1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có được những bạn nhảy tuyệt vời-> Tái khởi động, cải tổ lại FC ( xem trang 78 )

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chán "đời" quá....Mình mà biết "Đời" là thằng nào thì phải tìm đến phang cho một trận. Kể tội nó ra để cả nhà cho ý kiến có nên phang hay không nhé.
    Mấy tháng trước thứ 7 em nghỉ thoải mái, chơi dài cổ...Vừa đăng ký vào FCG của bác TD xong thì thứ 7 nào cùng đi công tác liên miên---> Chưa tham gia được buổi nào (mà cũng chưa phải cúng ..xiền lần nào cho OD).
    Bác nào ủng hộ em phang thằng/con tên "Đời" cho em 5 sao em đánh cho nó tiệt nọc.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, chậm tiến là chậm tiến xế lào . Chẳng qua là chưa đi thôi Đi lừa và bị lừa .. em thấy mình giăng mắc thì biết tỏng rồi còn đâu, ko thú vị mấy. em thích bị lừa hơn chị ạh, con người mang hơi hướng tự nhiên như cô tiên một tẹo
    Em sắp chết mất rồi Nhà mình nhớ nhé, khi nào em ho một phát phải giúp em đấy
    Kim cương ko đi dự đám cưới anh Niemdamme nhỉ, tớ tường thuật lại cho cậu nghe đoạn bốp chát của lão Latin_sky nhá.
    - em sinh năm bao nhiu nhểy?
    - dạ, 82 ( chớp chớp mắt)
    - Chó
    - hơ hớ.. ( suýt ngã nếu như ko có anh mktvn đỡ)
    - Anh hôm nay phải đem theo túi( mặt tỉnh queo) , tẹo nữa mang xương về cho OD kim cương.Mà này, hôm nay em là hoa lạc giữa rừng gươm nhểy
    Lão í trả thù tớ cái tội bảo lão là gươm lạc trong rừng hoa hôm đi cổ vũ bóng đá lần đầu tiên cậu ạ . Thù dai thế ko biết .
    hôm vừa rồi các pác trong FC cũng nhắc tới chưayeu1lan đấy ạ.
    FC = Fresh Comers
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 10/12/2005
  3. baothi0911

    baothi0911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lớ ngớ buổi đầu lên tham gia câu lạc bộ FC, lúc đầu chỉ dám yên vị vì chẳng thấy quen ai mấy, mà thấy mọi người nhẩy tốt quá không dám ho heo tập luyện gì!
    May quá ngồi một lúc tự dưng gặp một cô bé xinh xinh quen quen đến nói chuyện, hỏi ra mới biết là ocean diamond, một trong những thành viên tổ chức của FC. Cô ta rất nhiệt tình giới thiệu về tổ chức và hoạt động của hội và cổ động mình ra tập làm mình thấy bớt ngại ngùng và mạnh dạn ra tập rumba. Thầy giáo hướng dẫn điệu rumba (xin lỗi vì chưa biết tên) hướng dẫn các hội viên cũng rất nhiệt tình và chỉ bảo từng sai xót kỹ thuật cho hội viên, nhờ vậy mình đã phát hiện ra nhiều điểm yếu trong kỹ thuật nhảy rumba từ trước đến nay của bản thân
    Về đến nhà ngồi lên máy tính viết mấy dòng để Thanks to cô Kim Cương và thầy giáo đã nhiệt tình hướng dẫn cho thành viên mới này nhé
  4. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Còn Ngố này thì Đời đen đủi hơn, thứ 7 CN nào của mấy tuần gần đây cũng đi đám cưới. Vừa đi 1 đám cưới ở tận Yên Bái về, mệt đứt cả hơi, tiếc dancing nữa, . Nàm xao bi h hả bà con ui?
  5. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    thứ 3 tui về roài, offline đi Ngố ơi để bù lại những ngày gian khó đã qua. T vừa học 1 lớp massage về, nếu Ngố đau lưng hay đau chân tui ưu tiên miễn phí cho.ke ke ke
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đến muộn hẳn nửa tiếng.. xin lỗi em Alexthuyduong nhé.. mặc dù chị đã phóng xe với tốc độ kinh hoàng.. Mọi người lại tiếp tục chủ đề rumba với sự hướng dẫn của anh Tuanvu. Đứng thẳng, vươn người, èn và chuyển trọng tâm Em đau hết cả cái lưng, giữa bàn chân và tay quá rồi, mặc áo len mà phát nóng cả lên. Em đã nhìn thấy anh tuanvu giơ ngón tay cái lên với em rồi hê hê. Nhưng em ko lướt được cái mũi chân trên sàn được. Em nhìn cái giày.. mũi nó quá dài, nó quá cũ, quá kinh điển rồi.. hự.. phải đi mua giày thôi. Em đã từng lục tung cái nhà FC này để tìm địa chỉ, hi.. 16,20 Lý thái tổ, Ngọc Phú thì phải.. ( Chị ngố nhỉ) . Nhà mình hôm nay có mấy bạn mới thôi, nhưng họ cũng ra tập rồi. Sir hôm nay bị nhốt ở trường he he Anh Please và anh xuansolf thì cứ thở phì phì vì mệt
    Ngồi buôn với anh Tuanvu, IDtoday, khongthe.. lại chủ đề cưới hí hí. ID bảo: "hôm qua chả ai gọi điện cho cô dâu chú rể nhỉ. Đáng nhẽ là phải full call. Tuần này hai anh chị đang đi chu du tuần trăng mật đấy vẫn còn kịp fone " Anh tuấn vũ bảo: các bác nam đã định đến nhà, rồi mời chú rể ra. Các bạn nữ của nhóm cũng sẽ đến, mời cô dâu ra. Và còn lại FC
    :) Chiều qua một em đã bất chợt nói: Lâu rồi ko thấy H bật cười tự nhiên như thế :) ... rất chuẩn. Tối qua em đi vào nhà tắm ( nhưng chưa làm gì cả ), em thấy có tiếng chuông tin nhắn, nghe rõ nên em đi vào nhà.. Nhưng không có, em đi ra, đi vào, đi ra đi vào.. ừm.. đài thì bật Dreamer, chuyển sang "In the army now" thì có tin nhắn thật he he.. Rất nhiều lần như thế, như kiểu có mối dây liên hệ gì đấy. Em nhớ đến người ta ( ko lạ tẹo nào vì cảm giác đó nó theo em lâu roài ) hôm vừa rồi lọ hoa rơi, hôm qua chén rơi.. vỡ tan tành. Lại phải mua cái mới rồi đây, hậu đậu thế không biết . Em bắt đền người nào làm em nghễnh ngãng thế này đấy Nốt ngày hôm nay, nốt ngày mai.. là em được tung tăng thoải mái thật sự nhà mình ạ. Em mong rằng tất cả mọi chuyện với em nó sẽ tốt đẹp... Tất cả sẽ tốt đẹp.
    FC đông vui, FC thân thiện, FC cởi mở.. thầy dạy tiếng việt bảo em: Cởi + mở không phải là cười đâu đấy nhé
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hặ! Hôm nay quỏÊ thỏằc là: "Hoa lỏĂc giỏằa rỏằông gặặĂm". MỏƠy chỏằi! CĂi ăn ăn ăn cỏằĐa thỏƠy, e tỏưp mâo cỏÊ ngặỏằi mà hỏằ.ng 'ặỏằÊc. ThỏĐy có cĂch chi cho e bỏằ>t chỏưm tiỏn 'ặỏằÊc không? Hay là thỏĐy làm gia sặ riêng cho e 'i. Lúc 'ó e hỏằâa sỏẵ không gỏằi thỏĐy là thỏĐy nỏằa, mà gỏằi thỏĐy bỏng..... eeeeeeeeeeeng. Hỏạ hỏạ!
    Mà sao FC dỏĂo này hay bỏằ ca 2 thỏ nhỏằ?? Sỏằ' ngặỏằi ỏằY lỏĂi càng ngày càng cỏằc ưt?????????????????????????????????????????????????????? E 'ang ôn thi, chỏc không theo 'ỏằu 'ỏãn 'ặỏằÊc. Sau 12/1, e hỏằâa sỏẵ chfm nhặ con ong...
    @omni: thỏằâ 2, 7h kâm xưu xưu nghen anh. Hỏằ< hỏằ<!mà sao là omni nhỏằ?? Mơ tôm omni? E chỏằ? fn 'ặỏằÊc mỏằ-i loỏĂi mơ tôm chua cay cỏằĐa omni 'ó thôi
  8. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    ủa, mì tôm chua cay á món tủ của em đó, ăn liên tục trưa tối gần 3 tuần rùi nè....tiếc là ko phải hãng omni..khi`khi`....
  9. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Chị khongthe à, chị mới tập, cứ từ từ thui,cũng ko cần phải cố quá đâu. Nhất là cái động tác lắc hông, lần trước chị hỏi em, em có hướng dẫn chị, nhưng giờ thì chính em lại thấy mình sai quá thể, cứ cố lại thành lắc ....mông.... trông sẽ rất phô. Thui thì cứ bước đúng bước cái đã, chị ạ. Chứ mình tập linh tinh sau thành thói quen, biết là sai thì cũng khó mà sửa được. Mà chị phải năng nhảy đi chứ, sao lại ngại bị các anh "chỉnh" thế Em nghĩ mình được "chỉnh" thế mới ...sướng (hehe...) thế mới nhanh tiến bộ. Chứ em là em ko khoái người nam nhảy xong khen mình toàn diện đâu. Như vậy mình vừa chẳng học được gì lại dễ sinh tính tự phụ, chủ quan. Thêm nữa là ko ai mời mình thì mình mời lại người ta, Nhân mã đâu có tính e thẹn, hehe... Mà em nghĩ ở FC, chẳng bác nam nào được chị mời lại dám từ chối cả (kể cả là trong suy nghĩ). Các chị em FC thì xinh xắn, dễ thương, các anh zai thì lịch sự, ga lăng... hé hé...
    Cũng xin nhắn với các anh lun là tránh để các chị em ngồi ko đó nhá, đừng có sợ bị từ chối
  10. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi cả nhà vì hôm nay em đã ko đến tập cùng mọi người được. Dạo này sắp thi, phải ôn tập nên em cũng chả dám ...cúp cours khi`khi`...
    Mãi hơn 4h em mới đến nhưng mà đến nơi thì thấy còn lèo tèo vài người. Biết rằng đây cũng chỉ là offline dancing ngoại khoá thui, tuy nhiên em vẫn hơi buồn .... Giá có nhiều người ở lại dancing với nhau để hiểu nhau thêm thì tốt biết mấy. Có luyện tập thì cũng phải thực hành ti'' ti chứ nhỉ? T7 tuần tới hy vọng ko vướng ca học để còn được đến luyện tập, chat chit và dancing cùng mọi người...
    Nhớ ... quá!
    Tớ xin lỗi bạn Pucca nhìu nhìu! Hôm trước đã hứa với bạn là thế vậy mà.... buổi sau tớ sẽ tạ lỗi với ấy nhé!
    Em cũng đang định đi đóng giày, ai cho em cái địa chỉ ở Chương Dương Độ đi. Em thấy bảo ở đấy đóng giầy nữ tốt hơn ở Sơn Tây, phải ko nhỉ

Chia sẻ trang này