1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có được những bạn nhảy tuyệt vời-> Tái khởi động, cải tổ lại FC ( xem trang 78 )

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều kẻ hậu bối "đầu to mà óc như trái nho". Cũng không trách được, câu chuyện có dung lượng hơn 1G mà bộ nhớ của họ chỉ nhỏ như cái USB 256M vậy. Nhưng quyết không phải "chuyện cũ chỉ có vậy".
    Đại náo Quì Hoa Bảo Động
    Lại nói, ba huynh muội nhà leulong bị lạc trong Quì Hoa Bảo Động hồi lâu mà không tìm được lối ra, đang bàn tính xem nên ăn thịt nhau để duy trì sự sống hay cùng quyên sinh để giữ trọn tiết khí thì đột nhiên tiếng trống ma quái lại nổi lên. leulong nắm lấy tay nut_chai: "muội đứng ra đằng trước đi, nếu nó (quỉ Xa Xa) tấn công thì muội cứ đứng lại đó, ta sẽ chạy ra đằng kia (chàng chỉ tay ra một phía mịt mù sương khói) để đánh lạc hướng". nut_chai ngỡ đâu leulong bày tỏ tình cảm bằng cách dũng cảm bảo vệ mình, xúc động hai má nóng bừng, miệng không thốt được lời nào.
    Đang trong lúc nut_chai thầm cảm kích tình cảm của leulong dành cho mình thì Ễnh ương kêu lên ồm ộp. nut_chai giận lắm, quay sang mắng Ễnh ương: "đệ không ra tay cứu giá, không thương thân bồ liễu này thì thôi, còn làm ám hiệu báo cho quân địch là sao?" Ễnh ương thì thầm vào tai nàng mà rằng: "huynh ấy làm mưa rồi. Đang tính kế tẩu thoát một mình. Mà sư tỉ quên là Ễnh ương chỉ kêu khi trời mưa sao?". nut_chai nhìn xuống, khoảng đất leulong đứng đã lênh láng nước tự bao giờ.
    Tiếng trống nổi lên càng lúc càng dồn dập, ba huynh muội nhà leulong chưa biết tiến thoái ra sao thì quỉ Xa Xa bất thần xuất hiện. Leulong không bỏ chạy "đánh lạc hướng" như đã nói với nut_chai mà chôn chân tại chỗ nhìn quỉ Xa Xa trong hình dáng một mỹ nhân xiêm áo rộn ràng, khuôn mặt cực kỳ diễm lệ. Xa Xa kéo tay leulong và ngay lập tức leulong bừng tỉnh, chàng bắt đầu cuộc chiến mà trong lòng hân hoan như có cả một đội kèn đang chơi khúc hoan ca. Phải thắng trận này, phải mang được vật báu về cho hàng trăm, hàng ngàn thần dân, môn đệ của đất nước - leulong tự nhủ.
    Ễnh ương mặt bừng bừng phấn khích theo dõi cuộc chiến, nut_chai thì nhìn leulong đầy khâm phục và ngượng ngùng cổ vũ: "quần ướt cố lên". Xa Xa uốn người, chân lướt êm trên mặt đất, mắt nhìn leulong đầy thách thức nhưng không kém phần mời gọi. leulong cũng không phải tay vừa, mắt phóng ra những luồng ánh sáng mê hoặc, chàng thi triển thân pháp một cách vô cùng lanh lẹ. Trong lúc Xa Xa chững lại một giây vì kinh ngạc, leulong thừa dịp tung ra Mắm bò (Mambo) cước, Xa Xa loạng choạng đổ người về phía Ễnh ương.
    Ễnh ương dù rất căm ghét Xa Xa (vì đã lấy trộm ngọc ấn Đam mê của vương quốc Đăng xình Xì pọt) nhưng cũng bất ngờ vì hình dáng quyến rũ và võ công thâm hậu của Xa Xa. Ngay khi Xa Xa ngã vào vòng tay mình, Ễnh ương liền làm một cử chỉ đẹp (chàng vốn là người lịch lãm) là đỡ cho y thị khỏi ngã. Xa Xa liền cảm ơn Ễnh ương bằng cách tung ra tuyệt chiêu...hông đảo như rắn lượn, chân không chạm đất. Ẽnh ương giật mình, không dám coi thường.
    Trong lúc tránh đòn, Ễnh ương đồng thời suy tính dùng quyền hay cước để chống lại những đòn hiểm của Xa Xa. nut_chai đoán định rất nhanh sự phân vân của Ễnh ương liền kêu lên mách nước (nut_chai vốn tính hay le te, cầm đèn chạy trước ô tô, đánh trống qua cửa nhà Sấm): "đệ hãy nhớ đến ngón hấp diêm bí truyền của Tra Tra thái tử". Ễnh ương ngay lập tức vô hiệu hóa đòn đánh của Xa Xa bằng một cái đảo người. Ễnh ương, hơn ai hết, hiểu rằng cái cây tốt thì phải có gốc, căn nhà vững thì phải có nền, chàng quyết định tung những chiêu Bậy thỏa sức (Basic). Vốn tính quen múa may với những chiêu tự do sáng tạo đến không lường trước, Xa Xa rất khó khăn khi chống lại những đòn đánh của Ễnh ương. Xa Xa có phần đuối sức sau khi liên tiếp dính chiêu Níu ròng rọc (New york) và sau hơn 10 lần Ẽnh ương ra chiêu Hằn thù hằn (hand to hand) thì y thị ngã vật ra đất, miệng búng ra một ngụm máu tươi.
    Liệu ba huynh đệ nhà leulong co giành lại được ngọc ấn Đam mê về cho vương quốc Đăng xình Xì pọt không? và nut_chai giữ vai trò gì trong cuộc chiến? mời quý độc giả chờ đợi hồi sau.
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi...
  3. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thực sự, quá cao siêu trừu, tượng.
    Hiểu được chết liền !
  4. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được mà không được ..chết thì hiểu làm gì.
  5. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được Hiểu được mà không được ..chết thì hiểu làm gì. chết liền [​IMG]
    Được mktvnn sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 26/10/2005
  6. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tưởng hiểu, hoá ra là chẳng hiểu gì mà cứ tưởng là hiểu.
    Ps: ở đây không có chế độ quote chữ ăn vote nhé
  7. huongtad

    huongtad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các Bác ơi cho em join với,
    em có nghé qua mấy trang của các bác mà nghe thất nó hay quá. Lâu lắm rồi em kô có cuộc vui nào như thế. Nghe kể mà thèm quá!
    Tiểu sử thế này nhé: tên Hương, male, 1981, YM: huongtad; mail: huongtad@nghison.com.vn; cell: 0912.318.760, đang làm trong Thanh hoá, cuối tuần mới về HN.
    Ngày xưa hồi sinh viên(Ngoại thương) em cũng có học mấy điệu cổ điển. nhưng học rất rốt, bây giờ thì chẵng còn gì. Hôm trc có đi đến sàn ngó tí, nhưng ko giám lên vì chắng còn nhớ gì cả.
    Mà cái món nhạc thì tai đúng như tai vịt, nghe mãi chẳng thấy. Tóm lại trình độ bây giờ là zero.
    Bác Dũng ơi, thế có join đc ko? Các bác cho reply cho em nhé! Nếu có thể thì cho em tham gia vào cuối tuần này 29/10 luôn nhé.
    Àh mà lại còn vụ giày nữa, nghe các bác nói thì phải mua một đôi giày mũi ngắn. Ngoài ra còn yêu cầu gì nữa ko bác nhỉ. em muốn đc hướng dẫn luôn nhé. Nhà quê quá! Nếu có thêm cả add và price nữa thì càng tốt.
    Nói chung là điều lệ của Fresh comer, tài chính,,, em thấy cũng đc đấy.
    Hi vọng các bác trả lời sớm.
  8. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Welcome to Fresh Comers'' Group,
    Phong cách của nhóm là không cần nói gì cả, hãy đến và nhiên như ở nhà, vui vẻ thoải mái và học hỏi lẫn nhau... chúc bạn tìm được nhiều ý nghĩa từ nhóm và các thành viên của chúng ta.
  9. nvxuan

    nvxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    đóng giày ở 24 phố Huế-gần đối diện với chợ Hôm, giá giày nam thì 200 ngàn, giày nữ chắc tương đương
    nvxuan
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng của Nghi Sơn nằm ở tầng 6 hay tầng 8 Sun Red River 23 Phan Chu Trinh đúng ko? Suốt 4 năm nay mình làm ở đó thì chẳng thấy bạn tham gia box này, giờ vừa chuyển đi chỗ khác được chưa đầy 2 tháng! Anyway, welcome on board!
    Về chuyện giày dép nhé: nếu có đủ 250K để đầu tư thì nên liên hệ với bác Choclo, mobile 0983 524 268, để hẹn gặp và mua ngay 1 đôi vừa ý, khỏi phải mất công chờ đóng. Bác Choclo hiện là tay đóng giày dancing số 1 ở Hà Nội. Phải cái bác này hay có cái tật người ta thì đến để mua giày mà hễ cô nào xinh là y như rằng bác ấy lại hỏi những câu chẳng liên quan gì đến giày dép như: em làm ở đâu, có bạn trai chưa, nhà ở đâu, có thích các điệu ballroom (đặc biệt là tango) không....

Chia sẻ trang này