1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có thể làm cho con gái sống nội tâm có thể cười và cởi mở hơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ArthasVie, 23/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ArthasVie

    ArthasVie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể làm cho con gái sống nội tâm có thể cười và cởi mở hơn?

    Em muốn hiểu và chia sẻ với cô ý hơn nhưng em là dân HipHop nên ko hỉu tâm trạng của cô bạn sống nội tâm này ai là người như vậy chia sẻ cùng em đi
  2. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    hix, cái này P cũng chẳng rõ lắm. Bạn bè P hiếm sống theo phong cách đấy lắm. Có lẽ P cởi mở nên cũng chỉ toàn quen đc những người bạn cùng tính cách
    bạn quan tâm đến người iu ghê. ^_^Hắn chắc vui lắm
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    bạn hãy thử ngồi nhìn lại người bạn gái của bạn xem.Có thể cô ấy chả sống nội tâm đâu.Mà chỉ là ý tứ của một cô gái con nhà gia giáo thôi.Đã khi nào bạn đặt mình vào địa vi của người khác đâu mà bảo là người đó sống thế này thế kia.
  4. ArthasVie

    ArthasVie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    hix em chả hỉu sao mấy cô cùng là dân HipHop lại xinh nữa chứ nhưng em ko thích gặp cô ý như sét đánh ý hix nhưng ko bít bày tỏ tình cảm với bạn ý sao.khi đi cafe chỉ nói chuyện linh tinh chả tâm sự được gì cả . Chả bít gây ấn tượng gì cả hix hix
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chú em này chắc phải đi học qua một lớp cơ bản vè iu do anh đào tạo quá
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Dân Hip Hop là sao hủh bạn? Bạn nghe nhạc rap, bạn ăn mặc kiểu HIp Hop gọi là dân Hip Hop à?? hihihi Hip hop chẳng liên quan gì tới việc bạn có hiểu tâm trạng của người khác hay ko cả, cái đó phụ thuộc vào con người bạn nhiều hơn là cái bạn gọi là dân HIp Hop. Bên này đi đâu cũng toàn dân Hip Hop (nhất là bọn da màu), nhưng nói chuyện với chúng nó thì có nhiều thằng rất là tâm lý và biết chia sẻ.
    Mình nghĩ nếu bạn muốn hiểu và chia sẻ với cô ấy thì bạn hãy chủ động rủ cô ấy đi chơi đâu đó cho cô ấy vui vẻ và cởi mở hơn, rồi ngồi tâm sự những chuyện lặt vặt cũng được, dần dần bạn sẽ hiểu ra thôi.
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Trai HipHop mà gặp gái XìTin thì tuyệt tuyệt hơn..
    ... ngày xưa cách đây kha khá lâu rồi có một thằng ét vê từ vùng bưng biền lên Xì thành trọ học. Cũng như bọn chúng bạn thằng đó thuê một phòng trọ gần trường làm nơi che mưa, che nắng.. hàng ngày ăn uống dưa cà đạm bạc cho qua bữa, cố gắng nuốt ít chữ thánh hiền để chờ ngày vinh quy bái tổ.
    Cuối năm 4 do chịu khó cày cấy với nghề gõ đầu người ta, mối mang cũng nhiều nhiều.. hắn quyết định tách ra khỏi chúng bạn và thuê 1 phòng riêng trên nóc khu nhà trọ, mặc dù nóng nhưng hắn thấy sướng vì có chổ riêng tư.
    Bỗng một hôm nàng xuất hiện, người con gái của nội tâm k biết từ khu vực nào xuất hiện ở khu nhà trọ của hắn. Nàng không đẹp nhưng rất có duyên, hắn chết nàng ở chổ nàng có đôi mắt thật to với đôi kính cận. Nàng cũng thuê riêng 1 phòng, sáng sớm tinh mơ mở cửa đi đến đêm tối mịt mùng mới quay trở lại căn phòng trọ. Mọi cố gắng tiếp cận của lũ trai tơ khu vực phòng trọ đều thất bại, riêng hắn ta lúc này có chút đỉnh tiền bạc ăn uống đầy đủ nên bộ xương ốm đói di động cũng được trang trí thêm một ít thịt và mỡ.. nói chung ngay tại thời điểm đó hắn ta hơi bị đàng hoàng, đẹp trai dai sức hơn lũ bạn (bọn bạn trong tgian này trở thành "cao thủ trong làng chai lọ").
    Hắn quyết tâm tiếp cận và tìm hiểu nàng bằng phương pháp "khổ kế".. buổi sáng trước khi nàng ra đi hắn ngồi trước cửa phòng mơ màng ngó vào không trung như đang ngâm cú thiên văn địa lý, tối đến trước khi nàng về hắn ta cũng ngồi trước cửa mơ màng đếm từng con muỗi. Đến lần thứ 3 không biết là do thức ăn dư thừa hay thương xót hắn nàng ân cần ném cho hắn quả chuối..
    ---------------------------------------
    ---------------------------------------
    Khoảng một tháng sau nàng không còn "nội tâm" hay ít nói nữa.. Nàng trở nên mạnh mẽ và hắn thường xuyên bị nàng "hành hạ" không thương tiếc. Thật là đáng thương cho tấm thân ròm rõi của hắn một chút ít thịt mỡ kiếm được của mấy tháng trước đã tan thành mây khói dưới ách thống trị của nàng...
  8. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hài hước và chân thành
  9. ArthasVie

    ArthasVie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh chị nhé ^^ .chắc do em chưa nói chưa kĩ mới cả do tâm chí vẫn bị "rối loạn" vì cô nàng nên viết nó chuối chuối.Em thực chất là 1 thằng Gamer có tí chút tài ( vài lần dành được tí giải trong các giải game chiến thuật-Warcraft III ) mới nghỉ ( thực ra cũng ko hẳn chỉ ít đi thôi ) . Mới tìm đến Hip Hop được vài tháng (học cách ăn mặc, nhảy ..V..v) thực ra đến lúc đoá mới bít con gái là gì vì trước đó sợ nhứt là con gái (chả bít sao nữa) ko bít nói chuyện với tụi nó nè, ko bít pha trò nè,ko bít cưa cẩm gì sứt.Vì thế mới tìm đến Hip Hop để có thể giúp thay đổi mình chút síu. rồi đến một ngáy nọ gặp nàng ...hix hix..nhưng vì mới bít típ súc với mấy cô nàng cùng nhóm nhảy hay mấy cô nhỉ nhảnh 1 tí hì hì nay gặp 1 "loại" con gái khác chả bít làm ăn sao hít huhu thôi thử làm theo lời khuyên của các pác ,ai có thêm tí ý kiến nào đóng góp thì em cám ơn lém lém thích thì SMS cho em :0902299228
    or Yahoo:Arthas_evil2003@yahoo.com
  10. quangrbl

    quangrbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chỉ giỏi khoe mẽ,còn trẻ con lắm:Những gì là "Gamer có tài" với cả Hiphop thì có liên quan gì đến chuyện ko hiểu tâm lý bạn gái đâu,chẳng biết lôi vào đây để làm gì nữa.Vào tâm sự hay là để khoe khoang thế ArthasVie

Chia sẻ trang này