1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có được những bạn nhảy tuyệt vời-> Tái khởi động, cải tổ lại FC ( xem trang 78 )

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Vui thật, lại thấy giống như ngày xưa...
    " Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ ? "
    Hôm nào vác giầy lọ mọ đến giao lưu cùng bà con mới được. Tiện rủ cả leulong đi cùng.
    Viết tiếp câu chuyện của leulong :
    Leulong tìm lại những điểm ăn chơi khi xưa, nào Nghĩa Hiệp cung, Nam Đế cốc, Đông Đô tửu quán ... cảnh xưa vẫn còn mà người nay đã khác.Đang cám cảnh sinh tình, bỗng nhìn thấy một nhóm ông bà già đầu bạc hớn hở đi vào, cụ đi đầu lưng còng, đeo kính , tay chống gậy, bên cạnh có 2 bà lão đi kèm. Đi qua leulong chợt cụ dừng lại, ngóc cổ ngước nhìn, e hèm mấy tiếng rồi nói với các cụ xung quanh :
    " Các cụ nhìn xem, thằng bé này có giống ông leu long ngày xưa không? không phải con cháu thì chắc hẳn cũng phải có chút quan hệ ruột rà ... "
    Leulong nghe tiếng giật mình nhìn lại, nhất thời chưa nghĩ ra ai bèn bạo dạn tiến đến trước mặt , vòng tay thi lễ và hỏi :
    " Bạch cụ, chẳng hay cụ người phương nào, quan hệ thế nào với leulong ạ?"
    Ông cụ lại ngước nhìn leulong từ chân tới đầu ( tại lưng còng quá ) rồi nói :
    " Hử, cậu vừa hỏi cái gì, à ,à , cơm trưa hả? ta ăn từ chiều qua .... " .
    Cụ bà mặc váy đen đi cạnh ( tạm gọi là cụ bà 1) nghe vậy gắt lên :
    " Ông sir - trung dũng này thật là điếc quá thể, thôi để ta trả lời cháu. Đây là cụ trung dũng, anh hùng hào kiệt vẫy vùng một thời, từng là trưởng nhóm Fresh Comers. Về già vẫn tuần dăm buổi đến sàn ngắm nghía các cháu nhảy nhót. Còn ta là nut - chai, thiên hạ đệ nhất dịu dàng của Fresh Comers và Thiên Địa Cực ( TDC ) hội."
    Trỏ sang cụ bà mặc váy hoa đi giày đỏ( tạm gọi là cụ 2)đang đi cạnh sir trung dũng, cụ bà 1 tiếp :
    " Còn đây là cụ deny - me, cũng nổi tiếng một thời....."
    Leulong một lần nữa lại bàng hoàng người, những bạn hữu vang danh một thủa nay có dịp gặp lại, giờ đã thế này sao?
    Tự dưng chàng cảm thấy ngần ngại không muốn tiết lộ thân phận thật, dù có nói ra thì ai còn tin mình là leulong ngày xưa, không khéo lại tưởng mình bị man man . Leulong vòng tay thi lễ lần nữa rồi nói nhanh :
    " Bạch cụ, thiên hạ rộng lớn, người giống người nhiều, con người phương xa mới tới đây chắc không phải người các cụ đã biết. Xin các cụ tự nhiên vui vẻ, hậu bối xin cáo từ."
    Nói xong đoạn chàng quay lưng rảo bước, bỏ lại sau các cụ còn đang ngơ ngác. Đi một đoạn còn nghe tiếng sir trung dũng :
    " Hử hử, nó vừa nói cái gì hả 2 bà, bọn hậu sinh bây giờ tệ quá, nói tiếng Việt mà cứ như người Anh nói tiếng Lào,chẳng nghe ra cái giè... Khụ khụ..."
    Leulong lang thang trên phố xưa, bước chân vô định đưa chàng đến trước một ngõ nhỏ, trước cửa lơ thơ vài bụi cây , chợt leulong giật mình( hôm nay giật mình hơn nhiều ) vì có chú thanh niên chạy ra đon đả :
    " Anh, mời anh ghé vào quán, anh đi một mình hay với bạn, đi xe hay đi bộ thế ạ..."
    Leulong một lần nữa nhìn lại, thốt à lên một tiếng, lẩm bẩm trong họng : Trần Quốc Toản, cà phê Báo ngày xưa...
    Rồi chàng cúi đầu trầm mặc 0,1 giây, mặc kệ cho chú thanh niên đẩy tuột vào trong quán...
    ( Vào cà phê Báo rồi, liệu leulong còn gặp cố nhân nào nữa, và còn ai nhận ra leulong nữa không. Mời các bạn đọc hồi sau."
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Chết mất, các bác nhà mình hoành tráng quá. Tinh thần hăng say cũng cứ thế hừng hực, hực, hực, hực..   [​IMG] [​IMG] [​IMG] 
    Anh MK TTVN  [​IMG]  eo éo cái gì thế nhỉ. Cứ phải đọc ?okhẩu bài? dài như thế này quả thật là rất môđi phê . Cứ nhìn vào sức trẻ lao vào chốn tập tành đăng xinh với trang phục văn phòng, ca la vát hoành tráng  [​IMG]  và ánh mắt lúng liếng (nhìn mãi ko ra người) thấy choáng quá . Khi tập là cứ bon chen bên cạnh em và  tinh thần học hỏi được đi sâu đến từng chi tiết: vừa tập chân, lắc mông,  còn tay thì cứ xoa bụng  [​IMG]  Ngạc nhiên em quay sang hỏi thì ai zà, ?oanh thấy em từ nãy giờ cứ vừa nhảy vừa để tay lên bụng nên anh làm theo? ( [​IMG] ). Em đang tập hướng chú ý vận động của mình vào tâm sức.. ở bụng đấy. Những thứ như múa may tay chân kia chỉ đạt khi mình biết cách ?ovận hành? thành công  [​IMG] 
    Buổi hôm ấy, lão Pl_dancewithme và nvxuan cắm thùng bảnh choẹ  [​IMG]. Niem_say_me vẫn bóng mượt như tơ trên đầu khiến con kiến đi qua, con ruôì bò lại cũng không khỏi sảy chân gãy cánh  [​IMG]   Anh Bun gặp cạ đã nhận trước cách đây chừng một hai tháng gì đó là Nút_tắc cổ_chai  [​IMG] bụii tung trong trang phục spót típ , đeo giày thể thao, và đã hướng dẫn vài đường cơ bản. ( Nut_chai thì thỏ thẻ thanh minh về việc đeo giày thể thao: Ớ, chị quên mất giày nhảy ở nhà [​IMG]). Huy, sir_dung, khongthe âm thầm ngồi rì rầm.. đến phút chót thì Huy mới độc diễn với deny_me một bản rumba tình củm  [​IMG]  Cô Ai đi tôi ở lại  [​IMG] ( IDtoday) cùng với em gái rượu lười ko tâp tành gì cả, đến hơi muộn ơi là muộn, chỉ toả sáng trong room karaoke với những bản tiếng anh trữ tình hay tiếng việt bốc lửa.. ngất ngây [​IMG] ( về trằn trọc mãi mới ngủ được [​IMG] )

    Lại nói về Lêu lổng tóc dài xanh mướt  [​IMG] , nghe tiếng tiên nữ đã hăm hở khởi hành sau bao ngày ngồi tu đắc đạo sẽ thành chính quả  [​IMG]  Sau cái dạo dắt tay tiên nữ cùng vào ?ođộng tiên? ?ovui vầy thoả thích? râu với tóc đã trắng phớ [​IMG] . Lão về ngẫm ?o mình đâu có lỗi, tưng đây tuổi mà mới biết có một lần  [​IMG], choáng nhiều, đeo kính đen, choàng tóc giả vậy mà vẫn choáng kinh ?. Ta muốn tu mà người ko cho... Buồn mất 2 s chớp loé.
    Cụ Deny_me có bao giờ váy hoa đâu nhểy anh Mê đi ơ.. Cụ ấy tuyền mặc bộ trắng, dài, lướt đi êm nhẹ  [​IMG] 
    Lưu Chí Hạnh bé ơi, chị biết em đấy mà. Những gì em viết ra thật hồn nhiên và khiến cho người đọc có cảm giác rất thoải mái. Keep in nice post, please! [​IMG]
     
    Chúng ta sắp biết cách đi vào quy củ rồi đấy ... cố lên !  [​IMG]
     
     
    Hư không là gì hư không nhỉ.
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 25/10/2005
  3. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi,
    Ai ơi,
    Đất ơi,
    Trời ơi,
    Thiên địa ơi,
    Quả là thương hiệu của mình dễ gây nhầm lẫn thật. Toàn bị các đối thủ cạnh tranh xuyên tạc thành các ý nghĩa khác nhau theo chiều hướng tiêu cực mới chết chứ. Hôm nay, tôi, đại diện chính thức của hãng quảng cáo MKTVNN xin giải thích thương hiệu của chúng tôi mang nghĩa là MarKeTing in Viet Nam Network (mkt online). Hoặc có 1 cách giải thích khác là Muốn Kiss Thì Về Nhà Nhé hoặc Muốn Khóc Thì Về Nhà Nhé hoặc Một Khi Thương Về Người Nao hoặc Mỗi Khi Thương Và Nhớ Người, ... tùy chứ đừng nghĩ thương hiệu liên quan đến MK TTVN chứ.
    Nếu được hiểu chính xác về bản thân doanh nghiệp chúng tôi thì thật là đáng mừng lắm lắm và như vậy là công cuộc "kể cho công chúng nghe" của chúng tôi cũng được an ủi phần nào.
    Xin cảm ơn quý vị.
    P/S: Khi nào chúng tôi phải tiếp những đối tác quan trọng thì chúng tôi buộc phải đóng khung trong 1 bộ khó cựa quậy như vậy chứ nếu không chắc các bạn tưởng MKTVNN là bộ phận làm đẹp của sàn đó
    Được mktvnn sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 25/10/2005
  4. nvxuan

    nvxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    ----
    Kẹc kẹc, mọi người vui quá
    thanh minh một tí, hôm đó tui đi đám cưới, nên quần áo mới chỉn chu tí, chứ ngày thường thì luộm thuộm vô cùng
    To deny_me: câu này "Hư không là gì hư không nhỉ,Là chút hồng phai chút hoài nghi", em giải thích cho anh với , anh chưa Ngộ ra ý tứ như thế nào
    nvxuan
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nếu như nhớ ko nhầm thì là:
    Hư không là gì ... không hư nhỉ.
    Là chút rượu bia.. chút nhâm nhi
    Anh Mời Không Tới, Về Nhà Nhé kêu hơi nhiều đấy
  6. nvxuan

    nvxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    MKTVNN giới thiệu về doanh nghệp , và bản thân đi, để mọi người k còn có hội gọi nhầm níc bạn nữa
    nvxuan
  7. nvxuan

    nvxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    [green]Nếu như nhớ ko nhầm thì là:
    Hư không là gì ... không hư nhỉ.
    Là chút rượu bia.. chút nhâm nhi
    ----
    kẹc kẹc câu này hay, làm người đọc cứ phải nghĩ mãi, đoán mãi, đề nghị deny_me giải thích rõ thêm nữa
  8. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    HỒI SAU
    Báo quán nay vẫn còn đó dàn lan tiêu xưa mướt xanh điểm những bông màu cam hường rực rỡ, những bộ bàn ghế sắt cũ kỹ và theo tiên liệu của chàng, giờ khắc chuyển giao cho Đồng nát quán chẳng còn bao lăm... Nhưng Leulong thấy trong lòng dạt dào cảm giác bình yên, tựa khi chàng gặp được nàng vô cực dịu dàng Nút lọ thuở trước.
    Song vùng trời cao xanh lâng lâng của chàng bỗng đột ngột tối sầm khi bị một vật thể lạ sắc nhọn bay vèo qua mặt, mém chút nữa thì đi tong cặp nhãn cầu. 30 niên trước, Leulong không chỉ nổi tiếng trong Đan xình phòng với đôi chân vô vùng lả lướt thích ngao du mà còn vì 2 nhãn cầu đặc biệt, có khả năng ghi chụp mọi vật thể dưới dạng phình to cực đại như kính hiển vi mỗi khi có bóng hồng lạ ngang qua.
    Chàng hằm hằm lượm tang chứng lên. Đó là một vật hình tam giác bằng kim loại có màu xanh lá đặc biệt. Leulong ?ochim cú? quay sang phía những tiếng cười giòn giã vừa cất lên và thoáng giật mình. Từ lúc dợm chân vào Báo quán, tâm trí mải ôn cố nên chàng chưa kịp quan sát cánh tả. Té ra, tiếng cười xuất phát từ một bàn ghép có đến bảy lão ông và chừng ý lão bà bà, tất thảy đều tóc chuối tiêu, chân mang Đan xình hài theo model của 30 niên trước.
    Vững vàng ở 2 ghế chủ toạ là 2 lão gia tầm thước, nhìn có tuổi hơn cả, gắn với nhau như hình với bóng - đích thị là Làm Ơn Nhảy Với Anh (Pls_dancewithme) và Sụn Dẻo (Xuansoft). Thật không hổ danh, cả nửa đời người đã trôi qua mà chân các lão vẫn dẻo dai như thời son trẻ và lúc này, kẻ đung đưa thân trên theo nhịp tưởng tượng, người xoay tròn đầu gối trong gầm bàn. Khoanh tay trước ngực, mắt phóng ra tia nhìn như từ cõi trên và nụ cười mím ½ là dung nhan ông già có khuôn mặt trẻ thơ ngồi kế tiếp. Lão diện chiếc sờ mí trắng cổ điển, bởi trên đời, vạn vật đa dạng nhường nào cũng không thể hấp dẫn lão bằng màu trắng. Lão đến với Đan xình phòng bằng cái tên thanh mà tục, tục mà thanh: Mktvnn. Lia mắt đến chiếc ghế nếch, Leulong đứng tim vì ghen tỵ với vẻ đẹp đến hoàn hảo của một lão ông dù đầu 2 thứ tóc, cằm 2 thứ râu. ?oLão Liềm Đâm Mê (niem_dam_me) này này hẳn chưa từng biết đến cơm đường thuốc chợ, ngủ bờ thức bụi như Leulong, cứ nhìn từng cái răng lão trắng, từng móng tay lão sạch là biết liền... Kẻ suýt hại đời ta khó có thể là lão này, cũng như không thể là lão Huỷ (Huy1102) có diện mạo hiền như Bụt kia...?
    Vậy thì, thủ phạm đích thị là lão già cao hơn thước 7, tóc dựng ngược, khuôn mặt, cánh tay và ngón tay đều dài hơn người, đang tiếp tục mân mê các miếng kim loại. Sau, Leulong mới biết, giang hồ cõi Đan xình thường gọi lão già là Cắc Cắc Bòm. Chả là lão có thói quen còng người và nói ?oCắc, cắc, bòm? như một lời cảm ơn pạt nơ mỗi khi kết thúc một điệu nhảy. Ngoài ra còn vì lão có khả năng vo viên, làm biến dạng nắp chai Hèn Ni Ken thành các vật thể hình tam giác - chính là thứ vừa trêu tức Leulong, chỉ trong thời khắc một giọt nước rơi từ mép lá cỏ xuống đất, roài ném đánh ?obòm? vào bất cứ người nào lão thấy hợp nhãn.
    Chưa kịp cất lời tra vấn, Leulong đã bị chiếu tướng bởi một loạt ánh nhìn đầy khiêu khích, chiếu rọi chàng từ một phía Báo quán, như trời chiều đang loang bỗng rạch mây bởi những tia nắng sáng. Một, 2, 3...rồi 5 lão bà. Xuân sắc còn chưa phai trên những gò má mà chàng cầm chắc không xoàng vào cái thời mà chàng chưa tạm xa trần thế. Tiếng cười còn giòn. Những cặp chân còn thon. Đắm chìm trong những tưởng tượng ngất ngây pha lẫn nuối tiếc, một lần nữa Leulong giật mình, lần này là bởi một giọng nói du dương: ?oVăn sỹ, xin mời qua bàn bên cùng đàm đạo?. Chàng oánh mắt sang ngang và cố kìm trong lòng một tiếng reo mừng, bởi chủ nhân của giọng nói dễ nghe vừa rồi đồng thời sở hữu dung nhan dễ nhìn, dáng vóc càng thanh lịch bội phần chính là Ễnh Ương (Bullfrog), bạn hiền của chàng chứ không ai xa lạ.
    Hiểu nhầm sự im lặng của Leulong là phân vân, Ễnh Ương cười mỉm rồi xoạc cẳng điệu nghệ, 2 chân thẳng như kẻ chỉ - tín hiệu nhận biết đặc biệt Ễnh Ương giữa chốn đông, đoạn nói tiếp: ?oVăn sỹ đừng nghi ngại cách chào hỏi đặc biệt của Hội Phì Rét. Hội Phì Rét hội ngộ hôm nay để kỷ niệm 30 năm ngày sinh hội 15/10/2035. Thoáng trông dáng văn sỹ chẳng phải người thường, cẳng chân tựa vũ công, di chuyển thanh thoát tựa lướt trên Đan xình sàn, Ễnh Ương ta trộm sinh ý mời văn sỹ cùng bầu bạn.?
    Ễnh Ương miệng nói, chân tiến thoăn thoắt, tay trỏ các lão bà giới thiệu, Leulong chẳng còn cách nào khác là nối gót theo sau. Xa cõi trần 30 niên có lẻ, chàng không thế đoán định lão già họ Ễnh giới thiệu theo phép lịch sự thông thường hay lão tự tin cho rằng, các lão bà vừa phì vừa rét kia còn chút hấp dẫn với một thanh niên trẻ trung như Leulong?
    ?oĐây là lão Bông? (Hoa) - già Ễnh làm một cử chỉ âu yếm là vuốt má một bà lão thân hình mỏng manh, mắt sắc như sợi chỉ đen, bà này mặc áo đỏ buông tuồng và váy nâu hững hờ vắt ngang một sợi kim tuyến làm điểm nhấn. ?oLão bà Sơ lốc? (LienNH) ?" lão hơi nghiêng người trước một quý bà thân hình cao lớn, tươi tắn long lanh, bà này ngay lập tức nháy mắt cười láu lỉnh với Leulong khiến chàng thoáng đỏ mặt, tưởng đâu bị bà bói giỏi phơi bày gan ruột. Lão Ễnh lại tiếp: ?oVà đây, Lão bà Thi quốc ruộng? (Thuyqg), đoạn chỉ vào bà lão nhỏ nhắn, kiệm lời nhưng chăm cười, tiếng cười của bà, kỳ lạ thay, phát ra âm thanh leng keng lạ tai như chuông gió. ?oAi đi hôm nay là lão bà kế tiếp? ?" bà này hẳn đang hồi xuân trong chiếc váy đen trên không thể sâu hơn, dưới không thể ngắn hơn. ?oVà cuối cùng, bà 00thể (Ngân bé) vừa tiêu tốn hai trăm năm chục Mỹ kim cho mái đầu spaghetti mới đét đẹt chiều qua?.
    Mún biết Leulong và Mê đĩa được đón tiếp như thế nào, tại sao Trưởng Hội Phì Rét và 2 bà vợ bé Nút Lọ, Từ Chối Em Đi lại lang bạt bên ngoài mà chưa vào Báo quán nhập Hội... ráng đợi đến hậu Off 3 lúc 14h ngày 29/10.
    Được idtoday sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 25/10/2005
  9. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Dị bản 2
    LêuLổng trạc 30, tên chữ là LL, tính hào sảng, ngụ tại thôn Đăng Xinh, bản Xì Pọt. Nghe trên núi Fresh Comers có hồ ly thành tinh chuyên hấp diêm thanh niên đẹp trai nên quyết tâm trừ hại cho dân lành. Trèo lên đỉnh núi, chỉ thấy 1 thiếu nữ xinh đẹp. Máu 35 nổi lên, bèn cùng nhau ăn nằm. Về thôn, nghe ngưòi già kể lại, hồ ly hay hoá gái đẹp để nhử đàn ông. Mới ngã ngửa, hoá ra đã bị hấp diêm
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi bà nó ơi, bà cho tôi niềm vui bội thực thế này à [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] Anh lêu lổng đã mường tượng ra móm mém của club chưa ][​IMG]

Chia sẻ trang này