1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có được những bạn nhảy tuyệt vời-> Tái khởi động, cải tổ lại FC ( xem trang 78 )

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Bé Ướtmi là bé nào mà anh lên Vân Hồ lại không thấy? Chẳng lẽ lại nhắn tìm trẻ lạc, dán tờ rơi khắp TDC.
    Mới vào box có một thời gian mà bé quậy tưng hết cả sàn, gây nên tội khá to: Làm chưa10lầnyêu phải thổn thức con tim, ăn sắt nhả ra que hàn; Làm cho bác cao niên nuốt hột thị, nuốt vào chẳng được đành phải ngậm ngậm ngùi ngùi... Thôi cố gắng quậy thêm ít nữa để bà con có cái mà vui xuân. Lần này không gặp thì lần sau gặp vậy
  2. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác benkai có vẻ wan tâm nhiều đến chị em wá nhỉ, bác có thiếu "j dó" ko? liên hệ với em và anh Mêđiăn nhé, sẽ có giải đáp đến nơi đến chốn.
  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ku này, lằng nhằng quá. Chả động chạm gì đến nó nó cứ lôi mình ra cà khịa. Bé em Ướtmi và Benkai biết nhau từ năm hai nghìn không trăm hồi đó, lâu chẳng được gặp mặt nhau thì nhắn tìm trẻ lạc. Nhớ nhé ku em, gặp Benkai thì tránh xa xa chút nhé, kéo Benkai lại lấy chiêu Thịt Đè Người thì ... ôi thôi ... thương thay.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, cùng một msg: "Dậy đi anh ơi. Đừng ngủ nữa. Nhớ anh rùi. He he" đã được gửi tới 3 người.
    Một người sau khi nhận được msg đã lò dò tới Vân Hồ và đề nghị sờ vào trái tim anh ấy để cảm nhận được dư chấn... nhưng e hổng sờ vì lúc đó..... nghe nhầm, một người phúc đáp: "Công việc ơi là công việc". Một người còn lại thì vẫn đắp chăn bặt vô âm tín, tim vẫn không hề lay, miệng vẫn không hề mở, chân cũng không hề run....
    Hic! Amen lậy chúa lòng lanh. Con ko có tội!
  5. nut_lo

    nut_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ke ke, cô em này tinh nghịch ghê. Thế trong 3 tên nhận đc mess của cô em, cô nghĩ tên nào... đáng ghét nhất.
  6. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    trời! nghỉ thật ah? híc, mong rang sau tet chung ta se tim duoc cho tap moi
    cheers
    ah, cho em hoi , co phai cai anh cao cao, trắng, ngồi ở góc bên phải la Huy Kangmin ko nhi , doan the!
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh Benkai thân mến. Em từng cố sức giãy giụa giữa bao nhiêu chập chùng khó khăn để mong muốn gặp anh. Nào thì liên lạc trời Tây bên Dancepartner, nào thì ở đây nữa, thế mà anh lại ... làm ngơ em.
    Em biết sẽ có một ngày anh hối hận, vì đã bỏ lỡ một cô bé tuyệt vời thú vị như em, nhưng em không ngờ ngày ấy đến nhanh như thế này.
    Mà anh ơi, từ bận ấy xa xôi xa xa lắm rồi, anh đã kiếm được bạn nhảy chưa? Có vẻ như cả em và anh - đều không tin tưởng rằng sẽ tìm được một bạn nhảy Online mà "đủ trình độ" như mình (HÊÊ) cho nên mới xảy ra cớ sự : muốn tiến đến một bước mà rồi lại lùi lại vì e đường xa cảnh vắng, dễ ngã lòng?
    Anh Benkai, thứ bẩy lần trước em có lên Hoa Lư đấy chứ. Em vẫn là em, cho dù đã tăng cân 3 ký và mặt đã có nhiều nét gió sương. HU HU.
    Còn anh, anh là ai, một con người chìm trong ắng lặng? Hay là là một cánh chim vút qua bầu trời, để em nhìn theo và rồi không nhìn nữa vì loá mắt?
    Dừng lại đi anh, em hứa sẽ không nghiệt ngã với anh đâu, Chưa 10 lần yêu đã ngoan ngoãn, bác Edison thì êm hơi lặng tiếng. Chỉ còn ... chúgn mình thôi. He he.
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Dear Uotmi,
    Anh rất hay vào diễn đàn, đọc nhiều bài mặc dù không phải tất cả, nhẽ ra anh không nói thêm gì với em nữa, nhưng anh thấy em thật trẻ và có vẻ hiếu thắng với hành động anh hùng vừa rồi của mình nên anh sẽ viết một bài cuối cùng khi em còn là em bây giờ và không thay đổi.
    Em đừng nghĩ đây làm một lời khen bình thường, Yasu82 nói đúng đấy. Với sự vô lễ của em, anh sẽ không bao giờ tiếp chuyện với em nữa, cho dù em có nhắc đến tên anh. Với anh, việc người khác không trả lời mình là một sự đáng để anh quan tâm, nhìn lại bản thân thì với một số người khác lại tự cho rằng mình đã thắng, đã làm cho người khác phải im lặng ... cái này tùy vào nhận thức, quan điểm của mỗi người.
    Nếu ở ngoài đời mà em cũng như thế này thì ... thật đáng tiếc.
    Có những kẻ trên diễn đàn, không vô tư giống em, tìm mọi cách để bới móc người khác cho dù thông tin đó chỉ đáng tin cậy vài phần trăm, anh chẳng bao giờ trả lời, cũng có người nghĩ sự khinh bỉ của anh là do sợ họ, là hèn nhát ... cái này tùy thuộc vào trình độ văn hóa. Anh biết những kẻ đó lại sắp nhảy xổ vào đây bây giờ.
    Nếu em vẫn thấy rằng cần phải nói anh như những lần trước, thì đây sẽ là bài cuối cùng anh nói chuyện với em trên diễn đàn này. Đừng tự đưa mình vào tầng lớp những người đó, Uotmi ạ!
    Chào em, chúc em luôn vui khỏe.
  9. Gibbon

    Gibbon Guest

    Em hỏi thế này thì ai trả lời được em? Chiều hôm thứ bảy trên Hoa Lư hay tối qua ở Hai Bà Trưng đều ko có mặt Huy_Kangmin.
  10. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ặ, ỏằ ,ặĂ, vỏưy thơ chfng lỏẵ nhỏ**,
    tai hỏĂi tai hỏĂi,
    ah , anh gibbon ặĂi, cỏÊm ặĂn hôm qua anh mỏằi em 'iỏằ?u walt nhe , he he he.
    sao chặa thỏƠy ai có ẵ kiỏn 'ỏằ xuỏƠt 'ỏằi nhỏằ?? bạn thỏưt, khi nào tỏưp tiỏp , em xin hỏằâa sỏẵ không vỏằTi 'ỏn vỏằTi 'i nhặ mỏằi lỏĐn, hi hi , chỏằ? tỏĂi mơnh tiỏc nhỏĂc , không dance thơ phư, nên chỏng có thỏằi gian nói chuyỏằ?n vỏằ>i mỏằi ngặỏằi , lỏằ-i quĂ, lỏằ-i quĂ .

Chia sẻ trang này