1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có được những bạn nhảy tuyệt vời-> Tái khởi động, cải tổ lại FC ( xem trang 78 )

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ai là người đầu tiên theo chồng bỏ cuộc chơi chứ?
    Em có SMS cho những người vắng mặt đi karaoking, với chị là a lô cơ mà, huhu, có rất nhiều người làm chứng. Xao mà thiếu sót lại một mình rau dăm gánh chịu thế này
    Hôm nay nhà mình có ai khan giọng khôooong? Lần tới, cả nhà bị mỏi chân có khi lại tốt hơn :-d
    Được idtoday sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 23/10/2005
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đến phút chót may mình ko (được) theo người bỏ cuộc chơi .Chuyện tập luyện cả nhà chưa để ý rồi.. Nhìn theo phương hướng của Sir mà hoạt động nhé. Dù sao trong nhóm, em cũng đã có thể đăng xinh được nên sẽ giúp đỡ mọi người trong phạm vi có thể. Chúng ta đều có mong muốn, mong muốn tột bậc là dancing cùng nhau đúng ko
    Hôm qua ấn tượng còn lại chỉ là bowlling, ốc, mực (của niem_say_me) và karaoke tinh thần fresh hoành tráng và văn hoá thế này em xin theo dài dài Thật ko ở đâu thoải mái cùng với những người bạn của em. Cảm ơn mọi người
    Anh Bun mở lớp huấn luyện cho tụi em ném Bowlling với nhé. Người gì dáng đẹp lại ném chuẩn thế
    Anh chatchatbum mới, hôm qua chắc cũng vui như mọi người nhỉ.
  3. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hichic
    Bà con ơi, sir-trung dung ơi, deny_me ơi, còn Ngố này thì sao? Phải cho Ngố vào hội với chứ!
    Đã lỡ hai hôm rồi, lần sau Ngố sẽ cố gắng tham gia đều đặn với mọi người.
    Nhé!
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> đính chính: cotktdn
    --> E xung quỹ 13 VCDshướng dẫn khiêu vũ cơ bản. Ai là "1,2" người đây? Nhận nhiệm vụ học từ VDCs rồi truyền đạt cho mọi người nhé.
    Hẹ hẹ! Hum qua ngồi cạnh anh Dũng, cứ sột soạt - sột soạt. Hic hic hic! Không hiểu sao hôm nay lại sột soạt - sột soạt, thì ra là bị dị ứng thời tiết vì quá lạnh. Hic hic! Trời sang đông rồi sao? Hic hic!
    Hì hì! Hôm qua vì có việc bận ngay phút chót nên ko thể tham gia tập ngay từ đầu. Tiếc đứt ruột. Vì đôi dép thấp nhất mà e có (10cm) của e cứng quá nên không thể loay xoay trên sàn được. chị ID nhớ tuần này đi mua giày cho e nhá.
    Màn bowl, lúc đầu còn tỉnh táo, uýnh phát nào trúng phát đấy. Mấy vòng sau, ham cái kỹ thuật vặn vẹo của anh chatchatboom mà bóng cứ lượn vòng tròn. Akay!
    Màn luyện giọng... Hihihi! Lần đầu tiên đi với người lạ mà e can đảm cầm mic. Dạ! E là e chỉ khoái "Ly cà fê Ban Mê" gào cật lực đến vỡ giọng thì thôi. Tiếc là bài ở 123 không có màn gào cật lực. Hị hị!
    Ờ! Mà vấn đề khẩn cấp là: E đến muộn nên chưa kiếm được "thầy dạy nhảy". Ai xung phong nhận lấy trách nhiệm nặng nề này đây? Huhuhu! 2 lần lên sàn rùi mà lần nào cũng đứng lơ ngơ không nên cơm cháo gì cả.
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Úi em ui, đừng có cạnh khoé anh thế chứ! Hic, anh đi ném bowling toàn thua tuanvu145 thôi, may ra bắt nạt được bác choclo tại bác này chơi bowling mà đầu óc chỉ mải mê nghĩ về cơ nọ cơ kia hòng ăn tiền anh em! Còn về tư thế ném bowling, mọi người chịu khó đọc cái hướng dẫn dán trên tường ở sàn bowling Cosmos chỉ 1 lần thôi và chịu khó tập theo trong vòng 1 game là được ngay ấy mà!
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đi chơi bi_ a nha a Dũng???? E thích cái này mà không biết chơi, nhờ các "cao thủ" chỉ giùm. Hì hì!
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Anh tuấn vũ sao cái gì cũng giỏi thế Có lẽ bác chọc lỗ thích hợp với môn bia đấy nhỉ
    Cả nhà mình có ý kiến: Nếu như một tháng mỗi người vượt quá 50k tiền cho sàn( chưa kể đến chi phí nước nôi) mà chỉ được tập đúng 4 lần /tháng thì chúng ta có quá phí phạm không? Với những người ko chuyên như mình thì cũng phải nghĩ đây .
  8. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vote cho em khongthe 1 sao nào!
    Thế ra sau 1 đêm trăn trở, em đã tìm ra nguyên nhân gây dị ứng rồi. Đừng bi quan iem gái ơi, iem không nhận thấy là các anh nhà mình hết sức nhiệt tình và ít khi để chúng mình ngồi không à? 1 là sắm giày ASAP, 2 là đến đúng giờ (hihi bài học tự răn mình của chị ), 3 là phải tích cực động chân thui.
    Được idtoday sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 24/10/2005
  9. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình vui quá nhỉ? Lâu rồi không viết bài nhưng em vẫn thường xuyên theo dõi các bài viết của mọi người. Em rất vui vì nhóm chúng ta ngày càng thân thiết như thế. Thứ bảy tới em sẽ đến tham gia cùng mọi người. Chắc sẽ có khối người giật mình khi biết Lưu Chi Hạnh là ai đấy.
  10. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Sau 1 ngày hoành tráng đến tận hôm nay mình mới phục hồi sức lực để quay lại đây xem. Phải nói là box chúng ta rất là hành động theo cảm hứng, có lẽ nên đổi tên Box thành Box danc héo (bowling) hoặc Box khám phá nét đẹp Hà Nội. Đến (thì mất hẹn với người khác), tham gia học tập và rèn luyện quá ít mà post "khẩu" bài thì nhiều.
    Thông qua một **** chiều và buổi tối tham gia nhiệt tình như vậy thiết nghĩ liệu sự phát triển của tự nhiên có như thế này chăng. Nếu tự nhiên mà phát triển theo chiều hướng như vậy thì há phải là uổng công lắm lắm. Chúng ta hội ngộ tao đàn và ... bắt đầu mất sức (nhảy), mất cân bằng (vì anh chát bùm đan chân quá chéo ), mất tỉnh táo và khoảng trống trong lành trong cơ thể (bún ốc), mất đi tiếng nói yêu thương thường ngày (hát bè cho lắm vào) và đặc biệt là mất tiền và mất thời gian. Thử hỏi nhiều thứ mất như vậy liệu ta có nên thay đổi phương thức hoạt động mới
    Các bậc tiền bối đi trước đã có câu: Đấng nam nhi trượng phu sống trên đời phải lo sử dụng thời gian để kiếm tiền, đến khi nào có tiền rồi thì mới được nghĩ đến việc sử dụng tiền để giết thời gian. Thiết nghĩ, thể theo bàn dân thiên hạ đã có câu đi trước, tôi nay cũng xin nói 1 câu (nếu giọng có khản quá thì cũng mong các bạn đừng chê cười) chúng ta cần chấn chỉnh theo những hoạt động cụ thể: Học nhảy, các việc khác sẽ được bàn đến vào từng cuối tháng (có lẽ nên từ cuối tháng sau thì hơn).
    Với mỗi điệu nhảy ta sẽ thấy nổi lên 1 Star, người đó có cái hơn người khác như: nhớ nhiều nhất các tổ hợp(bao gồm cả giao tiếp và quốc tế), kỹ thuật chân giỏi nhất, kỹ thuật múa tay phụ hoạ khéo nhất, kỹ thuật đánh đầu như trong tango, kỹ thuật lắc mình, thậm chí cả kỹ thuật lắc mông như của Deny Me, và những kỹ thuật khác chưa nghĩ ra. Buổi tới ngay đầu tiên ta phải xác định ra học điệu gì, ai sẽ dạy và dạy cho ra hồn từng tổ hợp một chứ cứ kéo dài tình trạng này chắc đến cuối năm cũng chỉ dám ôm mộng mà ngồi nhìn người khác nhảy.
    Xin chân thành cảm ơn và sớm mong nhận được hồi âm.
    MktVnn.
    P/S: cô Nút Chai bị tắc cổ hay sao cứ gọi mình là MktVn, chắc cô ta đang nuôi nhiều chim cú lắm và rắp tâm trả đũa mình vì gọi là XO

Chia sẻ trang này