1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có được những bạn nhảy tuyệt vời-> Tái khởi động, cải tổ lại FC ( xem trang 78 )

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Alô, nghe rõ trả lời. Em hứa sẽ phi thẳng vào sàn, túm chặt một gã nào đó vừa mắt, kém kém thì cò kè bớt một thêm hai rồi dẫn thẳng ra sàn thi đấu với chị cho bõ lòng tự tin . Hê hê.
    Hay là em làm thêm kỷ lục một bà Ba ông cho bà Táo quân tị nạnh nhỉ?
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hay! E này hậu sinh khả uý.
    E túm lão nào đầu cua, mặt lườm lườm, miệng nguýt nguýt, chân đong đong, tay đưa đưa - dân tình gọi là LS mà oánh. Lão này rất khoái một tay 2 em.
    Chị thì xin. Một anh đã đủ làm chị xoay như con rối rồi. Hehe! E giỏi thật. Một mình mà 3 tay. Cơ mà mỗi người chỉ có 2 tay thôi mà?????????????????????????? (Nói nhỏ vô lỗ tai chị xem làm thế nào để 3 anh một lúc thế????)
    Đầu tiên là từ 15h30 đến 17h30: chát chát xình tại sàn Nghĩa Hiệp - phố Núi Trúc - Vạn Phúc (cạnh ĐSQ Thuỵ Điển)
    Tiếp theo là từ 18h đến 20h: chát chát ... bụp tại lẩu quán ..... (lại chỗ KS Bàn Cờ tiếp á???) Anh chị em nhà mình sẽ tha hồ có cơ hội chuyện trò tán phét, có bao nhiêu dưa lê dưa hấu còn lại buôn hết cho sạch sẽ, để ... chuẩn bị đợt hàng đầu năm mới Các new comers thì có cơ hội được giới thiệu bản thân và được nghe các older quảng cáo về cơ số thứ Thế là tha hồ mà hiểu nhau nhé!
    Và tất nhiên ''''n'''' là điều ko thể thiếu!!!
    Sau đó, từ 20h30 đến 22h30: Bi-a??? bóng bàn??? dancing??? Cứ đi sẽ biết liền
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ý kiến chị Cal thế nào? Em thì sẵn sàng. Thân gái dặm đường biết đâu lại làm anh Gib hay anh Ltin hay Bác Sir hoặc may mắn có cả đội trưởng yêu 1 lần giúp đỡ nhể?
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đã có vài nhân gọi tới hỏi cái sàn NGhĩa Hiệp là cái sàn nào.
    Mà e cũng hổng biết cái sàn đó nằm ở đâu?
    Đề nghị bác chưachục hoặc bác nào béo bụng dày mặt ra đứng đường làm hoa tiêu cho anh chị e tụ tập đi.
    E CLL L bố trí người hướng dẫn rồi nhắn cho chị biết với!
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Cái sàn này nó "nổi tiếng" quá nên nhiều người chưa biết. Vì thế mà Mod đã phải ghi rõ địa chỉ ở ngay tiêu đề, các anh các chị có để ý không nhỉ
    Hướng dẫn giờ chót:
    Sàn Nghĩa Hiệp nó nằm ở cái mạn Khách sạn Daewoo, Ngọc Khánh. Chắc ai cũng biết đường Ngọc Khánh, chỗ sàn Cosmos rồi, đi thẳng ra phía Kim Mã, đến ngã tư sẽ nhìn thấy một khu nhà sơn toàn màu đỏ, đó chính là ĐSQ Thụy Điển, đi vào con đường cạnh ĐSQ sẽ thấy biển chỉ dẫn sàn Nghĩa Hiệp chỗ nào. Chung quy lại là đường ở mồm, bà con phải tích cực hỏi han, phát huy hết khả năng ngoại giao, ngoại cảm; tận dụng mọi phương tiện để đến được nơi cần đến.
  6. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Sozi các bác, đăng kí rồi mà lại k đi được, em bây h mới về đến nhà thôi đành ngồi nhà hóng chuyện của các bác vậy. Các bác đi về rồi tường thuật lại cho em hóng với nhé.
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em được thưởng thức đủ mọi mùi từ phía các anh chị em FC. Em bắt gặp một mùi gì đó thật gần gụi, chỉ muốn vùi vào đó, nhưng hổng dám. Chắc tại anh Gấu nhà em cũng có cái mùi gần gần thế chăng? Nghe nói phụ nữ nhạy cảm với mùi mẫn mà.
    Trước hết em xin chia buồn với chị Cal về sự ra đi buồn rầu của một thứ của cải gần gũi, nhưng không sao, rồi đây mọi thứ sẽ ổn. Đến cây cổ thụ kia còn rụng lá rơi cành, nữa là ta? Mà cây cổ thụ làm sao nhớn được, nếu không có lá già, cành khô? Thương lắm, yêu lắm, đừng buồn nha chị. EM biết chị còn buồn chuyênj khác nữa, nhưng rồi sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh Ben và anh Lờ Sờ quan tâm chị thế kia cơ mà! Còn em để ý từng cử động, từng sự thay đổi nét mặt của chị này. Còn... bao nhiêu thứ bên ngoài ngọt ngào nữa này!
    Thật sung sướng khi được biết đến đủ mọi sự hồn nhiên của anh chị em ta, em ngây thơ õng ẹo với các anh, ngây thơ cắm cúi ăn, còn các anh thì mưu toan riêng, nào thì trị hoa bằng "roi da" này, hê hê anh Ben nhỉ, nào 39 kiểu bật lửa. í ẹ.
    Vui vẻ và sung sướng đến độ, em tính trung bình 5 phút/ người để chạy đi xả. Vất vả ghê khi phải xếp hàng trong nóng ruột, nhưng ai nấy đều hổ hởi, phe phé cả.
    Gớm cái chị khôngthể, tưởng chị chủ động thế nào, hoá ra nhát ẹc. Ngỡ chị sẽ lôi kéo, rủ rê các anh em để dancing, nào ngờ chị ngồi lặng đếm hoa sáng mai phải mua thế nào. Híc. Em máu mê dâng đầy mặt, không còn cách nào khác, hết vỗ đùi, hích chân anh nọ, lại vẫy tay, giật thuốc lá của anh kia. Đó, chị thấy em thế nào. Có trai trẻ nào thoát được tay em. Phải như thế chứ. HƠ HƠ...
    ẤY thế mà các anh, các bác, các chú vốn bạo mồm nhiều miệng thế, vậy mà nhảy với em cứ đứng xa hàng thước. Anh Ben chắc sợ em bị ngạt hơi, nên khoảng cách nhảy Valse với em cách 1 cánh tay lận. Nhưng em cảm thấy vui vẻ lắm. Anh ấy tuy có béo tốt, ục ịch, nhưng nhảy Valse như chim bay, lần đầu tiên em được nhảy Valse đã đời thế. Đã vậy xong Tango, bác Trường kết thúc bằng cách nói với em một câu: Ờ tốt! Hê hê, khen em hiểu ý của bác đó mà.
    Nhắc đến đây mới nhớ, quên xin số đt, ngu thế hả ướt mi ơi.
    Mà này, mọi người nhảy Disco ít ***y thế nhỉ? Chả lẽ em cứ lắc một mình mãi, nên mới tấn công con mắt anh Gib già đạo mạo. Thế nào đêm nay bác ấy cũng không ngủ. He he.
    Bi giờ mọi người còn đi tiếp. Phần sau để ai vui tính viết tiếp nhá.

  8. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Ai post bài tường thuật toàn cảnh vụ Offline cái nhỉ, tò mò quá...
  9. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, offline buổi tối ko off, toàn chơi vào giờ chết . Tuy không đi nhưng cũng có nghe mấy chú trên sàn báo lại, sau hôm đó sàn nghĩa hiệp phải sang sửa lại sàn vì chỗ bị thủng do giầy gót nhọn của chị em cally, khongthe, chỗ bị lõm thành ổ gà ổ voi dưới bước nhảy của bác Benkai...Thật là thiệt hại vô cùng to lớn cho sàn
    Thành thật chia buồn cùng em Cally, trong cái rủi còn có cái may em ạ, coi như của đi thay người, điện thoại của em ra đi nhưng chân cẳng còn nguyên vẹn là may mắn rùi.Ở nhà anh còn một cái cục gạch lâu lắm không dùng đến, tại cứ alo là nó tự tắt nguồn, em có cần dùng tạm trong dịp tết thì anh cho mượn, sửa hộ anh rồi dùng
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ! Chị cứ gọi e là sư cụ kị.... Đến mức .... muốn vùi thì chị chỉ còn nước.... vái e chín vái.
    Hix! Rút ra được câu: Thùng rỗng thì kêu to. Những đứa to mồm nhất là những đứa gan bé tẻo teo. Còn những kẻ im lặng là những kẻ... máy khoẻ (Dẫn lời lão Benkai)
    E biết anh Trường nhxét thế nào sau điệu Valse không?: "Hình như e còn rụt rè". Dạ! Cho đến giờ này như vậy là hết sức với e rùi ạ. Cũng giống như điệu Arg Tango, thuộc lý thuyết nhưng hổng dám thực hành
    Cũng kính thưa các anh, các chị. Vốn tính e hiền hoà, ít nói, dịu dàng, quá đỗi dịu dàng, ngây thơ ngoan hiền có tiếng. Thỉnh thoảng mát giời tự nhiên e cũng có khiếu nói nhiều, nói nhiều mà văn không hay chữ không tốt nên cứ lấp la lấp lửng, đôi khi bí từ, lại quá trong sáng hồn nhiên nên lại rơi vào cái thế..... Hix! E hoàn toàn ngây thơ không có ý bắn tỉa, đá đểu, nhìn rau gắp thịt như bác LS vẫn xài.
    Anh Bông đừng nhìn e bằng con mắt lãnh tụ nữa nha..... E trông anh giống quái vật muốn giết thịt lắm đó (Just kidding - đừng có mang bom tấn ra doạ e nha)
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 22/01/2006

Chia sẻ trang này