1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có được những bạn nhảy tuyệt vời-> Tái khởi động, cải tổ lại FC ( xem trang 78 )

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    em nay la cai em toi hom qua lam dieu dung ku Gibon khi nhay dieu van so ddung ko???
    den clb ma di voi nguoi yeu thi hong rui lam cho anh gibon dau long
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Ặc ặc, chẳng hiểu HB viết cái gì và muốn nói cái gì nữa???
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có người tình nguyện đứng ra tìm roài chị ơi. Việc này có người này lo cứ gọi là yên tâm. Ra Tết sẽ có chỗ chơi
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đã biết chủ nhân nick nut_lo là ai rồi nhé. Keke Nghe giọng đoán người
    Đáng ghét nhất à? Cái đó phải để ở trong tim chứ anh?
    Tối qua ăn mỳ xong, ấm bụng là ngủ luôn đến ...9h sáng. Bùng 3 tiết đầu. hic hic
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chào anh TDE ạ.
    Em là ướt mi, và không muốn đem chuyện lên diễn đàn để nói. Thế nhưng tấm lòng anh mà rộng mở hơn, và đừng nói với em những lời như thế, em có thể đã cảm thấy dễ chịu hơn.
    Em nghĩ em không đáng để anh nói những lời ấy. Em không nghĩ rằng em đã làm cho anh phải Im lặng . Và tất cả những gì anh giận dỗi cũng vì em đã nói một câu đơn giản thế này: Bác Edison thì êm hơi lặng tiếng.
    Còn anh đáp lại thếnày: Với sự vô lễ của em, anh sẽ không bao giờ tiếp chuyện với em nữa, cho dù em có nhắc đến tên anh. Với anh, việc người khác không trả lời mình là một sự đáng để anh quan tâm, nhìn lại bản thân thì với một số người khác lại tự cho rằng mình đã thắng, đã làm cho người khác phải im lặng ...
    Và anh đánh giá đó là do Trình độ văn hoá? Đó là một câu nói xúc phạm tới một người có học hành tử tế và đã có một cái gì đó tuy là nhỏ thôi, ở tuổi của em.
    Bên ngoài đời, em không biết anh ở vị trí nào, một người thầy, một người giàu kinh nghiệm, hay một người đã từng trải qua rất nhiều thăng trầm ở cái diễn dàn này? Và anh có quyền được nói với em những lời như vậy?
    Khi em viết cho anh những dòng này, tay em run lên, và em dường như cảm thấy rất bức xúc. Chưa ai nói với em là em vô lễ với họ, bởi vì em thực sự là một cô bé tốt, em rất nhiệt tình và chấp nhận được, thậm chí là người chia sẻ với mọi sự trái ngược, riêng biệt của từng người.
    Em tin rằng anh Chua1lanyeu rất quý em, bởi vì em cũng quý anh ấy; Anone em mới chỉ đùa 1 lần, nhưng đã thấy mến; đối với Nut_chai gặp ngoài đời thật ít, nói chuyện chưa một lần, nhưng em đã thấy đồng cảm với câu chuyện riêng của chị ấy, Chị Yasu thì lặng lẽ ấm áp, có thể em với chị ấy có thể đi xa hơn nữa ngoài tình cảm trên mạng như thế này... Cũng như Sir trung dung, một người em đã tâm sự riêng rất nhiều, hay anh Gibbon rất mở lòng đối với mọi người; hay LuuChiHanh còn hẹn với em một lời hẹn mà chắc là chị/anh ấy sẽ quên.
    Còn anh, thay vì thái độ đón nhận và hoà bình, anh lại kết luận vội vàng vậy.
    Dường như quá khứ mệt mỏi khiến anh nhìn mọi người cứng nhắc mệt mỏi hơn.
    Em mới tham gia diễn đàn, thậm chí cũng chưa có thời gian đọc hết những gì bọn các anh tranh luận , nói vui là làm đau nhau. Nhưng đừng làm đau em như thế. Anh làm đau em, tức là anh làm đau một người thực sự vô tư và muốn tham gia làm mọi thứ chất lượng, sôi động hơn. Em đau lắm, anh ạ. Bây giờ em ngồi đây mà vẫn khóc, em cũng không nghĩ em lại khóc vì mấy câu trên mạng thế này.
    Em không muốn nói gì nữa. Tạm biệt anh, tạm biệt mọi người, em sẽ không tham gia diễn đàn nữa. Em mới tham gia từ 8/1/2006, cũng chẳng đến nỗi làm ai nhớ và luyến tiếc cả.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 16/01/2006
  6. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đang ăn trưa tự nhiên hắt xìiiiiiiii. Thì ra có người nhắc đến mình. Mi mà thì Ta buồn lắm, định bỏ Lưu Chi Hạnh lại một mình à . Còn lời hẹn giữa chúng ta đánh hội đồng lão Vượn già nghịch ngợm nữa chứ . Ngoài đời lão khoẻ lắm, bọn mình đánh lão trên diễn đàn vậy. Chẳng nhẽ chỉ vì một chút hiểu lầm với anh Ted mà Mi bỏ Ta lại khi cuộc chiến còn chưa bắt đầu sao
    Được LuuChiHanh sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 16/01/2006
  7. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này Benkai với bản tính thích đùa, cũng có liên quan liên đới. Benkai là một người biết bé Uotmi chỉ qua 1 cái nick, mới gần đây đọc bài của bé và liên lạc với bé qua email chứ chưa gặp lần nào, nhưng Benkai cảm thấy bé là 1 cô bé có cá tính, dễ thương, lí lắc và có một đức tính Benkai rất quý: Đó là dám nói ra suy nghĩ thực của mình. Vậy thì bé là 1 cô bé dễ chịu, dễ sống, dễ cư xử phải không anh chị em?
    Khởi nguồn Benkai đành "bới móc" một chút (mượn lời anh Ted): Anh Ted đưa ra một lời nhận xét giống như một đàn anh vuốt tóc 1 đứa em gái: "Cô bé này đang tuổi lớn, tuổi yêu". Ai ngờ với cá tính mạnh mẽ và rất bé con, bé Uotmi phản ứng: "Chuyện tình cảm thì ai cũng giống ai, đề nghị Ted coi Uotmi bằng vai phải lứa, nghe chưa"
    Nói thực, vào trường hợp của Benkai, Benkai sẽ bò lăn ra cười, rồi chuyển sang dở cười dở mếu vì một câu nói rất trẻ con, rất sách vở, nhưng cũng có cái lý của nó. Nhưng cho dù có lý hay không, cũng trách em nó nhẹ nhàng thôi, đằng này bác Ted trịnh trọng vác quả bom tấn ra trách em nó. Người lớn không trách trẻ con bác nhé, em thay mặt em nó xin lỗi bác bởi đã làm bác nổi nóng vì một sự vô tư, trẻ con. Em cam đoan nó chưa hề biết mặt bác, cũng như chưa biết bác làm gì, ở đâu, có thâm niên thế nào trong diễn đàn này. Đến mặt Benkai nó còn chưa biết cơ mà. Mời bác cốc nước mía Bà Triệu ...
    Còn cô bé nhõng nhẽo Uotmi kia, chưa gì đã dằn dỗi bỏ đi, thế có phải trẻ con không nào. Có quay lại nhảy với anh 1 bản Salsa không thì bảo, nếu còn tiếp tục bỏ đi thế, anh lôi lại đét cho 1 cái vào mông, lúc đó đừng có kêu Benkai độc ác.
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bác Benkai ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng như chính bác vậy...hi hi...
    @ bác TED: Bác àh, em Uotmi nó còn bé, nhắc nhở từ từ thôi vậy. Phũ phàng với 1 đứa trẻ "như Uotmi" chắc chắn không làm cho nó lớn lên thêm được.
    Tuy chỉ là mạng ảo, nhưng đã tham gia vô đây với tư cách thành viên thì chắc chắn là người ta không ít thì nhiều cũng có tình cảm yêu mến với Box Dancing.
    Hãy để Box luôn là chốn vui vẻ, thanh lịch của âm nhạc và những điệu nhảy quyến rũ, say mê!

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 16/01/2006
  9. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    gơ dỏưy ?
    anh nói thỏ oan em lam. chỏng bao giỏằ muỏằ'n làm cho ai 'au lòng, vỏằ>i lỏĂi luôn công khai viỏằ?c em 'Ê occupied vỏưy nên chỏng ai thăm mà 'au lòng vơ mơnh nỏằa 'Âu .
    nhặng for dancing thơ luôn available nhâ
    ah ,ma doc bai va nghe danh anh nhieu lam ma em khong biet mat, có thỏằf 'ỏằƠng nhau nhiỏằu lỏĐn rỏằ"i nhỏằ?, trông anh nhặ thỏ nào?
    nhặ thỏ này:
    hay là thỏ này:
    hi hi , xĂ tỏằTi , tỏĂi nghe tiỏng lÂu, tặỏằYng tặỏằÊng nhiỏằu sỏẵ nghâ sai
    xin hỏt ah
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    HB mới chỉ biết đến cái nick uotmi86 khi nghe cậu bạn Gibon nói tối hôm quaCòn trước đó thì không để ý là có 1 thành viên mới nhiệt huyết tham gia diễn đàn này
    Em gái à.HB nghĩ 1 câu triết lí sống rất tâm đắc đó là:
    "ở đời không có ai được lòng hết mọi người.Hoạ chăng là Thánh Nhân"
    Mà chẳng ai là thánh nhân được vì vĩ nhân còn có lúc mắc sai lầm cơ mà.Anh thì không nghĩ em mắc sai lầm nhưng anh nghĩ nếu em chỉ vì 1 lời nhận xét hay đánh giá hay vì bị mích lòng của vài người khác mà đánh mất đi cái cá tính của mình hay bỏ chạy thì không nên
    Còn nhiều người nhiều anh chị trên này quí em và đặc biệt có anh Gibon hay nhắc đến em và bây giờ có anh HB nữa nèVậy nên đừng có bỏ chạy như vậy mà hãy ngẩng cao đầu.E còn trẻ mà.Cứ sống vô tư đừng "tính toán chi li" làm gì
    Chúc em gái luôn hoạt bát vui vẻ

Chia sẻ trang này