1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có thể biết địa chỉ nhà 1 cô gái mà không phải hỏi cô ta ? (vấn đề tình cảm nghiêm túc và

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wutavn, 02/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    @quyda(nghe danh bác đã lâu) : thực ra em không ngại chuyện chủ động hẹn gặp .... quan trọng là muốn nó đặc biệt chút lãng mạng chút như kiểu đùng 1 cái sáng sớm có 1 thằng hâm nó tới làm phiền rồi bắt cóc đi chơi cả ngày :D khoảng tầm tháng 6 em về chắc về trong bí mật

    @ Bình thường thì điện thoại buôn chuyện cũng đều ... nhưng dạo này em đang tập trung ôn thi cũng hết chuyện để nói rồi theo các bác em định bơ 1 phát 2 tháng tới lúc về liệu có ổn ko nhỉ
  2. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    ko phải là kiện hàng từ UK
    mà là sản phẩm trúng thưởng, sản phẩm khuyến mãi từ chương trình bốc thăm trúng thưởng của BigC, vincom bờ la za .... hay gì đó
    thì mới tin được
    vì nhiều khi người nhà đi cũng lấy tên mình
  3. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    OK, nếu bác vẫn muốn tìm địa chỉ nhà thì em xin phản biện phương án của bác (DHL,Fẽdex gì đấy)

    OK, người ta cho bác địa chỉ rồi (mặc dù nếu là em thì e sẽ phải hỏi rất nhiều câu hỏi, vì nghe cứ như là lừa đảo ý), thì bác fake cái hộp rồi gửi quà đến trước à????

    Từ giờ đến tháng 6 còn khá dài, đủ thời gian để bác tỏ ra tử tế với mấy cô bạn, 1 công đôi việc, vừa lấy cảm tình thông qua các bạn, vừa lấy được địa chỉ nhà luôn.
  4. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Anh làm ở cục điều tra liên bang đây :D. Lãng mạn quá sau này nó đá lộn cổ nhảy lầu đấy.
    Biết trường biết lớp là ngon rồi, từ giờ tới lúc đó phải nắm chắc trong ngày em có những hoạt động gì ở đâu (Đặc biệt là ngày mà em định theo dõi). Về bỏ ra một ngày phi đến đó theo em là biết nhà. Sáng hôm sau cầm đàn mà hát rong dưới nhà em nó. :D
  5. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    @ xfreez tầm tháng 6 sinh viên nó nghỉ hè hết rồi bác ạ ... hoặc là nghỉ thi

    Chứ ko em cũng liều đến lớp rồi nhẩy vào học chui

    @ em tưởng bây h các em teen lãng mạng là 1 anh chàng vest lái bmw đến đón đi ăn tối chứ cầm đàn đứng dưới sân hát là model 199X rồi (just kidding)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạ vẫn chưa có chị nào pm muốn giúp :(
  6. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nếu khó quá trong các phương án thì sao cậu không thuê công ty Thám tử( nhưng không biết giá cả ra sao [:D]), giờ Hà Nội đã có dịch vụ thám tử tư đấy, vừa rồi đọc báo thấy một số vụ thám tử giỏi quá, toàn vụ độc đáo thôi: vợ ngoại tình, chồng ngoại tình, tuổi teen.... ;))
  7. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Uh thì tại em thích lãng mạn chứ anh tán gái toàn nhận lời rồi mới gặp :D
    P/s: Có bài rồi phải vận dụng sáng tạo chứ, Có thằng bạn thân nào thì nhờ nó học hộ.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hai bạn chưa có mối quan hệ sâu sắc, nếu bạn của bạn không đến nỗi xấu xí, vô duyên lắm thì bạn làm vậy coi như là mất đấy bạn ạ.
    Tìm địa chỉ của 1 cô gái mà không hỏi cô ấy thì cũng có nhiều cách, nhưng cũng đều không chắc chắn lắm. Với lại, yếu tố bất ngờ không phải là bạn biết được địa chỉ của cô ấy mà là hoản cảnh bạn xuất hiện trước cô ấy ấy chứ.
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Sau đây là các bước thực hiện của ... :

    B1 : biết số điện thoại qua một người quen chung
    B2 : gọi điện giả vờ nói có việc này rất gấp về công việc cần trao đổi, em cho anh địa chị YM để anh tiện trao đổi
    B3 : chả thấy trao đổi công việc mấy, toàn chát nhảm, nhưng mà vui
    B4 : anh có mấy cái vé xem phim, cho em để em rủ bạn bè đi xem
    B5 : rủ em và bạn em đi ăn trưa
    B6: rủ em và bạn em đi liên hoan với anh và bạn anh, có hát karaoke
    B7: hát karaoke xong thì muộn rồi, để anh đưa em về nhà (muộn quái gì, mới 10h, sau này thì 11h30 vẫn bảo là sớm)
    B8 : đưa về nhà rồi thì tất nhiên là biết nhà
  10. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    ôi em thích quà lắm, bác gửi số điện thoại và nick vào inbox rồi e gửi địa chỉ lại cho nhé. chờ quà của bác đấy ;))

Chia sẻ trang này