1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có được những bạn nhảy tuyệt vời-> Tái khởi động, cải tổ lại FC ( xem trang 78 )

Chủ đề trong 'Dancing' bởi sir_trungdung, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin tiếp thu ý kiến của bác, lần sau sẽ đọc bài của mọi người kỹ hơn nữa trước khi reply.
    Theo em hội trưởng FC không nhất thiết phải là mod nếu có đầy đủ sự hỗ trợ cần thiết từ các mod. Chuyện bầu mod, theo em nên vì nhu cầu của box có cần đến hay không. Trước kia mọi người bầu bác lên làm mod không phải vì bác là hội trưởng FC mà vì lúc ấy giờ box thật sự có nhu cầu thêm mod, và bác là ứng cử viên thích hợp. Trước kia, Latinsky và Mediaplayer đã 1 thời gian dài đứng đầu các phong trào offline của box khá hiệu quả (so với điều kiện khách quan lúc bấy giờ) mà không cần đến quyền mod. Hiện tại box mình vẫn có đến 5 mod, trong đó 2 mod có nhiệm vụ rõ ràng là phụ trách hoạt động offline.
    ...Không lẽ cứ mỗi lần hội trưởng đương nhiệm của FC bận việc riêng phải bàn giao lại cho người khác là box ta lại có thêm mod mới và danh sách mod cứ thế dài dằng dặc ra? Em cũng không rõ qui định ttvn cho phép mỗi box có tối đa bao nhiêu mod, hình như cũng không nhiều lắm.
    Vậy nếu bác tiếp tục có thời gian cho các hoạt động offline của box, tốt nhất bác nên quay lại lãnh đạo FC đi, hoặc chí ít cũng hỗ trợ tối đa các hoạt động của FC với vai trò của mod offline. Nếu không thể có thời gian và không thể làm tốt nhiệm vụ mod offline thì nên tạm thời bàn giao lại vị trí mod. Không rõ mọi người thế nào nhưng cá nhân em thì không nhìn nhận vấn đề này là được hay thua gì ở đây cả, vì công việc chung thôi, ai có khả năng, có điều kiện thì làm, ai bận bịu, không đủ khả năng để duy trì thì tạm thời rút lui. Và đã làm thì cần có trách nhiệm và có quan điểm rõ ràng là vì công việc chung.
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ chưa bao giờ lượng bài viết mới, lượng thành viên mới nhiều như bây giờ, cũng lâu lắm rồi TDC mới hoạt động sôi nổi như thế này, và đây cũng là một khoảng thời gian khá nhạy cảm với cá nhân tôi vì giờ đây ít nhất tôi không còn hoàn toàn là người tham gia TDC với tư cách cá nhân, mà tôi là thành viên của ODC tham gia TDC. Mỗi lần viết bài bây giờ đều phải cân nhắc khá kỹ chứ không phải tiện đâu viết đấy như trước, nhưng có nhiều vấn đề đến nỗi tôi không thể chịu đựng nhiều hơn nữa đặc biệt là cách suy nghĩ và làm việc của Sir_trungdung, thực sự tôi rất chán nản và thất vọng hoàn toàn về Dũng, không hiểu Trung Dũng nghĩ cái gì và định làm gì cho dù không bao giờ tôi phủ nhận công lao của DŨng với FC cho đến bây giờ. Nhưng mà thất vọng lắm ! Chán chẳng buồn nói gì, cái việc làm trưởng nhóm FC tôi xin nhường cho bạn khác làm, tôi sẽ vẫn nhiệt tình tham gia với vai trò thành viên hoặc cố vấn. Các bạn FC tìm người khác thay thế hoặc giải tán FC cho nhẹ nợ....... không thể hiểu nổi ông Dũng này nữa rồi...........
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi e mới lại có cảm giác "đốt mình" như ngày hôm qua
    Tăng 1: Cảm giác relax, thoải mái, sung sướng, vui vẻ, tươi trẻ, nhí nhố, nghiêm túc và tập trung nhất với bài tập rất dễ hiểu, cặn kẽ và chu đáo của bác LS. Trước đây những người hướng dẫn khác cũng làm việc nghiêm túc, cũng nhiệt tình chia sẻ, với nụ cười vui vẻ nhưng chưa bao giờ thấy thoải mái như ngày hôm qua. Hoảng nhất với pha bác LS cầm ngang hông e, bẻ một phát..... buồn chết đi được!
    Tăng 2:Dancing tại sàn. Hic! Lâu lâu mới thấy dân tình ta đông đủ. Nhiều thành viên mới. Cảm động nhất là anh bạn j đó của anh chua1. Hic! Đó là người kiên trì nhất (đối với e) mà e từng thấy. Thứ 7 trước đã dance Tango và Waltz nhanh với e rồi. Vậy mà buổi này vẫn chưa "khiếp". Quả thật! Khâm phục với đức tính nhẫn nại của anh này. Với anh này, có nhiều cái để nói, sẽ post lần lượt bên topic "Cảm Xúc Dancing...". Tối qua, 2h sáng, yên vị trên giường tầng 2 rồi, mà e vẫn có cảm giác tròng trành, tròng trành, chảo đảo, xoay xoay như sắp lộn cổ xuống dưới đất.
    Người thứ 2 khiến mình ngạc nhiên đó là bạn ma_nho. Hic! Người bạn í nhỏ nhỏ xinh xinh, tay chân cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, miệng cũng cười nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng lúc dance cùng điệu Bebop, mặt bạn í nghiêng nghiêng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết. Đến khi dance Jive, phải giơ tay bẻ cái mặt lại, vả một phát nhẹ nhẹ vào má để nặn ra một nụ cười cho mình đỡ căng thẳng hơn. Mà sao bàn tay bạn ấy mềm mềm dễ xương đến vậy nhỉ? Cảm giác như mình là chân nam, còn bạn í là nữ vậy!!!!!!!!!!!! Nhưng pha bạn ấy lộn, đảo, xoay mấy vòng trong điệu disco mới thật sự là ấn tượng. Lâu lâu mới thấy được một phong cách trẻ trung đầy chất hip_hop. Tiếc rằng bạn í bỏ cuộc chơi vì phải về nhà ... nấu cơm! Hic!
    Tăng 3: Bún riêu Hoà Mã. Hic! Vừa bước vô quán đã thấy ngột vì cả một dãy dài toàn dân nhà mình. Giá mà có cơ hội, e đãi cả nhà món bún riêu Vinh, ăn vào cứ phải gọi là mắt chữ O, mồm chữ A lun. Ngon đê tê mê. Thơm lừng, nước chưng sóng sánh, gạch cua vàng ươm, nước dùng có vị dịu mát, trong và ngọt, có mùi thơm đặc trưng của lá gừng, có vị cay the the của ớt.... hic hic! Nhớ mama quá!
    Là quán lưu giữ kỉ niệm của mình, một kỉ niệm kô quá lớn, ko đẹp, cũng không buồn. Nhưng ít ra là một cái j đó để nhớ
    Tăng 4: Karaoke hoành tráng. Chưa bao giờ đi hát mà e được nghe đầy đủ các loại giọng oanh vàng đến thế? Chị Yasu thì khỏi nói nữa, còn có uot mi, semi, anh j nhỉ, ngồi góc ngoài, giọng nam cao, anh Cường, anh Tuấn.... Còn có cả bác Quang plz, đệm đàn lưỡi tưng tửng từng tưng. Hic hic! Làm e thấy bức bối, khó chịu, phải đứng lên RỐNG luôn 2 bài "Say Tình" Và "Cafe ban Me". Khiếp! Các bác có thủng màng nhĩ thì cũng thông cảm, e không biết hát, nhưng thấy mọi người vui e cũng xin bon chen tí.
    Tăng 5: Mọi người lục đục kéo nhau ra về cả. Mới 8h30, về nhà thì đắp chăn ngủ à? Sáng nay lỡ ngủ đến 11h rồi. Vậy nên em mới đứng dậy hô hào rủ mọi người lên Dis. Dân tình kéo nhau đi xôm fết. Chỉ có điều, đến nơi điểm lại quân số mới fát hoảng. Có mỗi e với semi là chân nữ - lại dance chưa được tốt, trong khi đó có khoảng 7 men, hồi sau có thêm 2 bạn của bạn của a chua1. Hic! Để ý anh thanhle và anh j đó ngồi cạnh anh thanhle - a j hát rất hay í - chỉ ngồi xem mà ko ra sàn. Đến hỏi chuyện mới biết mấy anh chưa quen. Giá mà quyền dẫn thuộc về nữ thì e cũng mạo muội rủ mấy anh ra chơi. Lần sau e xin tình nguyện làm vật thí nghiệm cho 2 anh .
    Nhắn tin loạn xạ cho các chân nữ... hic hic! Bặt vô âm tín! ko một fản hồi. Vậy là mình với semi phải gồng sức "fục vụ" 7 ông anh.Hèn gì tối wa về nhà mệt bở hơi tai, chân nát toét, đau méo cả mặt. hic! Tang thương thật!
    Kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng vui. 2hsáng, một tin nhắn từ một người bạn gửi đến. Chợt thốt lên: "Đến với dancing vì nhiều lý do. Một trong các lý do là để quên đi những cái ko muốn có trong đầu". Reply xong, trở mình ko ngủ được. Lại trắng đêm.......
    P/S: Tớ còn trẻ lắm, trông cái mẹt già khụ thế thôi, tớ sinh năm 83. Sao nhìu người ở đây đi làm rồi vẫn gọi tớ bằng chị thía nhỉ? Tớ sắp già rùi ư?
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 26/03/2006
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đừng! Bác,
    Lần bỏ một box trên ttvn này ra đi, có một người biết - mà - ko - quen, đã hỏi e rằng: "Vì một người mà bỏ mọi người, có đáng không em?".
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi kinh khủng và thoải mái quá. UM định pót một bài hoành tráng, nhưng chị KHông thể đã ngoáy bút rồi, nên đành nín lặng vậy. HI hi.
    Lâu lắm rồi UM mới thấy thoải mái như thế. Rất rất nhiều nụ cười. Rất rất nhiều tài năng. Rất rất nhiều pha tình tứ. Rất rất nhiều hứa hẹn ở tương lai của FC.
    Hì hì, 8h em đã chuồn (cho nó đúng như em đi học về ý), lòng tiếc đứt từng khúc ruột. Giá như ca học bình thường của em về klhoảng 11h thì tốt nhể...
    Anh Muốn Kiss thì về nhà nhé đến muộn, áo trắng nụ cười trắng phấp phới, anh lại nhiệt tình chỉ đường cho em về nữa chứ...
    CHị Semi ơi, chị có biết có mấy người lân la đến làm quen với em, mà chỉ vì một mục đích thôi: "UM ơi, cái cô bé xinh xinh kia là ai thế?" Híc. Tị nạnh quá cơ. Nhưng em cũng công nhận, FC mà thiếu chị, FC sẽ mất đi một nguồn hấp dẫn quan trọng.
    Chị Yasu82 ca bài Phù vân yên tử làm cả nhà rợn tóc gáy. Vừa khâm phục cái "tìm người trog mộng" của chị, vừa thấy chị chao ôi... cao vút biết mấy...
    Chị KHông thể lại ôm em như thế, lại khuyên răn như thế... Chị ơi... Bản chất của em là thế mà... Hậu quả của sự phát triển không bền vững, chả là em bị mất một tí tuổi thơ, nên giờ phải bù đắp. HỀ HỀ.
    Anh Tuấn, Anh Lê, Anh Cường... Ôi chết, em phải đi bi giờ. Thế nhá. Tí về viết tiếp.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy bạn ducmative đâu!
    Toàn thành viên online, hô hào thì to mà chẳng thấy động tay động chân j cả?
  7. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    TDC dạp này nhiều hoạt động vui vẻ quá, k tham dự được thì thật là quá phí. Buồn mất 1 phút
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Những giọng ca ngọt ngào, những đôi chân quyến rũ, những cái nhìn không thể làm ngơ... ôi...
    Viking, sao anh ít hát thế... có điều gì trong anh đang ngự trị? Và Kalacream... có lẽ nào anh im lặng thế... chỉ quant âm đến Không thể thôi.
    Tội nghiệp anh Chó yêu phải vác nặng, nào giầy nào khăn nào túi của em, giờ lại còn phải cầm cái mũ em bỏ quên nữa chứ. Em đi đâu cũng sót lại cái gì đấy, thế mới lạ.
    Úi giời, thương Manhỏ quá, trong lúc mọi người đang phè phỡn mà lại phải nấu cơm. Có kẻ thương vợ thế không biết ?! Ước gì em có một đức lang quân chăm lo đến thế ?! Em nhớ nhất vẻ mặt nam tính của anh khi hỏi em: Em ơi, anh có "ái" không... Em xin khẳng định với anh: anh rất mạnh mẽ, rất dịu dàng theo kiểu galăng với phụ nữ. Anh yên tâm nhé, cứ nhảy với em dài dài nhé...
    Chị ZICZAC với chị gì ấy nhỉ... em chỉ gương mặt thôi, hơi im lặng quá nhỉ?
    Mr Lê trả lời em Ướt mi: "xem" là chính, nhảy ít thôi Hì hì. Em hỏi: ai ngon nhất. Chàng trả lời: Semi is so Sweet and So STRONG. Còn chị Semi rất dịu dàng: Dạ, I don''t understand.....
  9. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    To LS: Đành nói chuyện qua YM vậy, có nhiều vấn đề cần nói không nên làm mất hứng thú của mọi người
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Kính bác Sir_trungdung, thiên hạ chửi bác cũng có lý đấy chứ! Đường đường là Mod mà bác để topic nào cũng rặt spam và spam, ko thì cãi nhau lăng nhăng vớ vẩn, mất cả hứng vào xem. Ai đời có 2 thằng dở hơi ở đâu vào nói lăng nhăng qua lại liền tù tì 6 trang mà ko có mod nào có í kiến, may có em Deny_me thế thiên hành đạo. Mà nhân thể nhắc luôn Deny_me mí lị nhiều nhân vật sao để chữ ký to tướng mà toàn post đc đúng 1 câu, các topic cứ thấy nhẩy trang ầm ầm mà chả có gì đọc cả.

Chia sẻ trang này