1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao có tình yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhnguyen08, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Làm sao có tình yêu thương...

    Trong cuộc sống, vẫn biết rằng cần phải yêu thương, chúng ta dù yêu thương bao nhiêu vẫn là thiếu, ghét nhau chút thôi cũng đã quá thừa!
    Nhưng cuộc đời thật không đơn giản, nhiều lúc chúng ta gặp phải những người thật khó ưa, khó chịu.
    Vậy những lúc như vậy chúng ta làm sao để vẫn yêu thương họ được nhỉ?
    Làm sao chúng ta có thể tìm kiếm và phát hiện, trân trọng được ưu điểm của họ nhỉ?
    ...
    Làm sao để thành thực , chân thành khen ngợi họ được nhỉ...

    Mong các bác góp ý, xin cảm ơn!
  2. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    hik, cái này hợp với Cuộcc sống hay Tâm sự hơn bác ạ
    khéo bị chuyển đấy
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hmm.. sống tích cực lên là ổn ngay
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Uhm, theo bạn sống tích cực thế nào
    Nhiều người cũng muốn sống tích cực lắm mà không tích cực đươc...
    Cảm ơn các bạn nhưng câu trả lời chung chung quá!
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Hì nếu mà gặp người làm mình khó chịu, ghét họ được còn hạnh phúc chán so với người gặp 1 người tòan những điểm mình ghét mà tự nhiên lại yêu người ta mới chết, thế mới đáng sợ ạ
  6. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Ghét chẳng qua là nhìn thấy nhiều điểm đáng ghét nen ghét.
    Nhưng có câu: "Đừng nhìn vào điểm đen trên 1 tờ giấy mà hãy nhìn khoảng trắng của nó"
    Nói thì nói thế thôi, nhưng xem làm dc thế ko
  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Thế mới khó chứ, nhưng em nghĩ là có phương pháp thực hành để có thể thương được ngay cả người đáng ghét.
    Có bác nào có ý kiến gì không ạ
    xin cảm ơn.

Chia sẻ trang này