kiện không gian có 2 người vắng vẻ, từ từ một thời gian thì "khoai nhừ" :)
  2. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng giống cậu shosunko2003, đang xì trét thế mà vào đây được cười koái quá....HAAAAAAAAAAAAAAA . Nhưng túm lại chưa thấy cao nhân nào bày cách ngon lành cho cậu bạn đau khổ kia đạt được ý nguyện, có lẽ giờ phải giở chiêu của tiểu nhân ra thôi, nếu chú liều thì tạo dịp rồi cho em uống ly nước gì đó có pha chút thuốc ngủ, lúc đó em nằm đó chú muốn mần thịt thế nào thì mần, nhưng nên nhớ vụ này đã được quy định tại bộ luật hình sự rồi nhé. Em thức dậy mà điên lên thì chú chết, tốt hơn hết là khóc lóc, sỉ vả, xin lỗi.v.v..v đủ kiểu và thề rằng sẽ làm bạn với em cho đến hết cuộc đời, chứ chén xong rồi phắn thì có 2 hậu quả: 1. Kiếp này chú dễ vô tù ngồi bóc lịch 2. Sang kiếp sau bị quả báo đầy đọa là cá gì gì đó
  3. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    E gái nào đây?A mỗi lần về wê thì cafê suốt.Đi hội nảo hội nào a làm sao mà nhớ dc.E bạn của ku nào ?có phải bạn của Llàm cùng tổng công ty a ko?Như a đã lưu ý từ đầu a mượn tạm nick nó e đừng nhầm lẫn nhá
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như trong phim có bọn ma cô chuyên lừa con gái nhà lành í nhể .
    Bác tgtvt có 1 cái lá gan thoai, đừng có mà xúi dại bác í, nhỡ có làm sao bác í lôi ra cả đống quân sư quạt mo đểu trên này thì chít hê hê
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    TGTVT: bày trò chơi tú lơ khơ đê . Đứa nào thua ăn phạt - bắt cởi dần từng thứ ra . Đến khi cởi hết roài thì ....bắt mặc lại quần áo
    Tự nhiên thấy nguời iu mình trong trang phục Adam thì mắc cỡ lém nhỉ hihi, lại chảng bao nhiu í nghĩ đen tối lẫn ham mún nổi lên ....Rùi thì ko bít đứa nào híp đứa nào hê hê hê
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà bị thu phục không phải vì cái túi dày của đàn ông, không phải vì cái kiểu "to con ngon củ" như mấy bác trên này hay nói, quan trọng là cái đầu tỉnh táo với những bước đi quyết đoán và chính xác của bác thôi.
    Bác có ý đồ xấu xa là muốn a bờ cờ con nhà người ta, nên bác phải biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa tình cảm và ý đồ, nghĩa là bác phải làm sao cho cô ấy biết: có yêu em anh mới làm thế, chứ con khác anh thèm vào làm . Đàn bà dễ bị xúc động vì tình yêu, đôi khi họ dễ mù quáng khi đã trót yêu một người thậm chí kém họ rất nhiều, đơn giản vì đối tượng có sức quyến rũ mê hoặc. Bác có cơ sở là tình yêu lâu dài rồi, h chỉ cần làm sao cho cô ấy biết: vì yêu em nên anh muốn làm vậy, còn cách của bác khéo léo đến đâu là do bác đấy nhé, em là con gái nên ko mách được
    Nhớ lại film Cối xay gió đỏ, đờn bà đúng là thế lào cũng xong
  7. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Nhớ lắm bác ạ
    Hôm kia vừa nói lời chia tay, gf lủi thủi đi về, khóc thút thít, thương ơi là thương, hôm qa lại phải gọi gf để ... làm lại từ đầu ( cũng vì nhiều lý do như gia đình, công việc, học hành ... ) Nhưng vắng gf, một ngày không đc nhớ, không đc nghĩ tới gf là em thấy chẳng còn tâm chí để làm việc khác nữa
    Khẳng định với các bác tình yêu của bọn em là đẹp nhất đấy . Không như các bác ở đây ... cứ yêu là phải "có" đc em
    Dẫu tình yêu là phải chấp nhận ******** nhưng mà :"> bọn em còn nhỏ hai đứa cứ vui vẻ sống trong những tháng ngày ngây thơ trong sáng đi đã , mọi chuyện lớn hơn ... tính sau
    Nhiều khi đi bên em, chỉ cần một cái nắm tay, một cái hôn má nhẹ nhàng,những câu nói quan tâm... cũng đủ làm em dzung dzinh hết cả người lên rồi
    Em vừa ngố vừa ngu vừa trẻ con các bác nhỉ??? Đừng chửi em nhé, tội nghiệp
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2

    Em mèo kiểu gì cũng tư vấn được. Bất kể nếp tẻ Là con gái với nhau mà em không biết thương xót con cáo non kia đang bị gà chuẩn bị xơi tái mà còn hùa theo mách nước.
  9. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mến gửi các bác!!!!!!!
    Từ ngày vào đọc box nè e mới bít dc nhìu thứ.Công nhận các bác trong này rất máu chiến và thành thật cảm ơn nhìu bài viết có tinh thần trách nhiệm cao.Hình như càng đọc tinh thần khói lửa của e lại ngày 1 dâng cao sắp biến thanhvũ bão.
    Hôm kia, sau chuyến công tác ngắn ngày mà lại dài ngày ,nàng đón e trong điệu bộ ốm yếu.Em thương lắm!Nhìn gf nhà em e chỉ muốn san sẽ tất cả những nỗi khó nhọc ấy sang hết cho mình.Giống như1 số trai khác,e chỉ làm dc mỗi 1 việc là mua nho,táo,cam,sữa cho người ốm .......chỉ có thế!!!!!hôm ấy là ngày nghĩ,phòng trọ nàng chỉ có 2 ta.E cũng chả nghĩ đến chuyện khác ngoài mong muốn nàng chóng khoẻ.Thế mà...............lúc ôm nàng ngủ trong vòng tay,e lại vô tình thấy cái vòng trong của gf.E định ko nhìn nhưng bản tính......jì jì đó lại trỗi lên mạnh mẽ......và e lại nhìn.Bên ngoài chả có ai,tất nhiên ngồi ôm nhau trong phòng thì bọn e cũng đóng cửa...........cơ hội các bác àh.Nàng thì mắt nhắm tịt,có vẻ như nàng yên tâm khi ở trong vòng tay e.Đến đây,e cứ thấy kho khó nói thế nào ấy.Thực tình e ko nên vậy nhất là đói với người ốm nữa.Nhưng.......nhưng..........nhưng........E ghét nhất từ này ,e đã ''''đụng chạm'''' và còn làm mạnh ở chỗ vòng 1 ấy.nghĩa là ko còn đơn thuần như các lần trước (ở ngoài áo) lần này là cái mà các bác vẫn ví dụ như 2 quả bí.Khi đó người e như có dòng điện chạy qua với cường độ rất cao.Bé nhà e dật thột và cừa quậy mạnh kinh khủng .phút chốc nàng giống như dũng sĩ hecman từ mặt đất vút lên ,miệng gào to như để cả làng cả tổng nghe thấy.E chỉ có nước xintha phất cờ trắng đầu hàng.Rồi như là nàng nhớ ra e là bf nên lại ko la lớn thế nữa.E và nàng cãi vã rất căng thẳng.E ko ngờ lần này nàng phản ứng ghê thế vì lần trước e ccũng đã hôn sâu sâu vào chỗ ấy rồi mà.Bây giờ chỉ khác là tay e hoạt động với nhiệt lượng toả ra lớn hơn mức bình thường thui.Hay nàng ốm nên tâm lý ko dc vui,ai động chạm jì cũng khó chịu.
    Bây giwờ e ấy đang giận e.E nghĩ mình cũng hơi quá đáng nhưng cũng ko đến nỗi để nàng nhà e hành động ác thế.Nên xin lỗi e í ra làm sao?
    Quái thật!!!!!!!mình ko hề vượt đến gần mặt trận mà đã lâm trận.Chán đủ điều.Đôi lúc muốn chơi bời cho thoả thik nhưng lại ko dám
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này