1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có được những bạn nhảy tuyệt vời-> Tái khởi động, cải tổ lại FC ( xem trang 78 )

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niem_dam_me

    niem_dam_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chuẩn bị xiền sắp được keng keng rồi ( tôi chiêu đãi ) hehe, mấy hôm nay bận rộn
    giầy nhẩy sắp mốc rồi Giăng Sáng ơi
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    anh tuanvu hồi này hơi bị to bụng nhé, lên sếp ah
    Quả là mỗi lần được hướng dẫn, mở mang được bao nhiêu tập waltz trên lớp gãy vai, tập cha cha gãy chân .. anh tuanvu nhớ nhé, bẻ chân em một cái rồi đấy .
    Anh về nhanh quá, fresh comers không giao lưu được với anh.. hic. Ban đối ngoại club xem xét lại nha
    Hôm qua, chính xác hôm qua còn lưu lại hậu quả của thứ 7, em lú lẫn quên hết cả đi cổ vũ bóng đá. Thiếu một cái loa, đài nhà mình vẫn to chứ

  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @latin: Anh kiếm hộ e địa chỉ đóng giầy mấy. Kẻo thứ 7 này e lại xách đến một đôi guốc cao gót khác, mấy anh chị lại có dịp cười khì
    @omni: Anh ơi! Đến giờ e vẫn mắc cười. Hihihihi! Chuyện ngón tay cái thẳng í.hihi! Sorry anh nha! Zô zuyên tệ!
  4. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    híc...em mất vụ học dancing tuyệt vời hôm T7 roài, mà hình như cũng chưa từng gặp anh Tuấn Vũ thì phải, anh ơi t7 lại tới FC cho OD được thỉnh giáo nha.....
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đội trưởng bận rộn một chút việc riêng là topic tụt ngay xuống dưới, Up một cái và tiện thể thông báo là tiền đạo LS đã khỏi hẳn chấn thương cơ háng do....... tập Slow Waltz tuần trước đã có thể ra sân tung hoành với anh em, khỏi phải làm khán giả bất đắc dĩ nữa roài.
    Cô em gái chẳng biết bận rộn gì mà thấy mất mặt mất mũi, cô ta quả là đáng ghét !
    @ khongthe! Em liên lạc với anh nhé, anh dẫn đi mua giày luôn ( anh không nhớ số của em )
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 24/11/2005
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E đây! E đây!. Mai nhé anh. Khoảng 6h30 được không anh? Đã PM cho anh về sđt. Để e về hỏi cô bạn e có cùng mua hay không rồi e có giờ hẹn sau anh nhé. Cảm ơn anh rất nhiều
  7. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào trang đầu tiên đọc chương trình cho ngày mai đi, cố gắng hỗ trợ tối đa cho nhóm nhé...
  8. Lea

    Lea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Toi moi hoc ma lai chua dang ky thanh vien CLB lieu tham gia co duoc ko nhi?
    I''m so nervous
  9. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm xem ở Dancing Queen xg thấy thèm quá, không biết bao giờ mới được như người ta.hix hix.
    Mai phải cố gắng vác mẹt đến học hỏi vậy. Nhưng Chúa Nhật lại ko được đá bóng buồn quá
  10. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Buổi tập hôm nay rất ấn tượng đối với tôi và đa số mọi người, tôi đã được giác ngộ rất nhiều điều. Chưa bao giờ FC có một không khí luyện tập nghiêm túc và đẳng cấp đến vậy. Ngay khi bác Tuấn Vũ bước vào cửa tất cả các thành viên FC không ai bảo ai (không ít người không hề biết bác là ai) đã đứng thẳng tắp - công nhận uy danh của bác dã man thật. Với một phong thái rất chuyên nghiệp, FC bị hút hồn trong từng kỹ thuật của Tuấn Vũ, 1s thực sự là vàng.
    1 tiếng đồng hồ đi qua lúc nào không biết, 1 tiếng hoàn toàn trong thế giới của Dancing. Tuấn Vũ trở về chiếc bàn với một chai bia, nhìn mấy chú dắt nhảy trên sàn đầu lúc lắc- Không hiểu cái thứ Dancing kia là cái thứ giề... Đôi lúc thấy TV hướng ánh mắt vào cõi xa xăm vô tận, lòng đầy trắc ẩn, chắc hẳn anh đang nhớ đến một bóng dáng nào đó khiến anh muốn quên đi Dancing mãi mãi... Thấy mà hãi quá à, kekeke...
    Cuối buổi tập nghe thông tin TV bị rơi cái gì đó, hỏi chủ sàn vẫn chưa thấy, money chắc k thành vấn đề chỉ sợ trong đó có kỷ vật của ai đó thì gay... Thành thật chia buồn cùng bác, cũng chỉ vì FC mà đến nỗi này. Cảm ơn Tuấn Vũ nhất nhiều vì sự chia sẻ ngày hôm nay, một ngày hết sức đặc biệt...
    Hôm qua cùng bé Callalily học lỏm Bác MP bước Fan của Rumba, bây giờ bước ngon phết... kekeke, mình cũng có duyên với Dancing phết...

Chia sẻ trang này