1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có lại lòng tin vào một người?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Imalone, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Imalone

    Imalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có lại lòng tin vào một người?

    Câu chuyện của tôi đã được bắt đầu từ lâu lắm rồi. Cách đây 3 năm tôi đã quen và yêu anh,
    ngay từ khi bắt đầu chuyện tình của tôi làm một điều gì đó tạm bợ đối với tôi và cả đối với anh.
    Khi đó anh cũng đang quen với một người khác (sau này tôi mới biết). Không hiểu tình cảm của
    tôi giành cho anh có phải là tình yêu thật sự hay không mà tôi không hề lo lắng hay nghi ngờ về
    những lời giải thích hay những trường hợp bất thường nào từ phía anh cả, tôi để anh tự do và tin
    anh tuyệt đối tôi cứ yêu và bỏ qua tất cả những điều mà đúng ra phải nghĩ lại, đúng ra phải
    nghi ngờ.

    Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, đến một ngày tôi biết được sự thật rằng ngoài tôi ra anh còn
    một là bạn trai của một người khác. Chúng tôi 3 người đã rất đau khổ... Nhưng chuyện này đã là quá khứ.

    Cho tới hôm nay tôi vẫn ở bên anh, tôi vẫn được anh yêu thương sau một vài cuộc tình nho nhỏ bên mình.
    Nhưng anh vẫn xem tôi là người yêu của mình. Vậy đó chuyện tình của tôi đối với anh buồn nhiều hơn vui.
    Tôi phải làm sao đây để giải toả những suy nghĩ ám ảnh trong đầu mình. Tôi phải làm sao đây khi biết anh vắng
    nhà mà không hề nghi ngờ hay nghĩ ngợi điều gì, tôi phải làm sao để quên đi tất cả những điều không nên nhớ.

    Dẫu biết rằng khi chấp nhận quen anh thì tôi phải tin vào anh. Dẫu biết rằng khi nghe tôi nói những câu hờn mát,
    nghi ngờ thì anh sẽ không vui, tôi hoàn toàn không muốn những điều đó nhưng tôi thật sự không kiểm soát được,
    Có những khi đi trên 1 con đường tôi lại nhớ lại những hình ảnh mà tôi đã thấy anh và cô ấy, nhiều nhiều lắm
    những hình ảnh ấy xuất hiện trong tôi bất kỳ lúc nào. Có những khi trên đường đến nhà anh trong tôi lại có một
    cảm giác sợ hải, sợ rằng cô ấy sẽ xuất hiện khi tôi bấm chuông. Nhiều nhiều lắm thật kinh khủng những hình
    ảnh ấy cứ bao lấy tôi.

    Nhưng tôi không thể rời xa anh khi trong tôi có một chút gì đó tin rằng anh cũng yêu tôi, nhưng tôi không thể tin hoàn
    toàn vào anh vì tôi sợ một ngày điều kinh khủng kia lại đến với tôi.
    Tôi biết anh sẽ buồn khi tôi không có niềm tin vào anh, nhưng tôi phải làm sao đây, tôi muốn anh vui nhưng tôi lại không
    thể là tôi của những ngày đầu yêu anh (không nghi ngờ hay nghĩ điều gì). Tôi rất lo sợ cho chuyện tình của mình vì tôi biết
    rằng trong tình yêu niềm tin thật quan trọng, Tôi đã đi vào ngõ cụt rồi ư. Đã nhiều lần tôi tự nói với mình rằng hãy tỉnh táo
    lại và suy nghĩ thật thông suốt nhưng rồi thì đâu cũng vào đấy, tôi không muốn làm cho tình yêu của chúng tôi dần dần mất
    đi vì tôi, bởi vì tôi thật sự không muốn mất anh,
  2. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin khi đã một lần mất đi thì khó mà kiếm lại được. Nếu bạn yêu anh ấy thật sự, bạn sẽ có đủ sức mạnh để bỏ qua những lỗi lầm của anh, bạn sẽ quên những điều đó đi thật nhanh. Bỏ qua được không phải dễ dàng, nhưng nếu làm được thì anh ấy sẽ rất cảm phục bạn. Hãy học cách kiềm chế bản thân mỗi khi muốn nói điều giận hờn. Bởi chẳng ai muốn bị phê bình mãi đâu bạn ạ.
    Cần có thời gian và nghị lực của bạn nhiều lắm. Hãy cố lên. Và cũng cần thiện chí của anh ấy nữa.
  3. suco

    suco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Đã cố tình Quên đi
    Nhưng đêm về lại nhớ
    Giấc ngủ chập chờn
    Mắt mở chong chong
    Đã định dối lòng
    Nhắm mắt
    Nhưng nỗi nhớ nhung gay gắt
    Cứ lại về
    Giết chết
    Những giấc mơ !
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Rất khó có thể lấy lại niềm tin khi nó đã sụp đổ!
    Mình cũng đã và đang trải qua tâm trạng của bạn, đành cố xây dựng lại thôi, cố gắng lên, sống không có niềm tin thật khó.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  5. Imalone

    Imalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn julie-eilju vì những điều bạn nói, nó rất đúng, nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hơn nếu anh ấy giúp tôi một chút phải không bạn. Giá mà anh tỏ ra cần tôi một tí. Giá mà anh đừng xem tôi là người được anh ban phát tình yêu, giá mà.......thì tôi sẽ làm tốt hơn.
    Tôi thật khờ phải không nhưng tôi thật sự phải cố gắng lắm để quên anh,
    Bạn MaleHeartwinner ơi bạn thật hạnh phúc khi có thể đón nhận một tình yêu mới thật đẹp và hạnh phúc, cho dù trong lòng bạn vẫn còn một chút gì đó nghĩ đến hình bóng cũ, nhưng bạn đã và đang rất vui bên người yêu mới, đang có những giờ phút vui vẽ bên người yêu mình.
    Còn tôi người tôi yêu bây giờ có lẽ không còn ở bên tôi nữa, chúng tôi đã đã chịu đựng nhau đến mức không thể chịu thêm nữa.
    Bên cạnh tôi cũng có những người đối xử với tôi hết lòng như anh bạn của bạn vậy. Khi nói chuyện với người ấy tôi cũng có cảm giác rằng tôi là người đáng được yêu, tôi là người đáng nhận những chăm sóc yêu thương như những người khác. người ấy bày tỏ bằng những hành động mà tôi không thể từ chối được, như việc yêu cầu chị bán căn tin mang vào cho tôi ly sữa, nhiều lắm những hành động như vậy .... người ấy biết trong lòng tôi có một hình bóng khác nên không đòi hỏi tôi phải trả lời hay đáp lại điều gì, khi tôi nói thì chỉ cười và nói rằng tôi ốm lắm mà lại không biết lo cho mình nữa.
    Nhưng tôi lại không thể chấp nhận hay đáp lại tình cảm ấy. Đôi khi những hành động của người ấy tôi lại ước gì nó xuất phát từ anh (người tôi yêu) cho dù chỉ là một chút thôi chắc là tôi sẽ vui lắm.
    Định mệnh giành cho tôi một số phận thật buồn, dù biết rằng chuyện tình cảm là chuyện của trái tim nhưng tôi cũng cảm thấy có một chút gì đó thật khó chịu.
    Chắc rằng thời gian sẽ giúp tôi quên anh, nhưng tôi sợ lắm từ thời gian, thời gian tới đây nó thật kinh khủng đối với tôi. Thời gian....., thời gian.....
  6. 7

    7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Một cái lọ thuỷ tinh, khi đã bị vỡ vụn... mà đem ghép lại thì chắc chắn nó sẽ còn rất nhiều những vết rạn nứt!!!
    Lòng tin cũng vậy thôi!
    Khoảng thời gian phía trước, bạn hay tìm mua một cái lọ khác đi!!!
    [​IMG]
  7. Aroma_of_the_night

    Aroma_of_the_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi một việc để làm ở đây thôi : bạn hãy tự giải thoát mình ra khỏi mối quan hệ đầy rủi ro với một anh chàng đáng ngờ như thế đi. Niềm tin không phải là thứ để có thể hô khẩu hiệu là có được. Chỉ nên tin vì mình thấy có thể tin được, chứ không phải vì yêu nên cố mà tin, đấy ko phải là tin, đấy là tự bịt mắt mình.
    Điều gì đã thấy là ko được thì đừng cố. Vấn đề là : cố để làm gì ??? Bạn hãy là người chủ động, sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
  8. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Để lấy lại niềm tin thực sự cần có sự cố gắng của cả hai người. nếu chỉ một mình cố thì cũng không nổi. ... Xa nhau có lẽ tốt hơn...

    May peace come to your soul!!!

Chia sẻ trang này