1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có được những bạn nhảy tuyệt vời-> Tái khởi động, cải tổ lại FC ( xem trang 78 )

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác Benkai!
    Một là em chả biết vụ ọp ẹp nào cả. Mà nghe chừng thành viên mới đến tham gia thường buồn nhiều hơn là vui. Bị bỏ rơi mà.
    Hai là em không thích từ "thử", mong bác thông cảm ; Bác nghe từ "thử" nghe ghê ghê như từ chơi của bác Gibbon ấy, ngại ghê. Tại sao các bác lại thích dùng những từ bóng bẩy thế nhỉ .
    Bác có nhã ý mời em nhảy, em lấy làm sung sướng, thẹn thùng và vinh hạnh và em sẽ đáp lại hết lòng trong khả năng của em...
    Em rất sợ quan điểm khiêu vũ có đôi chỗ không khớp... nhỡ ra... Em lại là người bảo thủ nữa chứ.
    Em vừa phải chạy xuống nhà dưới trông một bà cụ bị huyết áp cao, bây giờ em lại trở lại đây. Em thấy bác, không biết bác có off không, nói chuyện với em luôn đi, bác Benkai.
    Hôm đi học Tango, sao em không thấy bác nhỉ ? LẠ GHÊ? EM nghe nói bác là người béo tốt, làm sao em lại không thấy nhỉ? Híc. Lại thêm một lần xa cách bác nhể.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 18/01/2006
  2. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ối anh Benkai ơi, em tìm anh mãi, hoá ra lạc vào đây ah? Đi chỗ khác chơi đi nhá, định ở đây truyền bá đứa con của cha Rhumba và mẹ Salsa ah?
    Hic...lâu lắm rồi mới quay lại với ngôi nhà FC nì, trùi ui...hoa hết cả mắt. Ngất lên ngất xuống. Toàn các bé xinh tươi, trẻ và khoẻ. OD già mất roài, cuối năm cắm đầu cắm cổ vào lo làm ăn. hic...vụ đi chơi T7 này cũng pótay.com.
    Thôi thì đành chúc FC vui vẻ và nhanh chóng trở lại luyện tập dance sau tết nhé.
    Happy new year!....dzô...zô.....
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh!
    Có gốc thì mới có ngọn
    Không được chọc gậy bánh xe, nhớ! (just kidding)
  4. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, vừa phát biểu đã bị chặn họng ngay roài, cả cái tủ to thế này kê vào mồm chả biết có nuốt nổi không. Không biết thằng hay con lantuvien_ttt ăn nhầm gan Hùm hay Beo gì mà dám chặn họng mình nhờ..
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Sir Dũng có ý kiến chúng ta lên sàn thực tế vào tối thứ 7 tự nhiên hương relax như tinh thần của FC đầu tiên ấy . Theo em, Discovery nhạc trẻ, nhưng nghi thứ 7 tối thì hơi đông, vậy lên Lý Nam Đế được ko ?
    Sau khi dance, chúng ta sẽ tuỳ y mà di tản, làm gì thì làm, nhờ
    Anh thử yêu vài lần có gì mà khiến cô bé lantuvien không dám chặn họng. Cô ấy ở ngoài bắn tỉa còn nhanh hơn anh đấy.

  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Là e - khongthe đây mừ. Hehe! E nỏ ăn gan hùm, cũng chả Beo. E chỉ dịu dàng, dịu dàng, dịu dàng.... như vốn có. Hehe! Lạt mềm buộc chặt đeeeeeeeeeee
    @FC.: Đồng ý cái nhảy? Thứ 7 này cả nhà mình đi chơi đi. Sir đâu roài? Lên tiếng chuẩn bị cái chương trình đi. E đề nghị lên Queen. He!
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần trước lên Cung. Choáng ngợp trước cơ man con người nhảy nhót uốn lượn. Đầu ong ong chóng mặt, nhưng vẫn kịp nhận ra một hành động rễ thương của một anh gì gì.... Tên gì nhỉ? Đã giới thiệu và đã nói chuyện mấy lần rồi mà vẫn chưa nhớ được.
    Sàn đông, ghế thiếu. Cứ tiếng nhạc nổi lên là anh ngồi vào chỗ trống nào đó. Tiếng nhạc dứt, a lặng lẽ đứng dậy, đứng loanh quanh., chân di di xuống đất, giả vờ hóng gió dưới quạt. Những cô gái, và cả những chàng trai "vô tư" vui vẻ ngồi vào chỗ trống của anh vừa nãy sau điệu nhảy quay cuồng mà ko hề biết rằng có một người đã tự nguyện nhường chỗ cho mình. Hành động kín đáo và tế nhị!
    Mình vốn thích quan sát và phát hiện ra những điều có vẻ nhỏ nhặt và bình dị trong cuộc sống... nhưng dường như đã trở thành của hiếm trong cảnh đất chật người đông hiện nay. Người ta không cần nhường nhịn, hi sinh cho nhau nhau, thậm chí để có được nó, phải đánh đập, tranh giành, cãi vã.... Thất vọng nhỉ? Và đáng cười thay....
    hi`! Anh có ngờ là e lại để ý điều đó không? Thấy thú vị, để trân trọng và nể phục mà thôi. Chẳng có ý gì sâu xa cả.
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Spam tí.........................
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 20/01/2006
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Lời mời của chị Cal về off cuối tuần sao cứ đi đâu thế nhỉ? Chóng báo với thiên hạ đi chị! Chạy sang mỗi topic một câu, hè nhau hẹn hò đi! Nhiệt tình lên! Nóng bỏng lên! Bánh chưng đã nấu đâu, làng ì quá!! DÔ DÔ ĐI CHƠI~!
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa đi vừa chửi....

Chia sẻ trang này