1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao cưa đổ được 1 cô "bé" 22 tuổi nhưng tính khí như trẻ con.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NGOC157, 27/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haopqh

    haopqh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, cáo nó ngây thơ thì càng tốt chứ sao. Bằng tuổi và cùng lớp thì đúng là trở ngại đấy. Không biết trong mắt của cáo thì bạn như thế nào, cũng ngây thơ, cũng trẻ con thì hỏng hẳn rồi.
    Em cáo như thế cần 1 anh trải đời, ga lăng, dày kinh nghiệm, ... Túm lại bạn phải làm sao chứng tỏ được mình có thể là chỗ cho cáo dựa dẫm đã rồi tính tiếp
  2. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Xin bác .
    -Thứ nhất không yêu gái = tuổi ***đây là kinh nghiệm e đã xương máu có đc
    -Thứ 2 cùng lớp .
    gái nhà bác ngây thơ quá cũng có vấn đề đấy ạ
  3. risk24h

    risk24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chủ topic không phải nghe người khác, thích thì cứ tán, yêu ai có số rồi, cưới ai có phận, không phải lo bằng tuổi hay cùng lớp, mỗi 1 kiểu người có 1 cách đối phó riêng, cốt yếu mình phải là một người khác hẳn mấy thằng khác, đổ hay không lúc đó mới tính tiếp được. Chủ topic cho tí chút về năng khiếu, sở thích, sở đoản, ngoại hình nhỉ , cả của e nó luôn
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chuẩn đấy
    cách tốt nhất là làm em nó phục mình
    chỉ cho em nó cái jì mới mẻ 1 chút
    em nó đã trẻ kon thì mình ko thể trẻ kon như noá được
    bao h cũng phải là chính mình
    chúc thành công
  5. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    em thắc mắc tại sao lại ko nênyêu cáo cùng lớp ạ
  6. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, bác này làm như ai cũng học bơi lội ở tình trường từ hồi mới đẻ ko bằng. Mỗi người mỗi cảnh mà bác, lỡ người ta ngây thơ thật thì sao ?
    Còn về mặt lời khuyên cho chủ topic em hoàn toàn đồng quan điểm
  7. NGOC157

    NGOC157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã góp ý.
    em có vài bốn ý kiến thế này:
    thứ nhất:em ko phải là người ngây thơ mà từ cấp 3 đến giờ luôn bị coi là ngưòi già trưóc tuổi nữa là khác. tất nhiên e ấy cũng nghĩ e có nhiều kinh ngghiệm và từng trải.
    thứ 2, dù thế nào e cũng ko bắt trưóc đưọc tính trẻ con mà chắc chắn e ấy cũng ko thich 1 thằng trẻ con.
    thứ 3, e ấy trẻ con về nhận thức và bề ngoài mi nhon mà thôi chứ ko thể hiện mình ngây thơ đâu.
    thứ 4 , e nghĩ cưa ngưòi cùng lớp dễ hơn chứ. vì cũng có cơ sở để buôn chuyện và cũng đã hiểu nhau 1 tý.
    thứ 5, e ko xấu trai nếu ko nói là đưọc nhất lớp, là đứa con trai học khá và chăm nhất lớp.
    thứ 6, e nghĩ e đủ tự tin để có thể cưa đứa khác trong lớp được ngoài e ấy.
    thứ 7, e đã dùng 1 số chiêu: đánh vào sở thích của e ấy, giúp đỡ e ấy làm BT, cho em ấy muợn sách, rồi thì động viên, khuyến khích, nói rất nhẹ nhàng.
    thứ 8, e ấy chẳng chơi thân với thằng nào.
    thứ 9, mời đi chơi hoặc đi đâu đấy mà chỉ có 2 đứa là e ấy tìm đủu lí do để từ chối.
    thứ 10, e mới chỉ học chung với e ấy đưọc 1năm thôi chứ ko phải từ năm nhất đến giờ đâu ạ.
    thứ 11, e ko phải thuộc dạng chai mặt, thậm chí e chưa thấy thằng nào lòng tự trọng cao như e.
    Được NGOC157 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 28/09/2008
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đập là phải đập ngay từ những ngày đầu , để đến một năm sau thì hay , dở , hâm , hôi nách , năm xu đổi lấy một hào ( ấy là tôi nói chung như thế , chứ không nói chú ) Nghĩa lộ hết rồi con gì .
    Chú cũng nên xem lại em này , chú đã giở nhiều chiêu ( tất nhiên chưa phải là tuyệt chiêu ) như thế mà em nó vẫn cứ trơ trơ như Manocanh, như thế là em nó có vấn đề rồi . Hoặc em này bị lãnh cảm , hoặc gia đình em có vấn đề ( có thằng em bị nghiện chẳng hạn ) . Chứ ai đời , xinh đẹp , có tý chữ , tuổi cũng đủ chín để đẻ mà vẫn ở vậy thì cần phải xem xét lại . Dính vào không khéo là của nợ .
  9. risk24h

    risk24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    sao cậu biết e nó ít giao tiếp xh ? nếu đúng thế thì chỉ có cách đánh lâu khó thắng nhanh thôi , trừ khi e nó đang thích cậu mà ếch dám nói.
    cái thứ 8, ko chơi thân với thằng nào, vậy trong lớp e nó có hay nói chuyện với nhiều thằng, nhiều con ko, hay cứ im im ít nói hay nói nhiều ? Khi nói chuyện với cậu ngoài chuyện học hành ra, còn hay nói những vấn đề xã hội nào khác ko, nếu chỉ học hành thôi thì hơi dở. Mà cậu sống nội tâm hay hướng ngoại thế ?
    thứ 9 , tìm hiểu xem sao từ chối nhỉ ?
    Cậu chịu khó có gì không thể hiểu đc cứ tìm cách đặt câu hỏi và tự trả lời sẽ dễ giải quyết hơn, vụ này t thích nên t lao vào giúp thôi
    Được risk24h sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 29/09/2008
  10. NGOC157

    NGOC157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi ngưòi đã quan tâm chu đáo đến vụ này của em.
    có thêm 1 vài thông tin thế này:
    mình khẳng định chắc chắn ít giao tiếp ngoài XH.
    e ấy ko chơi thân với thằng nào nhưng trong lớp vẫn nói chuyện với 1 số thằng và 1 số con bạn trong nhóm. khi nói chuyện với mình thì nói đủ thứ chuyện nhưng ko quá xa xôi và trừu tưọng, đặc biệt never nói về tình cảm đôi lứa gì đâu.
    e ấy từ chối rồi thì thôi chứ ko lẽ mình đến tận nhà kiểm tra xem e ấy đưa ra lí do có đúng ko thì tiểu nhân quá.
    nếu mình thực sự sống hưóng ngoại thì đã chẳng thể mê đưọc con bé này.

Chia sẻ trang này